“100% biết ơn + 100% kính trọng + 100% yêu thương + 100% tin tưởng. Cách dùng: cho muối + gừng + hoa cúc vào nước ấm, bố mẹ mỉm cười và thư giãn. Con yêu bố mẹ” là hướng dẫn sử dụng độc đáo của túi thảo dược ngâm chân “trăm phần trăm yêu thương” mà các MCer nhí 2M4 dành tặng bố mẹ nhân dịp Vu Lan.
Theo cô chủ nhiệm Thu Hiền, để giúp học trò hiểu hơn ý nghĩa của ngày này và bày tỏ lòng hiếu thảo tới bố mẹ, cô đã tổ chức cho lớp làm túi ngâm chân. Nguyên liệu không chỉ có gừng, muối, hoa cúc mà còn có sự yêu thương, biết ơn của các MCer đối với công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Mỗi bạn được phát một chiếc túi nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bạn lần lượt cho vào bên trong các nguyên liệu: muối để làm dịu nhức mỏi, gừng để làm ấm đôi chân và những cánh hoa cúc vàng - biểu tượng của sự an lành và thư giãn. Không chỉ vậy, túi quà của các bạn nhỏ còn “đốn tim” bố mẹ bởi tờ hướng dẫn sử dụng thú vị, đẹp mắt.
Mỗi túi ngâm chân thực sự là một món quà đong đầy tình yêu thương và sự biết ơn. “Chúng tớ muốn bố mẹ ngâm chân mỗi tối để ngủ ngon hơn, đỡ mệt hơn. Chúng tớ yêu bố mẹ rất nhiều”, các bạn nói.
Đón nhận món quà của các con, cô Thanh Hằng (mẹ của Anh Thư), cô Nguyễn Trang (mẹ của Diệp Chi) bày tỏ: “Cảm ơn các cô đã dạy các con về lòng biết ơn và làm ra những túi hoa mang đầy yêu thương, ý nghĩa dành tặng bố mẹ!”.
“Các con rất hào hứng khi thấy mình bày nguyên liệu trên bàn. Những hạt muối trắng tinh, những lát gừng vàng gươm, những cánh hoa cúc thơm phức khiến các con rất thích thú. Những điều giản dị như ngâm chân cho bố mẹ thư giãn sau một ngày đi làm vất vả tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng lại chứa đựng tình yêu to lớn của các con dành cho bố mẹ. Nhìn khuôn mặt háo hức của các con khi cầm túi quà trên tay để đem về nhà tặng bố mẹ hay khi nhận được những phản hồi tích cực của các phụ huynh, mình cũng thấy vui lây”, cô Hiền chia sẻ thêm.