Cậu bạn sở hữu bộ sưu tập huy chương dancesport “khủng”

Với 11 năm luyện tập, Hoàng Gia Bảo (11G) đã “ẵm” về khoảng 1.000 huy chương các loại cùng 200 chiếc cúp Vô địch ở các cuộc thi về khiêu vũ thể thao (dancesport) trong nước và quốc tế. Vượt qua những trở ngại của bản thân, cậu đã quyết tâm theo đuổi đam mê để trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Lý lịch “trích chéo”

Sinh nhật: 8/6/2006

Sở thích: khiêu vũ, chơi thể thao

Thành tích:

- Từ năm 2011 đến nay, giành khoảng 1.000 huy chương các loại cùng 200 cúp Vô địch giải dancesport chuyên nghiệp trong nước và quốc tế

- Quán quân chương trình “Vũ điệu xanh 2015”

- Nhận bằng khen của TƯ Đoàn năm 2016

- Nhận bằng khen của Tổng cục Thể dục thể thao các năm 2017, 2018, 2019

- Đồng giải Nhì chương trình “Vietnam’s Got Talent” mùa 2

 

Từ tập luyện để cải thiện sức khỏe…

Từ bé, Gia Bảo bị viêm phế quản co thắt nên thường nôn trớ, khó thở hoặc mệt mỏi mỗi khi thời tiết thay đổi. Do đó, gia đình đã cho cậu tiếp xúc với nhiều loại hình thể thao để cải thiện sức khỏe. Ngay từ những ngày đầu học dancesport, cậu đã rất thích thú. Hơn nữa, cô giáo còn phát hiện ra khả năng thiên bẩm với bộ môn này của cô em song sinh. Vì thế, cô đã gặp riêng mẹ và gợi ý cho hai anh em theo đuổi dancesport chuyên nghiệp.

“Mới đó mà 11 năm mình gắn bó với khiêu vũ thể thao. Từ khi theo học, mình thấy sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Mình ít ốm vặt. Cơ thể dẻo dai, bền bỉ hơn và sự kết nối giữa các bộ phận cũng linh hoạt hơn. Nhờ đó, mình luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng”, Gia Bảo phấn khởi chia sẻ.

Theo Gia Bảo, trong suốt 11 năm luyện tập và thi đấu, cậu may mắn chưa gặp phải khó khăn hay chấn thương nào nghiêm trọng. Đôi lúc bị trật khớp, bong gân, chân tay va đập xuống sàn tập… nhưng tất cả điều đó chưa bao giờ khiến cậu có ý nghĩ từ bỏ dancesport. Cậu “bật mí”: “Trước mỗi giải đấu, mình rất hào hứng. Mình dường như dư thừa năng lượng nên luyện tập nhiều hơn và luôn ở tư thế sẵn sàng. Còn trên sàn đấu, mình hầu như không nghĩ ngợi gì, hoàn toàn tập trung vào bài thi để thể hiện hết khả năng.

Hơn nữa, mình và bạn nhảy là anh em song sinh nên rất hiểu nhau. Ở những nội dung thi cặp đôi, chúng mình có nhiều lợi thế. Chỉ cần một người ra tín hiệu nhỏ là người còn lại hiểu tiếp theo sẽ làm gì. Có lẽ nhờ những điểm mạnh đó mà bài nhảy của chúng mình nhiều lần được Ban giám khảo đánh giá cao”.

Dù bận rộn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng Gia Bảo lại nhận thấy cuộc sống của mình trôi qua thật ý nghĩa. Mỗi cuộc thi còn mang tới cho cậu rất nhiều kỷ niệm khó quên, cũng như những trải nghiệm đáng nhớ. Cậu vui vẻ kể: “Mình nhớ nhất lần đầu tiên thi đấu ở Quảng Ninh. Lúc ấy, mình 6 tuổi, mới học dancesport chưa được bao lâu. Vì vậy, mình đi thi với tâm thế cọ xát, giao lưu là chính. Thế nhưng khi trao giải, nghe MC xướng tên ở ngôi vị Vô địch, mình vừa bất ngờ vừa vui sướng khôn tả. Giải đấu đó đã tiếp thêm sức mạnh, giúp mình tự tin hơn khi theo học khiêu vũ thể thao”.

Gia Bảo cho rằng, dancesport cũng như những lĩnh vực khác, muốn chinh phục thì phải kiên trì, quyết tâm cao độ và chăm chỉ “văn ôn, võ luyện”. Ngoài những hướng dẫn của thầy cô, mỗi người cần tự tìm tòi và học hỏi. Bởi khi chủ động tìm hiểu thì mọi vướng mắc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Bên cạnh sự nhạy bén trong việc bắt nhịp với hình ảnh, âm nhạc thì người học còn cần biết cách thể hiện cá tính riêng trong bài thi. Nếu nắm vững những điều đó thì sẽ chinh phục được môn thể thao lôi cuốn này.

… đến huấn luyện viên chuyên nghiệp

Không chỉ là vận động viên chuyên nghiệp trực thuộc Sở Thể dục thể thao, hiện Gia Bảo còn tham gia giảng dạy tại một trung tâm nghệ thuật ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cậu vui vẻ cho biết: “Khi biết tin được mời về dạy cho các em nhỏ ở đó, mình thấy phấn khích nhưng cũng hơi bỡ ngỡ vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc truyền đạt. Nhưng sau 4 tháng đứng lớp, vượt qua những trở ngại của bản thân, mình đã tự tin hơn. Mình đã giúp các bạn nhỏ có thêm nhiều kiến thức, cũng như tình yêu với dancesport”.

Theo Gia Bảo, để truyền cảm hứng cho các em, trước hết phải là một người vận động viên tốt. Ở nhiều giải đấu, Gia Bảo và các học viên đều cùng tham gia. Do đó, khi đến lượt thi đấu, cậu luôn nỗ lực để thực hiện bài nhảy của mình tốt nhất có thể. Lúc thấy “thầy Bảo” làm tốt, các học trò cũng có động lực để noi theo.

Vừa đi học vừa đi dạy, lại vừa tập luyện ở Sở Thể dục thể thao nên một ngày của Gia Bảo thật bận rộn. Thế nhưng, cậu thấy đó là niềm vui, động lực. Bởi cậu tìm được niềm hạnh phúc trong từng việc mình làm. Gia Bảo cũng cảm thấy may mắn khi theo học MC. Bởi ở đây, nhà trường và thầy cô luôn tạo điều kiện cho cậu thỏa sức theo đuổi đam mê. Hơn nữa, thầy cô rất tận tâm, luôn sát sao và trân trọng mọi thành công mà học trò đạt được.

Gia Bảo khẳng định: “Trong tương lai, mình sẽ tiếp tục tập luyện dancesport. Mình muốn sau này trở thành huấn luyện viên hoặc trọng tài quốc tế chuyên nghiệp. Qua đây, mình muốn nói rằng, nếu có ước mơ thì các bạn cứ mạnh dạn tiến lên phía trước bởi chúng ta có quyền mơ ước và thực hiện. Điều quan trọng là các bạn hãy thật mạnh mẽ, kiên trì đến cùng. Khi có cơ hội phát triển bản thân, các bạn cần nắm bắt ngay, chứ đừng bỏ lỡ”.

Gia Bảo đẹp trai, hiền lành, sống tình cảm, có ý thức kỷ luật cao. Em luôn biết quản lý thời gian để cân bằng việc học và tập luyện nên thành tích học tập rất tốt. Năm lớp 10, em đạt danh hiệu Học sinh giỏi và thi đấu đoạt huy chương Vàng. Đó là điều tôi rất ấn tượng và tự hào về em.

Trong khả năng có thể, tôi luôn tạo điều kiện cho em yên tâm học tập, tập luyện, thi đấu để phát huy hết tài năng và thực hiện được hoài bão của mình. Tôi tin với ý chí, sự nỗ lực không ngừng, Gia Bảo sẽ thành công hơn nữa trên con đường đã chọn.

Thầy ĐỖ AN (GVCN)

Gia Bảo là cậu bé sống nội tâm, tình cảm và rất có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Dù vất vả hơn các bạn đồng trang lứa, nhất là trong các kỳ thi văn hóa nhưng con rất chững chạc, tự lập. Suốt 11 năm qua, gia đình luôn đồng hành để khuyến khích, động viên con theo đuổi đam mê.

THANH HUYỀN (mẹ của Gia Bảo)

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm