Bí thư Đoàn ngày ấy - bây giờ

7 năm gắn bó với Marie Curie, Nguyễn Đắc Phi (CHS P, 05 - 09; I1, 09 - 12) yêu trường đến mức cứ mỗi lần nhắc tới nơi này là lại xuýt xoa: “Học ở MC vui lắm! Trường khác không được như MC đâu! Nào là được ở bán trú, đi xe buýt trường, không phải đi học thêm và có vô vàn hoạt động ngoại khóa. MC còn giúp mình chinh phục tiếng Anh để có thể “săn” học bổng toàn phần”.

Mê học ngoại ngữ

Từ nhỏ, anh Đắc Phi đã yêu thích ngoại ngữ. Năm 4 tuổi, anh được mẹ dạy cho những câu tiếng Anh đầu tiên. Sau khi nghe mẹ kể về lần gặp gỡ của bố mẹ ở Cộng hòa Séc và nhiều điều thú vị của các đất nước khác, anh đã mong muốn học thật giỏi ngoại ngữ để một ngày nào đó có cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngay từ năm học lớp 6 MC, ngoài sách giáo khoa Tiếng Anh, anh còn được học thêm giáo trình tăng cường để nâng cao bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hàng ngày, anh tự tạo ra môi trường ngoại ngữ cho mình bằng cách tích cực nói chuyện với người nước ngoài hay nghe nhạc, “cày” phim, đọc báo, sách truyện tiếng Anh… Ban đầu, anh còn e ngại, thiếu tự tin khi giao tiếp nhưng dần dần, khả năng “bắn” tiếng Anh của anh đã tăng lên rất nhiều.

Anh nói thêm: “Tiếng Anh không hề khó, một phần có lẽ do mình được tiếp xúc từ bé và khiến nó trở thành môn học yêu thích của bản thân. Theo mình, nhiều người thấy “khó nhằn” vì chưa biết cách học và chưa cố gắng tập luyện thật nhiều để biến thành vốn của mình. Cách tốt nhất để giỏi ngoại ngữ là hãy sống trong môi trường đó bằng cách du lịch đến những nước sử dụng tiếng Anh; học lời bài hát tiếng Anh để hiểu cách diễn đạt, phát âm của người bản địa; theo dõi tin tức từ các trang web nước ngoài…

Với MCer dự định du học, hãy tận dụng tối đa thời gian học tiếng Anh trên lớp và biến ngoại ngữ trở thành sở thích. Nếu có cơ hội, các em hãy đi du lịch nước ngoài để mở mang đầu óc và có thêm động lực. Mình nhận thấy, giáo dục Thái Lan luôn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài. Chính vì vậy, họ học ngoại ngữ rất nhanh”.

Nhắc lại kỷ niệm với MC, anh Đắc Phi kể, ngôi trường này cho anh nhiều thứ hơn anh nghĩ. Đó là những người bạn thân trong cuộc đời, những tình cảm yêu thương của thầy cô, những kỹ năng sống cần thiết và những kỷ niệm tuổi học trò không bao giờ quên. Hồi đó, tuy nhà ở xa trường nhưng MC luôn là lựa chọn đầu tiên để anh theo học. Anh kể rằng, từ ngày xưa, học sinh MC đã được đi xe buýt đến trường và ở bán trú. Trường còn có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, ngoại khóa nữa.

Cuối năm lớp 9, lớp mình tổ chức “đại chiến” bóng nước ở hành lang tầng hai, ồn ã đến nỗi suýt bị nhà trường kỷ luật. Tuy nghịch ngợm là vậy nhưng lớp P ngày ấy “học ra học, chơi ra chơi” lắm!

Lên cấp 3, mình trở thành lớp trưởng “hiền nhất quả đất” vì toàn bao che tội cho các bạn. Ngày ấy, mình còn tham gia đội thanh niên tình nguyện, trực ở cổng trường hay đầu các hành lang để “soi” bạn nào không mặc đồng phục, đi học muộn, mang đồ ăn vào lớp...”, anh Đắc Phi nhớ lại.

Ước mơ du lịch thế giới

Chính những năm tháng học tập ở MC đã góp phần giúp anh Đắc Phi khám phá ra đam mê của bản thân. Năm lớp 11, khi sang Mỹ thăm anh trai đang học đại học, anh Đắc Phi xác định con đường đi cho riêng mình: giành học bổng ngành marketing tại Thái Lan. Ngoài lý do có họ hàng bên đó và mong muốn thành thạo tiếng Thái, anh nhận thấy, ngành marketing của đất nước này rất phát triển và những kiến thức, kinh nghiệm mà anh tích lũy được trong những năm tháng học tập tại đây có thể mang về áp dụng ở Việt Nam.

Chia sẻ về bốn năm du học xứ Chùa Vàng, anh kể: “Lúc mới sang, mình bị sốc toàn tập vì không ăn được đồ cay, ở một mình trong ký túc xá và phải tự chăm lo cho bản thân, từ giặt giũ, dọn dẹp đến nấu ăn...

Trên lớp, mình học bằng tiếng Anh, giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Thái, còn về ký túc xá nói tiếng Việt. Mình khá thích văn hóa Thái; người dân ở đây hiền lành, thật thà, nhẹ nhàng. Ví dụ: nếu tông xe vào nhau, hai bên đều nhanh chóng quay lại xin lỗi, thay vì cãi cọ, chỉ trích nhau. Bốn năm ở đó, mình thực sự học được nhiều điều. Mình hiểu ra rằng, trong thời kỳ toàn cầu hoá, hiểu biết sâu rộng về văn hoá và khả năng thích nghi tốt với môi trường sống mới chính là chìa khoá đem lại thành công”.

Anh chia sẻ thêm: “Khi thực tập tại một resort 5 sao ở Chiang Mai, mình đã định hướng được cho tương lai. Đó là làm kinh doanh mảng tổ chức sự kiện cho khách sạn 5 sao ở Bangkok. Công việc này vừa giúp mình thỏa mãn sở thích du lịch vừa có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ trên thế giới”. Hiện anh đã đặt chân đến khá nhiều quốc gia như: Lào, Thái, Mỹ, Nhật, Hàn, Đức, Séc, Ý, Áo, Pháp, Tây Ban Nha; mục tiêu sắp tới của anh là Nam Mỹ và châu Phi.

Anh Đắc Phi đang tích cực học thêm tiếng Nhật, vừa để làm quen một ngôn ngữ mới thú vị vừa để chờ đợi tháng 9 sang Úc học Thạc sỹ ngành quản lí khách sạn tại Blue Mountains International Hotel Management School. Khoảng thời gian du học tại châu lục mới hứa hẹn mang đến cho anh nhiều kinh nghiệm quý báu trong học tập và cuộc sống.

PROFILE:

Nguyễn Đắc Phi nguyên là lớp trưởng, bí thư lớp và thư ký Đoàn trường hồi học cấp ba Marie Curie. Tháng 9/2012, anh giành học bổng 100% học phí của ĐH Khon Kaen thuộc top 10 trường đại học của Thái Lan.

Sở thích: đánh đàn, đá bóng, xem phim, du lịch.

Sở trường: thông thạo tiếng Anh, tiếng Thái và đang làm quen với tiếng Nhật.

25

Tháng 10/2025

THPT-MĐ | KHÔNG MỘT MÌNH - CÙNG NHAU AN TOÀN TRỰC TUYẾN

THPT-MĐ | KHÔNG MỘT MÌNH - CÙNG NHAU AN TOÀN TRỰC TUYẾN

THPT-MĐ | KHÔNG MỘT MÌNH - CÙNG NHAU AN TOÀN TRỰC TUYẾN

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2025 18:20 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong thời đại số, mạng xã hội vừa là công cụ kết nối hữu ích vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không trang bị đủ hiểu biết và kỹ năng tự bảo vệ. Hiểu được điều đó, trường Marie Curie đã tổ chức chuyên đề “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, giúp học sinh bồi đắp kiến thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, thông minh.
Xem thêm

25

Tháng 10/2025

TH-KH | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG MÀN ĐỐI ĐẦU “DUYÊN NỢ” ĐẦY GAY CẤN

TH-KH | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG MÀN ĐỐI ĐẦU “DUYÊN NỢ” ĐẦY GAY CẤN

TH-KH | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG MÀN ĐỐI ĐẦU “DUYÊN NỢ” ĐẦY GAY CẤN

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2025 11:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Những trận cầu “nảy lửa”, những pha ném bóng kịch tính và những cuộc tái ngộ đầy “duyên nợ”... của loạt trận Chung kết bóng đá, bóng ném đã mang đến cho khán giả cảm xúc trọn vẹn - từ hồi hộp, “thót tim”, tiếc nuối đến vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Xem thêm

24

Tháng 10/2025

THCS - MĐ| SIÊU CÚP GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CUỘC CHẠM TRÁN ẤN TƯỢNG

THCS - MĐ| SIÊU CÚP GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CUỘC CHẠM TRÁN ẤN TƯỢNG

THCS - MĐ| SIÊU CÚP GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CUỘC CHẠM TRÁN ẤN TƯỢNG

Thứ sáu, 24 Tháng 10 2025 15:14 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/10, 4 màn đối đầu giữa các “đàn anh”, “đàn chị” khối 7, 9 với các “đàn em” khối 6, 8 trong siêu cúp giải bóng mùa thu năm học 2025 - 2026 đã diễn ra sôi nổi và ấn tượng.
Xem thêm

23

Tháng 10/2025

THCS-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: “NÓNG BỎNG” “ĐẤU TRƯỜNG” TRÁI BÓNG CAM

THCS-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: “NÓNG BỎNG” “ĐẤU TRƯỜNG” TRÁI BÓNG CAM

THCS-MĐ | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: “NÓNG BỎNG” “ĐẤU TRƯỜNG” TRÁI BÓNG CAM

Thứ năm, 23 Tháng 10 2025 14:47 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 22 - 23/10, loạt trận Chung kết bóng rổ đã diễn ra sôi động trên sân cỏ MC. Cơn gió lạnh đầu mùa không thể cản được những đường chuyền chính xác và những pha ghi điểm đẹp mắt của các cầu thủ.
Xem thêm

22

Tháng 10/2025

“CƯ DÂN” MC TRAO TẶNG SÁCH VỞ, NHU YẾU PHẨM CHO HỌC SINH VÙNG LŨ

“CƯ DÂN” MC TRAO TẶNG SÁCH VỞ, NHU YẾU PHẨM CHO HỌC SINH VÙNG LŨ

“CƯ DÂN” MC TRAO TẶNG SÁCH VỞ, NHU YẾU PHẨM CHO HỌC SINH VÙNG LŨ

Thứ tư, 22 Tháng 10 2025 12:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “cư dân” MC đã đồng loạt chung tay quyên góp hàng nghìn cuốn vở, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tới học sinh ở các điểm trường chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Xem thêm