Sáng 5/9, hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hệ thống giáo dục Marie Curie tham dự lễ Khai giảng đặc biệt gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, được tường thuật trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Từ sáng sớm, sân trường MC đã rộn ràng tiếng nói cười của các học trò và bố mẹ. Mang theo tâm trạng hân hoan, phấn khởi, ai cũng mong đợi một khai giảng đáng nhớ và một năm học mới nhiều niềm vui. Tại các góc “check in” xịn xò được nhà trường kỳ công trang trí, các MCer cùng phụ huynh cười tươi rạng rỡ, cùng lưu lại những bức hình lung linh, ghi dấu khoảnh khắc khó quên.
Đúng 8h, các “cư dân” MC tham dự lễ Khai giảng trực tuyến tại các phòng học. Tại đây, các bạn được dõi theo những tiết mục văn nghệ đặc sắc, say sưa xem thước phim lịch sử về ngành Giáo dục và lắng nghe những lời dặn dò ý nghĩa từ các lãnh đạo nhà nước. Đặc biệt, các bạn được nghe tiếng trống trường rộn vang báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu.
Hoàng Ân (1P1), Bảo Trân và Ngọc Hà (6I2) rất vui khi được cùng bạn bè, bố mẹ tham dự lễ Khai giảng đầu tiên ở bậc học mới. Các bạn chia sẻ: “Qua chương trình, chúng mình biết thêm nhiều thông tin về ngành Giáo dục, cũng như sự cao quý của nghề giáo. Chúng mình rất biết ơn các bác lãnh đạo nhà nước luôn dành sự quan tâm để học sinh ở khắp mọi miền đất nước được hưởng nền giáo dục tốt nhất”.
Cô Phương Anh (mẹ của Hoàng Bách, 1M2 và Hoàng Minh, 8I1) vô cùng hào hứng khi cùng 2 con tới trường. Cô tâm sự: “Vốn là cựu học sinh của trường nên mình không còn xa lạ với những lễ Khai giảng ấn tượng ở MC. Năm nay, dù không ở sân trường nhưng các con đã có trải nghiệm đón năm học mới trực tuyến. Các con có khoảng thời gian lắng lại để hiểu hơn về việc dạy và học.
Khai giảng trong lớp nhưng các con vẫn cảm nhận được không khí hân hoan khi cùng thầy cô, bố mẹ và các bạn lưu lại những bức ảnh sinh động hay tham gia tiệc liên hoan nhỏ. Tôi luôn tin tưởng rằng, dưới mái trường MC, các con sẽ có những năm học tràn ngập niềm hạnh phúc”.
Cô Vân Thanh (GVCN 12E2) cùng học trò chăm chú dõi theo những thước phim về ngành Giáo dục. Cô bày tỏ: “Qua buổi lễ, tôi càng cảm thấy tự hào về công việc đang theo đuổi. Dù chỉ là hạt cát nhỏ giữa đại dương mênh mông nhưng tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Hơn nữa, chủ đề năm học mới của nhà trường rất phù hợp với không khí hào hứng chào mừng 80 năm Quốc khánh nên càng khơi gợi niềm khát khao cống hiến không chỉ riêng tôi mà còn cho cả học sinh. Tôi tin, với khát vọng tuổi trẻ, “Đất nước của những người con gái, con trai đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép” sẽ ngày càng phát triển hùng cường và hưng thịnh”.
Để chào mừng ngày đặc biệt này, cô trò nhiều lớp đã trang trí bảng, phòng học với cờ đỏ, sao vàng. Nguyệt Cát, Châu Anh, Ngọc Linh (6G8) hạnh phúc khi được đón khai giảng ở ngôi trường mơ ước.
Các bạn chia sẻ: “Thật thú vị khi lần đầu chúng mình dự lễ Khai giảng trực tuyến và còn ý nghĩa hơn khi cô trò hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục! Chúng mình đã cùng cô trang trí lớp và cảm thấy tự hào khi sáng nay bước vào không gian đẹp đẽ, ấm áp ấy. Điều đó khiến chúng mình càng yêu trường, lớp hơn và có thêm động lực trong năm học mới”.
Đối với cô Yến Chi (GVCN 6G8), cảm xúc hôm nay thật đặc biệt khi đây là năm đầu tiên về trường công tác và cùng học sinh cả nước dự Khai giảng trực tuyến.
“Tôi may mắn khi được trở thành cô giáo để dẫn dắt học trò; cũng như đón nhận sự tin yêu của cha mẹ, tình cảm của các con. Tôi rất tâm đắc với chủ đề năm học 2025 - 2026. Đó như lời dặn dò ý nghĩa dành cho thầy trò MC. Tôi mong khi tới trường, bên cạnh học kiến thức, các con còn học làm người, học yêu Tổ quốc và học cách trưởng thành để trở nên vững vàng, cũng như trở thành người có ích cho đất nước”, cô Chi nói.
Không chỉ thầy trò, các phụ huynh cũng hân hoan, phấn khởi đưa con tới trường. Đây là khai giảng thứ 2 ở MC mà cô Ngọc Anh (mẹ của Khánh Nhi, Star 1) tham dự. Sáng nay, gia đình đều háo hức đưa “chị cả” Khánh Nhi tới trường.
“Tôi ấn tượng với sự tiếp đón của các thầy giáo nước ngoài, các cô giáo trong trang phục truyền thống ngay từ cổng. Không khí rất tưng bừng, nhất là các góc “check in” của trường đều hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chủ đề năm học là “Đất nước” rất phù hợp và ý nghĩa; giúp các con cảm nhận được tinh thần dân tộc, lòng yêu nước”, cô Ngọc Anh chia sẻ.
Chú Quang Huy (Kim Cương, 2P5 và Tường San, 1P6) dẫn các con tới dự lễ Khai giảng và vui vẻ “check in” tại trường. Chú nói: “Không khí thật tuyệt vời, tưng bừng! Nhà trường không chỉ tổ chức đón tại cổng mà các cô giáo còn trang hoàng rất đẹp trên lớp. Ngày Khai giảng thật ý nghĩa khi gắn liền với tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc.
Sau một năm gửi con gái đầu, gia đình tôi rất tin tưởng gửi bạn thứ 2 vào MC. Điều tôi hài lòng nhất về trường chính là môi trường giáo dục nhân văn, toàn diện. Kim Cương trước khi học tại đây rất biếng ăn nhưng về sau, con đã ăn giỏi, chơi thể thao cừ, là thủ môn bóng ném của lớp và học cũng rất giỏi, được nhận phần thưởng dành cho học sinh xuất sắc toàn diện. Mong 2 con sẽ có động lực để đạt được nhiều mục tiêu trong năm học mới!”.
Sau khi dự Khai giảng “online”, Hiền Anh (9G7) cùng các bạn hào hứng lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại các điểm “check-in” ở trường. Cô bạn chia sẻ: “Sau đại lễ A80 hoành tráng, chúng tớ được tham gia khai giảng thật đặc biệt! Đây thực sự là một dịp hiếm có. Thay vì tổ chức ở sân trường như mọi năm, năm nay, chúng tớ ngồi trên lớp, theo dõi buổi lễ qua màn hình máy chiếu. Không khí hào hứng của năm học mới, niềm tự hào về tình yêu Tổ quốc tràn ngập lớp học. Chúng tớ đã trang trí bảng, treo lá cờ đỏ, sao vàng quanh lớp và chuẩn bị cho mỗi bạn một chiếc chong chóng, một vòng tay ghi dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” cùng chiếc khăn quàng đỏ thật nổi bật”.
Với Hải Đăng (12I5), khai giảng năm nay là một dấu ấn khó quên của thời học sinh. Cậu cho biết: “Mình rất háo hức khi được theo dõi một buổi lễ đặc biệt, có sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm. Lần đầu tiên, 26 triệu học sinh, sinh viên cùng thực hiện nghi thức chào cờ tại một thời điểm. Không chỉ vậy, chương trình diễn ra trong không khí cả nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nên cảm xúc trong tớ càng đặc biệt hơn”.
Cô Hương Giang (GVCN 3M4) cũng cho biết: “Ngày 5/9 năm nào với mình cũng rất xúc động vì đó là lúc bắt đầu “chuyến đò” mới, khi cùng các học trò mang theo biết bao khát khao, hy vọng trên hành trình chinh phục tri thức. Năm học 2025 - 2026 càng khó quên hơn khi kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Được cùng các con xem lại chặng đường hình thành và phát triển của ngành, mình cảm thấy vô cùng tự hào, và càng ý thức sâu sắc về sứ mệnh của người giáo viên nhân dân. Mỗi năm, trường MC đều có một chủ đề riêng. Với chủ đề “Đất nước” mang ý nghĩa lớn lao, sâu sắc của năm học này, mình càng thêm trân trọng sứ mệnh đang theo đuổi. Mình luôn tự nhắc bản thân: nguyện đem hết trí tuệ, nhiệt huyết và sức trẻ để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; để xứng đáng là những người con gái, con trai đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Chào đón năm học mới, Kiều Ngân (10M8) đã đặt ra nhiều mục tiêu, dự định cho năm đầu tiên của cấp 3. “Bên cạnh việc giữ vững thành tích học tập, mình sẽ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ… Lớp mình quyết tâm thi đấu hết sức trong giải bóng mùa thu này”, Ngân tâm sự.