Bác bảo vệ đôn hậu, hỏi han thí sinh như con

Bác bảo vệ "trường người ta" thật tuyệt vời, hết chúc thí sinh đạt điểm cao đến ân cần hỏi thăm các "con" sau giờ thi.

18 năm làm bảo vệ tại trường THCS & THPT Marie Curie, bác Ngô Duy Phương (45 tuổi) đã có nhiều năm làm nhiệm vụ mỗi mùa thi. Công việc của bác Phương là đánh trống báo giờ vào phòng thi, giờ phát đề, giờ bắt đầu làm bài và giờ kết thúc môn thi.

Tuy nhiên, trên thực tế, bác còn làm nhiều hơn chừng ấy việc. Mỗi thí sinh đến trường đều được bác bảo vệ vui vẻ chúc: "Cố gắng làm bài tốt, con nhé!". Bác Phương còn tếu táo: "3 môn kiếm 40 điểm, con nhé!" để các thí sinh thêm thoải mái trước giờ thi. 

Bác bảo vệ trường Marie Curie hỏi han quan tâm tới các thí sinh

Trong suốt thời gian các con làm bài, bác Phương chỉ mong các bạn ấy bình tĩnh. Bác hy vọng khi đánh trống hết giờ là các con đều đã hoàn thành bài thi. 

Chưa hết, khi thí sinh ra khỏi trường, bác Phương còn ân cần hỏi thăm: "Làm bài thi tốt không con?", nếu nhận được nụ cười tươi rói của học sinh, bác thêm vui trong lòng.

"Tôi coi mấy đứa nhỏ như con, như cháu của mình. Nó làm bài tốt, tôi cũng mừng", bác bảo vệ đôn hậu nói.

Lỡ có trường hợp không kịp hỏi thăm, bác Phương đánh mắt, trao đổi với phóng viên: "Hồi nãy, chị phỏng vấn, tụi nhỏ có làm được không?", giọng đầy quan tâm, không khác gì các bậc phụ huynh.

Nụ cười luôn thường trực trên môi bác bảo vệ với 18 năm công tác

Cận cảnh khuôn mặt phúc hậu của bác Ngô Duy Phương

Đi thi mà gặp "người cha" như thế này, thí sinh nào cũng ấm lòng, phải không?

Theo baodatviet.vn

(http://gioitre.baodatviet.vn/Bac-bao-ve-18-nam-cua-truong-Marie-Curie-don-hau-hoi-han-thi-sinh-nhu-con-1578926.html)