Chuyện học đường

Tự hào về Tổ quốc thân yêu

 

Với MCer, Tổ quốc chính là gia đình, là những trang sử hào hùng, là tình người ấm áp trong cơn đại dịch…

Thân thương hai tiếng “Thầy ơi!”

Hình ảnh về những người thầy ở ngôi trường Marie Curie luôn in đậm trong tâm trí của bao lứa học trò, các bậc cha mẹ với lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc.

Nơi có ông nội và những người mẹ hết mực yêu thương

MC là môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và là đại gia đình thực sự. Ở đây, học sinh luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu như ở nhà. MCer không chỉ học kiến thức mà còn được dạy cách làm người bởi những người mẹ ân cần và ông nội đáng kính.

Thành tích thi lớp 10 chuyên của MCer 17 - 21

Tiếp nối thành công của các thế hệ học trò MC, lứa học sinh 17 - 21 đã giành được những thành tích ấn tượng trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên của TP. Hà Nội.

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN DÀNH RIÊNG CHO PHỤ HUYNH KHỐI THPT

Với mong muốn đồng hành cùng phụ huynh trong công việc định hướng cho tương lai của con mình và trang bị cho học sinh kỹ năng tự chủ - điều kiện cần thiết và là chìa khóa quan trọng giúp con tự tin và thành công trong việc chọn ngành đúng, chọn nghề phù hợp, trường Marie Curie phối hợp với tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX tổ chức buổi chia sẻ - định hướng giúp cha mẹ tìm hiểu việc hướng nghiệp cho con.

MC, MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Với mình, MC giống như mối tình đầu. Từ ánh nhìn đầu tiên, mình đã yêu nơi đây đến mức lập tức chạy về nhà, năn nỉ bố mẹ cho chuyển trường. Dù lúc đó mới học lớp 6 nhưng mình đã có ý nghĩ to lớn, khi học ở ngôi trường yêu thích thì bản thân sẽ được phát triển đúng hướng.

“Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa…”

 

Hai cánh cổng Trường Sa, Hoàng Sa luôn gợi nhắc cho cộng đồng MC về tình yêu biển đảo Việt Nam. Đặc biệt, Hội diễn văn nghệ lần thứ 27 đã giúp MCer hiểu thêm cuộc sống của người lính đảo và khơi dậy lòng biết ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của họ dành cho Tổ quốc.

Xúc động dấu ấn trường Marie Curie trên đảo Trường Sa

Mới đây, chị Đoàn Kiều Linh (CHS 97 - 01) đã chia sẻ bức ảnh một số bạn nhỏ ở đảo Trường Sa đang vui chơi quanh chiếc ô tô điện có dán logo của trường Marie Curie, Hà Nội.

 “Phiêu” cùng kỷ yếu MC

Bốn năm THCS hay ba năm THPT chưa phải là dài nhưng đủ cho MCer khối 9, 12 ngập tràn cảm xúc trên trang lưu bút. Sau khi chia tay, cuốn kỷ yếu với biết bao kỷ niệm thời áo trắng chắc chắn sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trang vào đời của mỗi người.

Những ký ức ngọt ngào

Mỗi chuyến đò đưa học trò sang sông đều lưu lại trong lòng thầy cô MC những ký ức ngọt ngào. Chúng trở thành kho báu, động lực giúp thầy cô thêm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” và thêm yêu công việc đang làm.