Phan Thuần Anh (8G2) vô cùng hạnh phúc khi được góp mặt trong 5 tiết mục văn nghệ tại concert đặc biệt của Quốc gia vào tối 1/9 và tham gia diễu hành, biểu diễn trong tiết mục nghệ thuật “Khí phách Việt Nam” tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Dù đại lễ A80 đã kết thúc nhưng với cô bạn xinh xắn này, cảm xúc lâng lâng hãnh diện vẫn còn trong tim. Thuần Anh cho biết, 2 tuần tập luyện với cường độ cao là quãng thời gian khó quên trong đời.
Cô bạn kể: “Chúng mình được tuyển chọn từ các CLB nghệ thuật trong thành phố. Sau khi được phân công bài diễn phù hợp, mình tập 14 - 24h/ngày. Dù trời nắng gắt hay mưa giông thì không một ai phàn nàn, kêu ca. Chúng mình đều cố gắng đảm bảo sức khỏe để có thể mang tới những tiết mục hoàn hảo nhất”.
Thuần Anh cũng rất nhớ giây phút được diễu hành qua nhiều tuyến phố trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân và khoảnh khắc biểu diễn hết mình giữa Quảng trường Ba Đình lộng gió, dưới lá cờ đỏ, sao vàng linh thiêng.
“Qua chương trình lớn này, mình càng thêm yêu đất nước, con người Việt Nam. Mình tự hào là người Việt Nam. Nếu có kiếp sau, mình vẫn nguyện được làm người Việt Nam”, Thuần Anh khẳng định.
Cô Thanh Mai (GVCN 8G2) rất khâm phục nỗ lực của cô học trò nhỏ. Dù lịch tập bận rộn nhưng Thuần Anh vẫn đảm bảo việc học. Cô Mai cho biết: “Tôi vẫn gọi con là “Công chúa nhỏ đáng yêu”. Thuần Anh không chỉ là gương mặt sáng của 8G2, của MC mà còn của làng mẫu nhí Việt. Con có tố chất nghệ sĩ, phong thái tự tin, tinh thần làm việc trách nhiệm. Với tính cách hòa đồng, chu đáo, sống tình cảm nên con luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý.
Trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Thuần Anh tham gia biểu diễn nhiều tiết mục và diễu hành cùng 79 khối diễu binh, diễu hành. Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, con đã tập luyện liên tục, nghiêm túc, không kể ngày đêm. Điều đặc biệt là con vẫn đi học đều với tinh thần tươi mới, tỉnh táo. Có lẽ, Thuần Anh ý thức được trách nhiệm và yêu thích “nhiệm vụ” đó lắm nên đã phấn đấu hết mình…
Gia đình Thuần Anh cũng luôn đồng hành, động viên, tạo điều kiện để con toả sáng. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi rất yêu quý, tự hào về cô học trò nhỏ nhí nhảnh, đáng yêu này. Chúc con ngày càng tự tin, phát huy được thế mạnh của mình và gặt hái nhiều thành công!”.