Gay cấn Chung kết “Marie Curie Cup 2016 – 2017” khối THCS

Sân trường MC đầu tháng Tư vô cùng sôi động với các trận đấu vòng Chung kết bóng đá nam và bóng ném nữ khối THCS. Với những pha chuyền bóng đẹp mắt cùng những cú dứt điểm vào khung thành ngoạn mục, các đội đã cống hiến cho khán giả những trận cầu ấn tượng.

Theo dõi các trận đấu Chung kết khối 67, hai bạn Minh Thư và Diệu Linh (6M3) rất ngưỡng mộ lối chơi tự tin, phong cách chơi bóng chuyên nghiệp của các anh, chị khối 7, cũng như rất khâm phục phong cách chơi chặt chẽ, bài bản của các bạn khối 6.

Mặc dù không phải đội lớp mình nhưng Minh Thư vẫn nhiệt tình cỗ vũ cho 6P3, 6P1, 6M2 và 6M1. Minh Thư hào hứng nói: “Các anh, chị khối 7 có nhiều kinh nghiệm chơi bóng hơn, lại sở hữu lợi thế về chiều cao, sức khỏe. Tuy nhiên, mình rất ấn tượng với Nhật Hà (6P1) chơi rất "sung" và các bạn 6P3 thì kèm đối thủ khá chặt chẽ, phối hợp ăn ý nên chỉ để thua 7M1 một bàn”.

Để có mặt tại vòng Chung kết, các đội đã vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" trong khối. Minh Trí (6M2) cho biết: “Cả mùa giải, chúng mình hòa hai trận và thắng ba trận. Trước trận tranh giải Ba bóng đá nam gặp 7M1, chúng mình khá lo lắng và hơi áp lực. Vì các anh cao lớn và có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn. Dù bị thua 1 bàn, chỉ giành giải Triển vọng nhưng chúng mình vẫn rất vui vì đã chơi hết mình”.

Minh Trí là tiền đạo của 6M2. Mùa giải năm nay, cậu bạn ghi dấn ấn trên sân cỏ với 9 bàn thắng cùng phong cách chơi bình tĩnh, tự tin. Để trở thành một tiền đạo tốt, theo cậu, ngoài tình yêu với bóng đá thì cần phải tập luyện mỗi ngày để vừa rèn luyện sức khỏe vừa rút kinh nghiệm.

Đội trưởng 6M2 Tuấn Nghĩa chơi ở vị trí hậu vệ chia sẻ: “Điểm mạnh của đội mình là tinh thần đồng đội cao. Dù bị dẫn trước nhưng chúng mình không mất bình tĩnh và luôn giữ vững tinh thần thi đấu đến phút cuối”.

Ấn tượng nhất Chung kết bóng đá nam phải kể đến cuộc đối đầu giữa các chàng trai 8I2 và 9E4. Hai đội chơi cân tài cân sức với lối chơi đẹp mắt, những pha dốc bóng, tấn công khung thành đối phương khiến khán giả thót tim, hồi hộp. Ở hiệp 1, 8I2 dẫn trước 1 bàn nhưng trong 2 phút đầu hiệp 2, “đàn anh” 9E4 bất ngờ phản công, ghi 2 bàn để trở thành nhà vô địch.

Trận Chung kết giải bóng mùa xuân 2017 để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, đặc biệt là các bậc cha mẹ học sinh. Cô Bích Diệp và chú Phúc Toàn cố gắng sắp xếp công việc để đến cổ vũ tinh thần cho lớp con trai Hoài Bắc (7M3). Chú Phúc Toàn vừa là huấn luyện viên vừa là người “sốc lại" tinh thần cho toàn đội để mang về chiến thắng thuyết phục 3 - 0.

Bà Minh Nhật (bà nội của Nam Sơn, 6M1) hồi hộp theo dõi trận Chung kết giữa 6M1 - 7M3. Trước khi bước vào trận đấu, bà dặn Nam Sơn: “Thắng thua không quan trọng bằng việc con thấy vui và chơi hết mình để cống hiến trận đấu đẹp mắt cho khán giả”. Từ hồi học Tiểu học MC, Nam Sơn đã góp mặt trong đội bóng rổ, bóng đá của lớp. “Bạn ấy rất thích thể thao. Trận đấu nào, tôi và bố mẹ cháu đều có mặt để động viên tinh thần, cổ vũ hết mình. Tôi đánh giá cao phong trào thể thao của nhà trường, ngoài giúp học sinh rèn luyện sức khỏe thì học sinh còn được thỏa mãn đam mê và tăng thêm tinh thần đoàn kết. Dù chỉ giành giải Bạc nhưng 6M1 đã chơi rất tốt, thi đấu đẹp mắt”, bà Minh Nhật cho biết.

Cô Nguyễn Thị Dung (Trưởng bộ môn Thể dục) cho biết: "Giải bóng mùa xuân 2017 kết thúc thành công rực rỡ. Mùa giải này tạo nhiều bất ngờ, dấu ấn khó phai, trong đó phải kể đến sự đầu tư tập luyện của các lớp giúp chất lượng giải đấu tốt hơn".

 

KẾT QUẢ:

* Bóng đá nam THCS:
- Nhất: 9E4, 7M3
- Nhì: 8I2, 6M1
- Ba: 9I1, 7M1
- Triển vọng: 8G1, 6M2
- Quả bóng vàng: Huy Linh (9E4, 15 bàn), Anh Khôi (7P2, 16 bàn)

* Bóng ném nữ THCS:
- Nhất: 8I2, 7G1
- Nhì: 9E01
- Ba: 9M1, 7M1
- Triển vọng: 8G1, 6P3
- Quả bóng vàng: Nguyệt Hương (8G1, 67 bàn), Nhật Hà (6P1, 42 bàn)

17

Tháng 4/2025

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Thứ năm, 17 Tháng 4 2025 16:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội), đã trân trọng tặng Chủ tịch nước Lương Cường bức ảnh đặc biệt chụp với 22 cháu Làng Nủ, những đứa trẻ sống sót sau trận lũ được ông nhận nuôi đến năm 18 tuổi.
Xem thêm

14

Tháng 4/2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 23:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 3 về tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2025 - 2026 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

14

Tháng 4/2025

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 22:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Việc góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích: “Những chặng đường bụi bặm” và “Hoa sữa về trong gió” đã tiếp thêm động lực cho Đỗ Thế Gia Long (7G3) tự tin theo đuổi đam mê diễn xuất.
Xem thêm

13

Tháng 4/2025

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

Chủ nhật, 13 Tháng 4 2025 15:53 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 13/4, sân trường Marie Curie - Mỹ Đình trở nên sôi động và náo nhiệt khi diễn ra giải bóng rổ học sinh Quận Nam Từ Liêm năm học 2024 - 2025. Tại đây, 23 đội nam - nữ của các trường THCS đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn và ấn tượng.
Xem thêm

02

Tháng 4/2025

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

Thứ tư, 02 Tháng 4 2025 09:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Với chủ đề “Phương tiện giao tiếp trong tương lai”, các MCer 8I5 đã mô tả những công nghệ mà con người có thể sử dụng vào năm 2050 theo cách vô cùng thú vị.
Xem thêm