Kết nối

Teen Marie Curie tiếc nuối sau buổi học cuối cùng tại cơ sở trên phố Trần Quốc Toản

Ngày 15/5 vừa qua, chính là buổi học cuối cùng của teen Marie Curie (Hà Nội) tại cơ sở cũ trên phố Trần Quốc Toản - Hà Nội. Có lẽ giây phút tạm biệt này đã khiến rất nhiều học sinh xúc động khi phải chia tay nơi mình từng gắn bó.

Teen Marie Curie in triệu dấu chân, truyền tải thông điệp bảo tồn tê giác

Nhằm giảm thiểu nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện “One Million Footprints” tại nhiều trường học ở Việt Nam.

Thầy Hiệu trưởng thành ông nội, ăn trưa cùng học trò

Ở trường Marie Curie, Hà Nội, thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang được học sinh gọi là ông nội. Thầy thường ăn trưa với học sinh tại phòng ăn thoáng, đẹp.

Học sinh Hà Nội được tư vấn du học ở 380 trường ĐH Mỹ

Chiều tối 24/2, Trung tâm Anh ngữ iStar và Trường Marie Curie (Hà Nội) tổ chức hội thảo Tư vấn luyện thi SAT mới và chọn trường Đại học Mỹ thu hút hàng trăm học sinh THPT tham dự.

Teen Marie Curie trổ tài gói bánh chưng

Những cư dân Marie Curie đã có những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời khi tự tay gói bánh chưng, nhóm bếp củi, thức trông nồi bánh và ngủ lại trường.

Sắc đỏ thân thương!

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, lạ lẫm bước chân vào mái trường Marie Curie, trở thành những cô cậu học trò lớp 6, thế mà giờ đây, tụi học trò tinh nghịch thưở nào đã lớn khôn, trưởng thành, nhiều người đã lên chức bố, chức mẹ. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng chẳng thể nào xóa nhòa được những ký ức tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên và thật tuyệt dưới ngôi trường Marie Curie thân thương này.

MC trong trái tim tôi

Đối với tôi, Marie Curie đã, đang và sẽ mãi là một trong những ngôi trường dân lập hàng đầu của thủ đô Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết.

Làm quen với chữ... "NHẪN"

Công việc bận rộn khiến tôi ít có thời gian trở lại thăm trường nhưng chỉ cần ai đó nhắc tên trường thôi, mọi kí ức và cảm xúc lại hiện về trong tôi mới nguyên như ngày nào.

Marie Curie, mãi mãi tên gọi thân thương

Thật lạ bởi thi thoảng, tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng khi những ký ức ngày xưa lại ùa về! Mười hai năm trước, tòa nhà 5 tầng với những cánh cửa sổ màu xanh, những chiếc bàn học gỗ, những chiếc giường tầng rồi nhánh hoa ngọc lan thơm ngát vào tiết tự học giờ còn đó không nhỉ?

Ký ức trường xưa...

Tôi ra trường cũng đã được ba năm, một quãng thời gian đủ để nhớ, để thương. Có thể nói, ngôi trường Marie Curie luôn đem đến cho tôi niềm tự hào, niềm vui và cả những hạnh phúc lớn lao.