Giao hưởng mùa thu

Giải bóng mùa thu đã đi qua. Ba tháng với 375 trận cầu sôi nổi, mỗi trận là một “khúc mùa thu” cảm xúc. Tất cả hợp thành “bản giao hưởng mùa thu” hoành tráng.

Từ “bóng nhí” đến “bóng nhớn”, từ bóng nam đến bóng nữ, từ học trò đến thầy cô, từ bố đến mẹ, từ nhà ăn đến xe buýt… tất cả đều vào cuộc hào hứng, đam mê.

Có đất nào như đất ấy không, nam phụ lão ấu thích thể thao và cùng ra sân?

Luyện tập! Thầy luyện trò trong giờ chính khoá. Tan học chiều, sân trường vẫn còn tấp nập. Chủ nhật, cô trò kéo nhau đến trường luyện tập. Thầy nội có, thầy ngoại có. Trước những trận quyết định, sân trường sáng đèn đến tận 10 giờ đêm, bố mẹ làm “quân xanh”, con làm “quân đỏ”, ông bà mang chai nước…

Đường banh, trái bóng vì thế năm sau hơn hẳn năm trước. Thể lực các con cũng tăng lên rõ rệt. Cái được lớn nhất là ở đây!

Thi đấu! Vòng đấu bảng năm nay kỹ càng hơn, một đội được thi đấu với nhiều đội khác. Gay cấn tập trung ở các trận “knock - out” Bán kết và Chung kết. Trong sân sôi nổi, quyết liệt. Ngoài sân cổ vũ nhiệt tình. Cầu thủ được chăm sóc như võ sĩ quyền anh giữa hai hiệp đấu. Cao to có lợi thế nhưng nhanh nhẹn, khôn ngoan mới thật sự “nguy hiểm”. Cầu thủ nhí Linh Chi (số 6/2M1) là một thí dụ. Đặc biệt trận Chung kết bảng 67, nam 6G1 gặp nam 7G3, trận hay nhất của mùa giải. Các em 6G1 thấp hơn các anh một cái đầu nhưng thông minh, nhanh nhẹn thì vượt trội. 6G1 dẫn điểm đến phút cuối, 7G3 lội ngược dòng ngoạn mục giành cúp vàng. Nhưng 6G1 lại là đội “chiến thắng” trong lòng khán giả.

Những “Quả bóng vàng” tạo nên cảm xúc mạnh: Thảo Linh (1I), Minh Nghĩa (1M1), Ban Yu Eugenie (2P2), Hoàng Khang (2P2), Khánh Trân (4P), Dương Hoàng (5M), Minh Tâm (7I2), Kỳ Nam (7G2), Ngọc Duy (8E0), Phương Anh (9I1) và Xuân Nam (12I2). Ghi bàn, ghi điểm là những “nốt thăng” trong “bản giao hưởng mùa thu”!

Phát hiện đặc biệt ở mùa bóng này là sự xuất hiện ba “gia đình thể thao”. Mọi thành viên trong các gia đình đều là cầu thủ nòng cốt của các đội bóng. Có hai gia đình chiếm lĩnh Quả bóng vàng. Cặp cầu thủ anh - em: Dương Hoàng (5M) và Hoàng Sơn (2I), Kỳ Nam (7G2) và Tường Minh (3P), Chấn Hưng (9I2) và Hoài Bắc (6M3) đều có bố và mẹ là cầu thủ đội bóng Hội CMHS. Sau những trận đấu, câu chuyện trong bữa cơm tối của các “gia đình thể thao” như thế nào? Thật hạnh phúc!

Giải bóng mùa thu đã khép lại nhưng dư âm của “bản giao hưởng mùa thu” còn đọng lại trong lòng mọi người. Tất cả đều chiến thắng!

Qua mùa đông, giải bóng mùa xuân sẽ đến. “Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người…!”.


Tháng 11/2015
Thầy Khang

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm