TỔNG KẾT NĂM HỌC KHỐI THCS-MĐ: TỰ HÀO VÀ LẮNG ĐỌNG

Bảo Phương (7I2) vinh dự khi được đại diện lớp lên sân khấu nhận khen thưởng tập thể. Cô bạn nói: “Phần thưởng này là món quà xứng đáng cho sự cố gắng của các thành viên trong lớp. Năm qua, chúng mình đã đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Chúng mình sẽ cố gắng hơn nữa để năm học sau giành giải Nhất”.

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường) và cô Nguyễn Tăng Bích Hạnh (Trưởng khối THCS-MĐ) vô cùng tự hào trước những kết quả rực rỡ của học trò. Thầy cô tin rằng, niềm say mê học tập cùng tinh thần hết mình trong các hoạt động ngoại khóa sẽ tiếp tục được các MCer nuôi dưỡng trong những năm học tới.

Thầy Khang chia sẻ: “Mỗi năm học, trò một tiến bộ, giỏi hơn các năm trước. Kết quả đó chính là liều thuốc tinh thần hữu ích nhất, có thể giúp thầy sống tới hơn 100 tuổi. Thầy chúc các con và các bố mẹ có những ngày hè đầy vui vẻ. Chúng ta tạm chia tay và sẽ gặp lại nhau vào mùa thu tươi mát nhé!”.

Giây phút lắng đọng nhất của buổi lễ là khoảnh khắc các MCer 9 khoác lên người trang phục cử nhân và đón nhận quà lưu niệm từ nhà trường cùng bức thư gửi học trò cuối cấp của thầy Khang. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua. Ngày nào còn là những cô, cậu học trò lớp 6 đầy bỡ ngỡ, giờ đây, các bạn đã thành những chàng trai, cô gái cao lớn và trưởng thành.

Khánh Chi (9I1) đại diện các MCer K9 trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo – những người cha, người mẹ thứ 2 đã đồng hành với các bạn suốt hành trình qua. Những bài giảng, từng sự quan tâm, lo lắng… của thầy cô sẽ mãi là những ký ức đẹp, theo các bạn suốt cuộc đời. “Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ - những người luôn đồng hành, tin tưởng, yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con. Tình yêu thầm lặng của cha mẹ là nguồn động lực to lớn để chúng con nỗ lực mỗi ngày và không ngừng vươn lên. Cảm ơn các bạn K9 vì đã đồng hành, sẻ chia mọi buồn vui và là một phần thanh xuân của mình. Chúc tất cả chúng ta vững vàng vượt qua kỳ thi sắp tới, bước tiếp trên con đường mơ ước với niềm tin và khát vọng lớn! Dù mỗi chúng ta có bước đi trên con đường của riêng mình thì xin hẹn gặp lại nhau trong  ngày tháng của sau này…”, cô bạn bùi ngùi tâm sự.

Ngắm nhìn con, cháu trong bộ đồ cử nhân, cô Quỳnh Anh (mẹ của Trúc Linh và Uyên Linh, 9M1) và bà Thu Hương (bà của Tiểu Anh, 9I2) không giấu được sự xúc động. Họ bày tỏ: “Các con đều theo học MC từ hồi cấp 1. Sau nhiều năm gắn bó, với chúng tôi, mái trường này như ngôi nhà thứ hai. Chúng tôi cảm ơn nhà trường, thầy cô đã mang tới cho các con một môi trường học tập hạnh phúc”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm