Ngày 15/10, những giây phút thăng hoa, những pha bóng “nghẹt thở” và cảm xúc vỡ oà... đã làm nên loạt trận Chung kết đầy ấn tượng để khép lại giải bóng mùa thu 2025 của khối THPT-VP.
Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt và bầu không khí sôi động, các đội bóng nam, nữ đã cống hiến những trận đấu “mãn nhãn”, đầy cảm xúc. Dù là trái bóng tròn trên sân cỏ hay những cú ném trong nhà thể chất, tất cả cầu thủ đều “cháy” hết mình để giành lấy vinh quang.
Cuộc đối đầu bóng đá nam giữa 10A1 và 10A2 đã khiến khán giả nín thở từng phút. 2 đội thi đấu “ăn miếng, trả miếng”, quyết liệt đến tận giây cuối cùng. Dù nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không đội nào có thể làm “thủng lưới” khung thành đối phương trong 2 hiệp chính.
Vì vậy, trận đấu buộc phải phân định thắng - thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Với 3 cú sút thành công cùng bản lĩnh nổi trội hơn trong thời khắc định mệnh, 10A1 đã lên ngôi Vô địch.
Chú Xuân Thủy (bố của Hoàng Ngân, 10A1) bày tỏ: “Đến trường cổ vũ, tôi thấy các con thi đấu vô cùng quyết tâm, không khí trên sân rất náo nhiệt. Các con đã nỗ lực hết mình để cống hiến trận đấu quá hay và gay cấn. 2 đội giằng co đến tận những giây cuối và không có bàn thắng nào được ghi trong 2 hiệp chính. Dù các con còn trẻ, chưa thật sự hoàn thiện kỹ thuật nhưng lại sở hữu tinh thần thi đấu và nền tảng thể lực rất tốt. A2 có số 17 rất khéo léo nhưng A1 ra sân cũng đầy quyết tâm, kỷ luật nên đã giành chiến thắng xứng đáng”.
Cuộc so tài giữa 12G4 và 12A5 cũng làm “bùng nổ” sân trường. Sau khi 12G4 vươn lên dẫn trước với tỉ số 1 - 0 và tưởng chừng sẽ kết thúc trận đấu trong chiến thắng thì 12A5 bất ngờ gỡ hoà ở những phút cuối hiệp 2. Được đà tiến công, 12A5 dồn lên tìm bàn quyết định nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.
Một lần nữa, loạt penalty lại trở thành “sàn đấu” bản lĩnh. Thủ môn Thế Khải (12G4) không giấu được niềm xúc động. Cậu nói: “Trận đấu thực sự hồi hộp. Lúc để đội bạn san bằng tỉ số, mình thấy tiếc nuối nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và động viên các bạn cùng cố gắng. Bước vào loạt sút phạt, mình tự trấn an bản thân phải bình tĩnh và tự tin để xử lý tình huống. Để vào đến Chung kết và lên ngôi vương, chúng mình đã cùng nhau luyện tập chăm chỉ, vượt qua nhiều đội mạnh, trong đó có cả nhà Vô địch năm ngoái. Đây là lần đầu tiên chúng mình giành cúp, lại đúng năm cuối nên cực kỳ ý nghĩa”.
Không hề kém cạnh các chàng trai, loạt trận cuối môn bóng ném của các cô gái MC cũng rất gay cấn. Nổi bật trong số đó là màn tái đấu của cặp “kỳ phùng địch thủ” 11G4 và 11A3.
Dù 11A3 là đội mở tỉ số nhưng 11G4 đã thi đấu rất kiên cường để gỡ hoà rồi vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, bằng tốc độ và chiến thuật linh hoạt, 11A3 đã kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. 2 đội giằng co từng điểm, từng tình huống bắt, ném bóng và phải phân thắng bại bằng loạt ném penalty đầy áp lực.
Phương Nga (11G4) là người thực hiện cú ném quyết định của đội. Cô bạn chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 chúng tớ vô địch bóng ném nhưng lần này, cảm xúc hồi hộp hơn, trận đấu kịch tính hơn. Tớ khá lo khi cú ném của mình có vai trò quyết định màu huy chương. Lúc bóng vào lưới, tớ đã vỡ oà hạnh phúc và cả đội ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Nhờ phong trào thể thao sôi nổi của trường, tớ thấy khỏe khoắn, năng động hơn rất nhiều. Mỗi mùa bóng trôi qua, tớ lại thêm tự tin và cải thiện đáng kể kỹ năng đấu bóng”.
Kết quả:
* Bóng đá nam
- Giải Nhất: 10A1, 11I5, 12G4
- Giải Nhì: 10A2, 11G6, 12A5
- Giải Ba: 10P4, 11M6, 12A6
- Quả bóng Vàng: Tuấn Khang (10M5), Hoàng Minh (11G6), Minh Tuấn (12A6)
* Bóng ném nữ
- Giải Nhất: 10M4, 11G4, 12M4
- Giải Nhì: 10A1, 11A3, 12A2
- Giải Ba: 10I4, 11M6, 12P5
- Quả bóng Vàng: Phương Anh (10M4), Ngọc Hiền (11G4), Tường Vy (12M4)