Chung kết bóng rổ Tiểu học 2: Tinh thần thi đấu tuyệt vời

Sân bóng Tiểu học Marie Curie 2 ngày 14 - 15/3 sôi động, náo nhiệt hơn khi các cầu thủ nhí tỏa sáng, thi đấu hết mình, đầy quả cảm để cống hiến cho khán giả những phút giây nghẹt thở, cảm xúc tuyệt vời. Kết quả chung cuộc, 5G3, 3M3, 1P3 (bảng nam); 5M3, 2M3, 1G3 (bảng nữ) là những tập thể giành cúp Vàng bóng rổ.

Mở đầu trận Chung kết là cuộc so tài giữa hai lớp 5G3 và 5M3. Với lợi thế chiều cao, thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và lên rổ chính xác, các chàng trai 5G3 liên tục dẫn trước với tỷ số cách biệt. Tuy nhiên, 5M3 không dễ dàng bỏ cuộc, liên tục chớp thời cơ, dẫn bóng tốc độ và xâm nhập khu vực rổ của đối phương. Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ 5M3 không thể chọc thủng hàng phòng ngự của đối thủ, phải dứt điểm lên rổ từ khu vực 3 điểm. Sự thể hiện rất tốt của 5G3 đã mang về chiến thắng 14 - 0.

Nhật Huy và Tuấn Cường (5G3) không giấu được sự vui mừng chia sẻ: “Đây là chiến thắng của toàn đội, là phần thưởng cho sự nỗ lực trong những buổi tập luyện không mệt mỏi cùng nhau. Chúng mình nghĩ, điều làm nên chiến thắng của 5G3 là sự đoàn kết, hiểu ý nhau trên sân và tinh thần chiến đấu hết mình trong mỗi lần ra sân”.

Nhật Huy vui sướng khi đạt được mục tiêu giành Quả bóng Vàng. Cậu khoe: “Mình làm quen với bóng rổ từ hồi lớp 1 khi học Marie Curie 1. Sau khi trường mở cơ sở 2, mình được bố mẹ chuyển về đây. MC giúp mình nuôi dưỡng niềm đam mê bóng rổ và là nơi mình nhận được những giải thưởng đầu tiên trong môn thể thao này. Vì xuất phát từ tình yêu bóng rổ nên mỗi giờ tập luyện của đội mình đều rất vui, thoải mái”.

Cô Thùy Giang (mẹ của Nhật Huy, 5G3) đều có mặt mỗi lần đội của lớp con thi đấu. “Mình thấy các con rất hào hứng tham gia và trưởng thành từng ngày qua mỗi mùa bóng. Không chỉ được vận động thể chất, tăng cường sức khỏe mà các con còn gắn kết hơn. Nếu ngày xưa, Nhật Huy thường chơi có phần cá nhân, ít chuyền thì giờ chơi đồng đội hơn rất nhiều. Các con không thuê huấn luyện viên mà tự tìm hiểu, bàn chiến thuật và bảo ban nhau tập luyện”, cô Thùy Giang nói.

Trận Chung kết khối 23 giữa hai đội 3M3 và 3P3 là màn rượt đuổi tỷ số ngang tài, ngang sức. Nhưng nhờ tận dụng thời cơ tốt từ sơ hở của đội bạn, 3M3 đã giành chiến thắng chung cuộc 7 - 4.

Và trận được mong chờ nhất, mang lại nhiều cảm xúc nhất là cuộc so tài giữa cặp “em út” 1M4 - 1P3. Những “cơn lốc màu da cam” 1M4 ra sân với tinh thần cao. Các cô và bố mẹ chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để cả lớp cổ vũ cho các chàng trai.

Trận Chung kết giữa 1M4 - 1P3 khiến khán giả thót tim dõi theo từng bước chạy trên sân cỏ, hét lên tiếc nuối lúc lên rổ chưa chính xác hay nhảy lên sung sướng khi ghi được bàn thắng. Điều đáng khâm phục chính là ý chí không bỏ cuộc, ngã rồi tự đứng dậy thi đấu tiếp của các cầu thủ nhí. Cuộc chiến giằng co kịch tính. Tuy nhiên, 1P3 đã tận dụng được cơ hội, dẫn bóng tốc độ để biến thành bàn thắng và giành chiến thắng 4 - 0.

Dù không giành giải Nhất nhưng các cầu thủ 1M4 không quá buồn. Cô Lê Năm nói: “Điều quan trọng là sau giải đấu, các con biết đoàn kết, yêu thương và hiểu nhau hơn. Mình nhận thấy sự trưởng thành của các con. Dù bị dẫn bàn trước hay thua trận Chung kết, các con vẫn khoác vai động viên nhau, chứ không đổ lỗi. Mình thật sự tự hào về tinh thần tuyệt vời của các con!”.

Thầy Quang Tú (GV Thể dục) đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ mùa giải này. Các bạn lớp 1 mới năm nay vào trường nhưng bắt nhịp rất nhanh khi làm quen với môn bóng rổ. "Mình cũng ấn tượng với trận Chung kết khối 23, hai đội chơi cân sức, cân tài, đồng đều về kỹ thuật cá nhân, tinh thần đồng đội hay sự thể hiện xuất sắc của các cầu thủ 5G3 khi vô địch cả bóng đá và bóng rổ năm nay”, thầy Quang Tú nhận xét.

Cô trò 2M3 đã vỡ òa khi tiếng còi báo trận đấu kết thúc vang lên. Cả lớp đùa nhau rằng: “Cuối cùng cũng đổi màu huy chương thành công”. Cô Nguyễn Ngọc (GVCN 2M3) cho biết: “Những cô gái nhỏ 2M3 vô cùng vui mừng và háo hức. Vì đây là lần đầu các con giành vô địch. Các bạn vui đến mức đeo huy chương đi khắp nơi. Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đã có lúc những cô gái nhỏ nhụt chí, không muốn tiếp tục thi đấu; có lúc ngã đau khóc thút thít. Những ngày luyện tập vất vả nhưng hào hứng vô cùng. Và cuối cùng, công thức tập luyện đã được đền đáp”.

 

Kết quả giải bóng rổ Tiểu học 2

 

Nhất

Nhì

Quả bóng Vàng

Bảng nam

1P3, 3M3, 5G3

1M4, 3P3, 5M3

Cao Minh (1I4, 16 điểm), Thái Hưng (3M3, 30 điểm), Nhật Huy (5G3, 40 điểm)

Bảng nữ

 1G3, 2M3, 5M3

 1P4, 2G3, 4P3

 Bảo Hân (1P4, 36 điểm), Khánh Vy (2M3, 30 điểm), Gia Linh (5M3, 38 điểm)

 

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm