Những ngày đầu năm học mới, trường Marie Curie ngập tràn niềm vui khi đón nhận những tin tức đầy xúc động. Nguyễn Văn Hành và Hoàng Tuấn Linh, hai trẻ mồ côi được thầy Khang cưu mang sau trận lũ dữ tại Làng Nủ năm trước đã vượt qua nỗi đau mất mát, nỗ lực không ngừng để chinh phục kỳ thi THPT và trúng tuyển vào trường cao đẳng theo đúng ngành nghề mơ ước.
Anh Nguyễn Văn Hành - “người cháu nội” đầu tiên mà thầy Khang nhận nuôi sau thảm kịch Làng Nủ (9/2024), mới đây báo tin đã trúng tuyển ngành Dược, trường Cao đẳng Y Hà Nội. Anh nhớ lại: “Đã có lúc mình muốn buông xuôi. Nhưng nhờ tình yêu thương và sự nâng đỡ của “ông nội” Khang cùng thầy cô Marie Curie và cộng đồng, mình đã có thêm niềm tin để đứng dậy. Mình quyết tâm trở thành dược sĩ để góp phần chữa bệnh cứu người. Ước mơ của mình là giúp đỡ người khác, như chính những gì thầy và mọi người đã làm cho mình”.
Mất cha khi vừa bước vào lớp 12 trong trận lũ quét Làng Nủ, Hoàng Tuấn Linh đã đối diện cú sốc lớn nhất đời học sinh. Thế nhưng anh không gục ngã, mà tìm đến tri thức để đứng lên. Anh bộc bạch: “Khi biến cố xảy ra, mình tìm đến học tập, đọc sách để lấy lại niềm tin. Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ từ “ông nội” Khang và trường Marie Curie, mình cảm thấy không còn đơn độc. Trò chuyện với thầy, mình được tiếp thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống. Khoản hỗ trợ của nhà trường giúp mình trang trải học phí, yên tâm theo đuổi ước mơ”.
Với 23.25 điểm thi tốt nghiệp THPT, Linh chọn ngành Hướng dẫn viên du lịch tại trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội. Anh ước mơ trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa văn hóa dân tộc.
“Mình sẽ học tập và sống thật tốt để không phụ lòng tin yêu của gia đình, “ông nội” Khang và trường Marie Curie. Một ngày nào đó, mình muốn giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, như mọi người đã giúp mình khi gặp biến cố”, anh Linh chia sẻ.
Niềm hạnh phúc càng được nhân lên khi Tẩn Tả Quyên, chàng sinh viên được thầy Khang nhận làm con nuôi, nay đã tốt nghiệp đại học, trở về quê hương Mèo Vạc để đứng trên bục giảng, gieo mầm tri thức Tiếng Anh cho thế hệ mai sau.
Là “người con” đầu tiên của “bố Khang” thực hiện được ước mơ, thầy Quyên xúc động chia sẻ: “Mình là đứa con đầu tiên được “cất cánh” nên mang trọng trách như người anh đi trước để làm tấm gương. Những năm tháng học đại học của mình trở nên thuận lợi hơn nhờ học bổng của trường Marie Curie. Đó là động lực lớn để mình hoàn thành tốt chương trình, đủ chuyên môn phục vụ công việc giảng dạy hôm nay”.
Trong tương lai, thầy mong có cơ hội cống hiến tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Marie Curie - Mèo Vạc. “Đó sẽ là nơi mình tiếp tục đồng hành với học trò, nối dài những ước mơ. Mình xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Khang và tập thể trường Marie Curie đã trao học bổng, mở lối cho sinh viên Mèo Vạc trưởng thành”, thầy Quyên nói.