LỄ HỘI BÁNH CHƯNG (THPT): NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG GIỮA DÒNG CHẢY HIỆN ĐẠI

“Đến MC vào những ngày này, chúng tôi được sống chậm lại trong không khí xuân rộn ràng mà không vội vàng. Các con được hòa mình vào những trò chơi dân gian vui nhộn. Các bố mẹ được quây quần bên nồi bánh đậm vị Tết” là những ấn tượng sâu sắc của các phụ huynh khi tham dự lễ hội Bánh chưng 2025.

8h15, tiếng trống khai hội rền vang, khiến các MCer và phụ huynh không khỏi xúc động. Là 2 trong số các thành viên của đội trống, Minh Châu, Gia Hiển (11E4) tự hào khi được góp phần mang không khí xuân tới MC. Các bạn nói: “Cảm xúc khi cầm dùi gõ lên mặt trống thật khó tả: vừa bồi hồi vừa phấn khích. Qua màn trình diễn, chúng mình cảm nhận rõ hơn nét đẹp truyền thống của dân tộc giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại”.

Trong không khí khai hội tưng bừng, thầy trò MC - Long Biên reo lên thích thú khi “ông nội” Khang xuất hiện. Thầy nói với các học trò: “Người Ý tự hào về bánh pizza, người Việt ta có quyền tự hào về bánh chưng, bánh giày. Marie Curie đã tổ chức lễ hội Bánh chưng hàng chục năm qua. Tuy nhiên, ở MC - Long Biên, đây là năm đầu tiên diễn ra hoạt động này và cũng là mùa Bánh chưng đầu tiên của các con. 

Các cô chú nhà ăn đã chuẩn bị kỹ càng hơn 1 tháng nay, từ củi, lá gói, dây lạt cho đến nếp, thịt, đậu ngon. Lễ hội Bánh chưng là dịp để các con tự tay gói bánh, nấu bánh, vớt bánh và thưởng thức. Chúc các con có một lễ hội vui vẻ, ấm cúng!”.

8h30, các MCer háo hức trổ tài thi gói bánh chưng. Với sự chuẩn bị công phu và tỉ mỉ, sau 20 phút, các lớp đã hoàn thành những mẹt bánh vô cùng sáng tạo. Cô Phạm Hà (mẹ của Hà Anh, 10I) có thâm niên 10 năm dự lễ hội Bánh chưng ở MC.

Cô cho biết: “Mình có 3 con học tại đây; trong đó, 2 bạn lớn đã tốt nghiệp. Năm nào, mình cũng háo hức mong chờ hơn cả các con. Các phụ huynh trong lớp cũng hẹn nhau, dù bận rộn thế nào cũng phải qua trường chung vui với các con. Lễ hội nói chung và các hoạt động nói riêng đều rất ý nghĩa: vừa giúp các con cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Tết cổ truyền vừa giúp các bậc cha mẹ có giây phút hàn huyên, tâm sự”.

Đứng bên ngoài dõi theo con trai thi gói bánh chưng, cô Thu Hường (mẹ của Đức Hiếu, 11G4) hồi hộp xen lẫn tự hào. Cô còn tự tay chuẩn bị mâm cơm Tết miền Nam vô cùng chỉn chu, đẹp mắt để hỗ trợ các con trang trí cùng mẹt bánh chưng.

Cô chia sẻ: “Năm ngoái, lớp cũng trưng bày cỗ Tết nhưng là của miền Bắc với bánh chưng vuông, giò xào, canh măng... Còn năm nay, tôi lấy ý tưởng từ mâm cỗ của người dân Nam bộ gồm: bánh Tét, giò lụa, chả quế, chả giò, mướp đắng nhồi thịt… Được hỗ trợ và giúp các con cảm nhận nhiều hơn, rõ hơn về giá trị của ngày Tết truyền thống, tôi rất vui. Đặc biệt, hôm nay, khi con trai diện áo dài, ngồi chăm chú gói bánh cùng các bạn, trông con rất chững chạc”. 

Cảm ơn mẹ Đức Hiếu đã chu đáo hỗ trợ các con có mâm cỗ Tết rất đẹp; cảm ơn nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa thực sự rất vui, gắn kết và ý nghĩa! Năm nào, các phụ huynh cũng hào hứng tham gia cùng các con, ngồi quây quần bên bếp lửa rôm rả trò chuyện, thậm chí ở lại đến tận khuya để cùng vớt bánh, tận hưởng không khí Tết sớm ấm cúng. Những giây phút như vậy thực sự rất đáng trân trọng”, cô Quản Nam (mẹ của Ngọc Diệp, 11G4) nói thêm. 

9h30 - 16h00, các “cư dân” MC sôi nổi thi tài ở các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, ném vòng, kéo co… Xuân Trang, Xuân Ba (12G) vui mừng khi lần lượt “ăn” hết quân và quan của đội bạn trong trò ô ăn quan. Các bạn chia sẻ: “Chúng mình rất thích trò chơi thú vị này. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng khá “hack não” lúc chơi!”.

Chúng mình rất mong chờ lễ hội Bánh chưng vì được ăn, chơi “siêu vui”. Buổi sáng thi gói bánh chưng, chúng mình thỏa thích ngắm nhìn các mẹt bánh được bày biện cực kỳ tâm huyết. Mỗi lớp có những cách trang trí tạo điểm nhấn riêng: có lớp cắm bình hoa thược dược sắc màu; có lớp bày mâm ngũ quả; có lớp mang cành đào, quất, điểm thêm bộ trà gợi nhớ Tết xưa...

Không chỉ vậy, có lớp còn tạo hình linh vật “bé Na” trông rất hóm hỉnh. Buổi chiều, mình đã tự tay gói 3 chiếc bánh nhỏ xinh. Chúng mình còn được thi kéo co rồi chờ đợi màn bắn pháo hoa, quẩy cùng DJ sôi động vào buổi tối. Năm nay là năm cuối cấp nên sự kiện này vô cùng ý nghĩa, đáng nhớ với chúng mình, đặc biệt là những giây phút ngồi bên nồi bánh đang sôi sùng sục; cùng nướng ngô, khoai trên những viên than rực lửa...”, Vân Trang (12G6) nói. 

Ngoài các hoạt động siêu vui ấy, các MCer Việt Hưng còn tạo dấu ấn bởi những trận giao hữu bóng đá và “Club fair” - ngày hội cho các câu lạc bộ ngoại khóa. Các bạn đã tổ chức các gian hàng: gây quỹ, “cosplay”, quyên góp từ thiện, “minishow”...

Minh Châu (10P9) rất vui khi đây là dịp các CLB thể hiện màu sắc riêng. “Các bạn đều cá tính và có nhiều sự sáng tạo. Mình rất thích không khí ở MC hôm nay. Có gian hàng xem tarot, “gieo quẻ” trúng thưởng, bán cây, tổ chức game bóng đá, chơi cờ, ban nhạc hát để gây quỹ từ thiện… Tham gia lễ hội Bánh chưng, chúng mình được trưởng thành hơn: phân công nhiệm vụ, làm việc nhóm, tinh thần vì tập thể. Hôm nay đã vượt hơn cả mong đợi của mình. Hình ảnh mà mình ấn tượng nhất là cả lớp quây quần gói bánh”, cô bạn bày tỏ.

19h30, trong ánh lửa bập bùng, làn khói mờ ảo và tiếng nhạc mừng xuân rộn rã, các MCer thích thú thưởng thức màn pháo rực rỡ trên nền trời MC. Các bạn đã dành cho nhau những ánh mắt, nụ cười ấm áp, tươi vui để đón chào một năm mới hứa hẹn căng tràn sức sống và niềm hạnh phúc.

Lần đầu tiên “cư dân” Marie Curie - Việt Hưng chứng kiến màn bắn pháo hoa đầy cảm xúc. Thầy trò nhà trường ngồi bên nhau, hướng mắt lên bầu trời, cùng đếm ngược rồi đắm mình trong không gian pháo hoa rực sáng trên nền nhạc bài hát “Happy New Year”.

Kết thúc màn bắn pháo hoa, tất cả trường đồng thanh hô vang: “Chúc mừng năm mới!”. Lễ hội Bánh chưng 2025 không chỉ đem lại cho các MCer trải nghiệm về Tết truyền thống mà còn là khoảng thời gian gắn kết tình thân.

16

Tháng 10/2025

CHÚC MỪNG CÁC MCER 12 ĐẠT THÀNH TÍCH RỰC RỠ TRONG KỲ THI HSG THÀNH PHỐ

CHÚC MỪNG CÁC MCER 12 ĐẠT THÀNH TÍCH RỰC RỠ TRONG KỲ THI HSG THÀNH PHỐ

CHÚC MỪNG CÁC MCER 12 ĐẠT THÀNH TÍCH RỰC RỠ TRONG KỲ THI HSG THÀNH PHỐ

Thứ năm, 16 Tháng 10 2025 14:43 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp Thành phố năm học 2025 - 2026, các MCer 12 đã ghi dấu ấn đáng tự hào với 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.
Xem thêm

16

Tháng 10/2025

THPT-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: “NẢY LỬA” TRÁI BÓNG TRÒN, “BÙNG CHÁY” ĐƯỜNG BÓNG NÉM

THPT-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: “NẢY LỬA” TRÁI BÓNG TRÒN, “BÙNG CHÁY” ĐƯỜNG BÓNG NÉM

THPT-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: “NẢY LỬA” TRÁI BÓNG TRÒN, “BÙNG CHÁY” ĐƯỜNG BÓNG NÉM

Thứ năm, 16 Tháng 10 2025 14:37 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 15/10, những giây phút thăng hoa, những pha bóng “nghẹt thở” và cảm xúc vỡ oà... đã làm nên loạt trận Chung kết đầy ấn tượng để khép lại giải bóng mùa thu 2025 của khối THPT-VP.
Xem thêm

15

Tháng 10/2025

KHÁM PHÁ TIẾT HỌC TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ CỦA CÁC MCER

KHÁM PHÁ TIẾT HỌC TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ CỦA CÁC MCER

KHÁM PHÁ TIẾT HỌC TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ CỦA CÁC MCER

Thứ tư, 15 Tháng 10 2025 11:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Mỗi tiết học tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài dày dặn kinh nghiệm và sở hữu chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế của “cư dân” MC không chỉ có những kiến thức ngữ pháp, từ vựng mà còn là những giờ học sống động, sáng tạo, giúp trau dồi cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.
Xem thêm

15

Tháng 10/2025

THCS-VP | MCER 8 “ẴM” GIẢI NGHỆ THUẬT: “TRÁI NGỌT” TỪ ĐAM MÊ VÀ NỖ LỰC

THCS-VP | MCER 8 “ẴM” GIẢI NGHỆ THUẬT: “TRÁI NGỌT” TỪ ĐAM MÊ VÀ NỖ LỰC

THCS-VP | MCER 8 “ẴM” GIẢI NGHỆ THUẬT: “TRÁI NGỌT” TỪ ĐAM MÊ VÀ NỖ LỰC

Thứ tư, 15 Tháng 10 2025 11:23 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau quá trình chăm chỉ luyện tập và nỗ lực không ngừng, Nguyễn Trần Minh Đức (8G5) đã xuất sắc giành giải Nhất tại chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước, còn Đỗ Ngân Hà (8P5) ghi dấu ấn tại sân khấu quốc tế với giải Đồng.
Xem thêm

13

Tháng 10/2025

THPT-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ

THPT-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ

THPT-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ

Thứ hai, 13 Tháng 10 2025 16:03 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 13/10, 5 trận đấu của vòng Chung kết giải bóng mùa thu khối THPT - Mỹ Đình đã diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính. Ra sân với tinh thần quyết tâm cao, các “cầu thủ” MC đã mang tới những trận cầu “mãn nhãn” và những giây phút thăng hoa cảm xúc không thể nào quên.
Xem thêm