Từ một người từng nghi ngờ chính mình và bắt đầu hành trình du học khá muộn, Lưu Tuyết Mai (12A1) vẫn từng bước chinh phục 14 trường Đại học tại Mỹ và Úc. Đặc biệt, bài luận xoay quanh lễ hội Bánh chưng truyền thống của MC đã tạo nên dấu ấn riêng, giúp cô bạn ghi điểm với hội đồng tuyển sinh.
|
Trúng tuyển các trường ĐH tại Mỹ và Úc: 1. University of Georgia, Mỹ 2. University of Illinois Chicago, Mỹ (58.000$/4 năm) 3. Drexel University, Mỹ (156.300$/4 năm) 4. Michigan State University, Mỹ (53.200$/4 năm) 5. University of Delaware, Mỹ (40.000$/4 năm) 6. Franklin & Marshall College, Mỹ (240.000$/4 năm) 7. Dickinson College, Mỹ (224.000$/4 năm) 8. Furman University, Mỹ (200.000$/4 năm) 9. DePauw University, Mỹ (200.000$/4 năm) 10. Denison University, Mỹ (241.600$/4 năm) 11. Oberlin College, Mỹ (219.540$/4 năm) 12. Rmit University, Úc (20% học phí) 13. Adelaide University, Úc (54.000 AUD/4 năm) 14. Monash University, Úc (10.000 AUD/năm đầu) |
Cuối năm lớp 11, Mai mới thực sự bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ du học. Cô bạn chia sẻ: “Mọi thứ thay đổi từ khi mình theo học lớp 10 tại MC. Những trải nghiệm ở môi trường mới, từ các cuộc thi đến những hoạt động ngoại khóa dần giúp mình mở rộng khả năng của bản thân. Mình học cách giao tiếp, hợp tác với những người xung quanh và đối diện với những thử thách mà trước đây từng né tránh”.
Với khoảng thời gian gấp rút, Mai đã dành trọn mùa hè năm lớp 11 để tập trung ôn luyện các chứng chỉ quốc tế, đồng thời hoàn thành các đầu việc cần thiết trước thời hạn nộp hồ sơ. Cô bạn nhớ lại: “Quãng thời gian đó vô cùng áp lực nhưng những thành quả đã cho mình thấy rằng, nỗ lực của bản thân là vô cùng xứng đáng”.

Để tạo dấu ấn riêng trong bài luận, Mai lựa chọn một chủ đề rất gần gũi: cuộc thi gói bánh chưng tại trường. Không chỉ thể hiện khả năng làm trưởng nhóm, cô bạn còn bày tỏ niềm yêu thích với các lễ hội truyền thống ở Việt Nam nói riêng và nét đẹp văn hóa trên thế giới nói chung.
“Mình nghĩ một bài luận được đánh giá cao cần mang tính cá nhân rõ rệt, phản ánh những trải nghiệm thực và kể câu chuyện chân thật. Không cần quá hoành tráng nhưng vẫn phải cho thấy góc nhìn riêng, cảm xúc thật và những bài học. Quan trọng hơn là thể hiện được giá trị mà trường Đại học đang cần”, Mai tâm sự.
Trước khi nhận được niềm vui trúng tuyển, Mai từng đối diện với lá thư từ chối đầu tiên của Lehigh University. Nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ của những người thân, cô bạn đã dần bình tĩnh lại để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ du học.
Sau đó, Mai bất ngờ nhận được thư trúng tuyển từ University of Georgia - ngôi trường mà cô bạn chỉ dám nộp hồ sơ để thử sức. Cô bạn nhận ra: “Đôi khi, thất bại ban đầu không phải là dấu chấm hết mà là bước ngoặt đưa mình đến với những cơ hội phù hợp hơn”.
Bên cạnh thành tích học tập và bài luận nổi bật, hồ sơ của Mai còn ghi dấu với các hoạt động ngoại khóa như: Chủ tịch của “Marie Curie VP Art Club”, thành viên của “TEDx Marie Curie Hà Đông Youth”.
“Đó là hành trình ý nghĩa, giúp mình học cách chịu trách nhiệm với tập thể; từ lên ý tưởng, tổ chức hoạt động đến kết nối các thành viên. Mình trưởng thành hơn, biết nhìn nhận vấn đề đa chiều và hoàn thiện bản thân qua từng lần vấp ngã. Không chỉ vậy, mình hiểu rõ hơn điều thực sự quan tâm và dần xác định được mục tiêu tương lai một cách rõ ràng hơn”, Mai nói thêm.

