Trương Tuấn Nam (5G) đã xuất sắc giành HCĐ tại “Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng lần thứ II - 2026”. Dù là đai xanh và thi đấu bộ môn đối kháng ở lứa tuổi U12 nhưng cậu đã nỗ lực vượt qua “đàn anh” đai đỏ để đạt thành tích đáng tự hào.
Nam bắt đầu học võ từ 8 tuổi, đến nay cũng gần 3 năm. Cậu kể: “Khi xem phim “The Karate Kid”, mình thích mê và liền xin bố mẹ cho đi học. Hàng tuần, mình tập võ 2 buổi, khoảng 2 tiếng/buổi. Ngoài thời gian luyện trên lớp, ở nhà, mình cũng thường tự ôn các động tác. Mình thích nhất các cú nhào lộn và đá cao”.

Từ khi học võ, Nam khỏe hơn, biết kiềm chế cảm xúc hơn. Cậu khẳng định: “Võ dùng để tự vệ, chứ không được sử dụng để đánh nhau. Có lần, em họ bị bắt nạt, mình đã đứng ra bảo vệ. Mình cũng rủ em và anh họ đi học võ cùng. Mình thấy khi có võ, bản thân tự tin trong nhiều tình huống”.
Thấy con đam mê và hiểu đúng về võ thuật, gia đình rất ủng hộ và luôn đồng hành. Cô Phương Thảo (mẹ của Nam) tiết lộ: “Con học theo sở thích một cách tự nhiên nên rất háo hức mỗi khi đến ngày đi học võ. Con luôn cố gắng hoàn thành đủ bài tập mà thầy cô đưa ra. Sau mỗi buổi học, tuy mồ hôi đầm đìa nhưng con rất vui, không hề tỏ ra mệt mỏi. Có lần, con không nghiêm túc trong giờ nên bị phạt đá liên tục 15 phút, tôi quan sát thấy con dù mệt nhưng vẫn cố hoàn thành bài với thái độ tích cực.
Ở giải đấu vừa qua, con gặp đối thủ rất mạnh. Dù bị ra đòn đau nhưng con không hoảng sợ hay khóc mà vẫn kiên trì thi đấu. Gia đình rất tự hào khi chứng kiến sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu ấy của con. Trong thời gian tới, con sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, cố gắng học thêm nhiều kỹ thuật mới và tham gia những giải đấu phù hợp lứa tuổi để rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm”.

Sau 3 năm gia nhập “làng võ”, với sự tập luyện đều đặn, Nam đã đạt đai xanh trời cấp 2. Ngoài ra, cậu đã giành HCĐ tại “Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng lần thứ I - 2024” ở bộ môn Công phá, HCB giải Taekwondo Bắc Ninh được tổ chức vào tháng 1/2026 trong bộ môn Đối kháng.
Cô chủ nhiệm Minh Hằng hết lời khen ngợi cậu học trò nhỏ. Cô cho biết: “Trong lớp, con là một chàng trai đáng yêu, dũng cảm. Con còn là tiền vệ chính trong đội bóng đá, bóng rổ của lớp. Lần thi võ thuật này, tuy đấu với các anh chị nhưng con đã kiên cường đến cùng. Cả lớp rất tự hào và hãnh diện về con”.

