MCer THPT trổ tài gói bánh chưng

Không chỉ năng nổ, hết mình với công việc “nặng nề” của lớp, các bạn nam khối THPT còn rất khéo léo, tỉ mẩn gói bánh chưng trong chiều 30/1.

Ở Lễ hội bánh chưng 2016, nhiều bạn nam khối THPT thể hiện sự khéo tay, đảm đang khi gói những chiếc bánh chưng đẹp mắt. Đối với “thần dân” 11I2, việc “con trai vào bếp” là hết sức bình thường bởi lớp có số lượng học sinh nam đông nhất khối - 32 nam/34 bạn. Với 1 năm kinh nghiệm tham gia Lễ hội bánh chưng, các “đấng nam nhi” của lớp rất tự tin hoàn thành nhiệm vụ: mỗi bạn gói 2 chiếc bánh.

Minh Quyết (lớp trưởng 11I2) tự hào nói: “Lớp đông học sinh nam không thiệt thòi chút nào. Nam 11I2 không chỉ khéo tay mà còn khỏe và năng nổ trong các công đoạn chuẩn bị như: bê củi, nhóm bếp, bắc nồi… Mình thấy lớp có tinh thần đoàn kết cực cao. Vì thế, tụi mình đã có nhiều kỷ niệm thú vị ngày hôm nay. Năm nay, bánh vuông vắn, đẹp hơn nhiều. Điều đặc biệt là bánh của chúng mình “siêu” nhiều thịt”.

Loay hoay buộc bánh sao cho chặt, Phú Thành (10E2) cho biết, đây là lần đầu tiên trong đời được gói bánh chưng. Mọi năm, cậu chỉ quan sát mẹ gói nhưng nay, cậu tự tay làm mọi công đoạn. Là một trong những “nam thần” khéo tay của lớp nên trong Lễ hội bánh chưng, cậu rất háo hức, nhiệt tình hỗ trợ các bạn.

Chiếc bánh đầu tiên hơi vất vả, mình mất 10 phút mới hoàn thành. Những cái sau thì quen tay nên mình không mất quá nhiều thời gian. Khó nhất là phần buộc lạt bởi phải buộc thật chặt và khéo léo lồng tên vào lạt sao cho đẹp. Thực sự, mình thích gói bánh chưng lắm và cảm thấy thêm yêu Tết cổ truyền”, Phú Thành chia sẻ.

Tất bật lo lắng “đủ gạo, đủ đậu, đủ thịt” cho lớp, thầy Tuấn Minh (GVCN 11G5) cho biết, nhiều nam MC rất khéo tay khi gói những chiếc bánh vuông vắn, đầy đặn, chắc chắn. Thậm chí ở lớp 11G5, một số bạn nam từ chối vào đội kéo co để học gói bánh chưng.

Chắc chắn, Lễ hội bánh chưng sẽ là trải nghiệm khó quên, kỷ niệm đẹp của tuổi học trò MC. Quá trình gói tuy có chút vất vả nhưng nghĩ đến thành quả, niềm vui khi bắc nồi bánh, nổi lửa…, thầy trò cùng cha mẹ học sinh lại thấy hạnh phúc vô cùng. Năm nay, tốc độ gói bánh chưng của 10G5 khá nhanh. 15h30 đã nổi lửa, bắc bếp rồi. Hy vọng, 10G5 sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm và phấn khởi chào đón năm Bính Thân”, thầy Tuấn Minh tâm sự.

Thầy cũng bật mí, tối nay, 11G5 sẽ có “bữa tiệc âm nhạc” quanh nồi bánh chưng. Sau đó, thầy cùng hội nam sinh có thể sẽ xem trận đấu bóng được tường thuật trực tiếp giữa đội Barcelona và Atletico giải bóng đá La Liga ngay tại lớp qua điện thoại.

MCer khối THPT đã có màn thể hiện xuất sắc trong Lễ hội bánh chưng 2016. Chắc chắn đêm nay, các bạn sẽ “quẩy” hết mình với chương trình văn nghệ, trò chơi “độc nhất vô nhị” tại lớp.

Sau khi tham gia hoạt động Hội thi kéo co sôi động, tối 30/1, "cư dân" MCer đã cùng hòa mình điệu nhạc, "quẩy" hết mình trong chương trình "EDM Night".


* Giải thưởng kéo co:

- Giải Nhất: 10E1, 11I1, 12I1

- Giải Nhì: 10G1, 11G4, 12G2.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm