Nhiều bất ngờ trong Chung kết bóng rổ nam Tiểu học

Sáng 14/3, màn đối đầu gay cấn giữa các đội bóng rổ nam MC nhí khiến khán giả không khỏi hồi hộp, thậm chí nhiều pha tấn công, ném bóng lên rổ mang đến cảm giác “thót tim”.

Mở màn Chung kết bóng rổ nam Tiểu học là trận giao hữu bóng đá giữa các bố bảng 12 và bảng 345 nhằm động viên tinh thần cho MCer nhí trước trận đấu quan trọng. Với tinh thần thể thao, thoải mái, các ông bố đã khiến “sân vận động” Marie Curie trở nên vô cùng sôi động, cuồng nhiệt. Ưu thế sức khỏe cùng lối chơi ăn ý đã giúp các ông bố bảng 345 giành chiến thắng 3 - 1.

1P1 tạo nên bất ngờ lớn
Ở bảng 1, hai đội 1M1 và 1P1 đã thực sự gây nhiều bất ngờ, ấn tượng cho khán giả. Những cuộc rượt đuổi tỷ số, những pha tranh cướp bóng, ném rổ liên tục của các cầu thủ khiến khán giả không thể ngồi yên. Là huấn luyện viên cho cả hai đội 1P1 và 1M1 nên cô Nguyễn Thị Dung (Trưởng bộ môn Thể dục) nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của các cầu thủ, đặc biệt là 1P1.

Cô cho biết, ban đầu, cô trò 1P1 xác định tập luyện để rèn luyện sức khỏe, vui vẻ là chính. Nhưng các bạn tiến bộ từng ngày, thể hiện rất tốt ở vòng bảng. Trong trận Chung kết, 1P1 đã khiến cô bất ngờ rất nhiều.

Trận Chung kết bảng 1 đã để lại nhiều cảm xúc. Đặc biệt, 1P1 chơi rất quyết liệt, có nhiều cơ hội nhưng rất tiếc là may mắn chưa đến. Chính sự nỗ lực và trưởng thành qua từng trận đấu của 1P1 khiến đối thủ khá vất vả để giành chiến thắng 10 - 0. Mình ấn tượng với cặp đôi Công Bách và Minh Nghĩa (1M1) bởi sự phối hợp ăn ý, biết quan sát tình hình trên sân và chọn vị trí…”, cô Dung cho biết.

Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn
Ở bảng 2 là sự đối đầu giữa 2M1 và 2G. Ở trận Chung kết, 2M1 nhập cuộc nhanh và giành ngay 2 điểm trong phút đầu. Phát huy khả năng, 2M1 tiếp tục dẫn trước đối thủ.

Dù bị dẫn cách biệt nhưng 2G không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng rượt đuổi tỷ số. Nhờ thế, các cầu thủ chơi hưng phấn hơn, liên tục tạo ra sức ép trước khu vực rổ của đối phương và ghi được 6 điểm. Sự thi đấu quyết liệt của hai đội đã làm khán giả vô cùng phấn khích và dành cho nhiều lời khen tặng: “Quá hay!”, “Quá gay cấn!”.

Kết thúc trận đấu, 2M1 và 2G hòa nhau với tỷ số 6 - 6 và phải bước vào loạt đấu ném phạt trực tiếp để phân thắng bại. Với tâm lý bình tĩnh, 2M1 ném vào rổ thành công 2 quả, giành cúp Vô địch. Cặp đôi Huy Anh và Việt Khang (2M1) chia sẻ niềm vui sau khi giành chiến thắng: “Con rất vui vì đã ghi điểm cho đội mình. Lúc ném phạt trực tiếp, con rất run vì sợ không ném vào rổ. Nhưng sau khi bóng vào rổ, chúng con hạnh phúc lắm!”.

Cô Hồng Hạnh (mẹ của Huy Anh, 2M1) đã xin nghỉ nửa buổi để đến động viên lớp thi đấu. “Mình đứng ngoài xem các con mà “thót tim”, hồi hộp lắm. Trước trận đấu, mình có nói với con, chiến thắng là của cả lớp, không phải của riêng ai. Vì thế, thắng thua không quan trọng bằng việc các con học được sự đoàn kết, tinh thần đồng đội, kỷ luật. Thực sự mình đánh giá cao giải đấu thể thao của nhà trường khi dạy cho các con rất nhiều điều bổ ích”, cô Hồng Hạnh chia sẻ.

Màn phối hợp ăn ý
Bảng 345 là cuộc tái đấu giữa hai đội 4M - 5M. Ở trận giao hữu, dù thể lực và chiều cao có phần kém hơn nhưng các cầu thủ 4M đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong trận Chung kết, điều đó đã không xảy ra. Do bị căng thẳng tâm lý nên đội 4M chơi chưa đúng sức của mình. Hơn nữa, cộng với sự thi đấu vượt trội nên các cầu thủ 5M đã giành chiến thắng với tỷ số 10 - 4.

Theo cô Dung, các đội lọt vào trận Chung kết chơi tương đối đúng thực lực, tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, lôi cuốn người xem.

Cô Thanh Hà (GVCN 5M) kể lại quá trình luyện tập của lớp mình. Đứng phía ngoài sân, cô liên tục hô to động viên các con chơi hết mình, chớp cơ hội ghi điểm. “Quan trọng nhất là các con được vui, tự tin thể hiện khả năng và tăng cường sức khỏe, học bài học về tình bạn, tinh thần đồng đội. Mỗi trận đấu, các con đều ngồi họp rút kinh nghiệm, đề ra chiến thuật, nghiên cứu đối thủ… Các con đều rất cố gắng!”, cô Thanh Hà nói.


Kết quả:
- Bảng 1: Nhất - 1M1, Nhì - 1P1, Quả bóng vàng - Công Bách (1M1).
- Bảng 2: Nhất - 2M1, Nhì - 2G, Quả bóng vàng - Nhật Huy (2G).
- Bảng 345: Nhất - 5M, Nhì - 4M, Triển vọng - 3P, Quả bóng vàng - Đức Huy (5M).

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 09:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 08:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 5/2024 của khối TH - THCS.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm