Song Linh tỏa sáng

Từ The Voice Kids...

Khi xem ti vi, thấy cuộc thi The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đang tuyển thí sinh, Thảo Linh (8E2) liền mạnh dạn gửi bản thu âm ca khúc Just give me a reason qua email tới BTC. Không ngờ ít ngày sau, cô bạn được mời tới thử giọng trước Ban giám khảo. Nghe xong, Đạo diễn âm nhạc Phương Uyên liền nhận xét: “Giọng hát em hay nhưng không ổn định. Em có thể biểu diễn ca khúc khác?”. Không chút đắn đo, Thảo Linh liền mang đàn guitar ra đánh và say sưa hát Perfect và I knew you were trouble rồi Mẹ yêu. Đáp lại sự nỗ lực và quyết tâm của Thảo Linh, một suất vào TP. HCM thi vòng Giấu mặt đã được dành cho cô bạn. Dù “bị” nhiều người can ngăn khi đăng ký thể hiện ca khúc Mirrors – một tác phẩm khó hát, đòi hỏi nhiều về cảm xúc lẫn kỹ thuật thanh nhạc nhưng cô bạn vẫn quyết định trình bày. Niềm vui vỡ òa khi Huấn luyện viên Thanh Bùi đã quay lại chọn và dành cho Thảo Linh nhiều lời khen ngợi.


Thảo Linh mặc áo xanh lá cây, đứng ở hàng thứ hai.

Thảo Linh kể, việc được góp mặt trong cuộc thi The Voice Kids giống như một giấc mơ. Từ năm 5 tuổi, cô bạn đã thích bật nhạc và mấp máy môi theo các ca khúc trên kênh MTV. Lớn hơn chút nữa, cô bạn tự học đánh guitar rồi ngân nga hát theo. Cô bạn có thể hát véo von cả ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, miễn là... được hòa mình vào những giai điệu. Âm nhạc cũng chính là cầu nối giúp Thảo Linh kết bạn với nhiều người. Chẳng thế mà trong thời gian tập trung thí sinh để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của The Voice Kids, căn phòng của Thảo Linh luôn có đông bạn bè tụ họp. Mọi người vừa tán gẫu, “đánh chén” bỏng ngô, chụp ảnh, vừa đàn hát cho nhau nghe rồi đưa ra những lời góp ý chân thành...

Khi được hỏi về thần tượng, cô bạn liền kể ngay đến Lady Gaga, Avril Lavigne, P!nk – những sắc màu đầy cá tính và khá “quái” trong âm nhạc. Cũng vì thế mà dù theo đuổi pop và R&B, Thảo Linh vẫn muốn giọng hát của mình mang màu sắc riêng. “Mình mơ ước sẽ trở thành ca sĩ. Dù con đường đó sẽ khá dài nhưng mình tin, khi hát bằng tất cả khả năng và cảm xúc của trái tim, chắc chắn mình sẽ thành công!” – Thảo Linh chia sẻ.

Còn ước mơ gần của cô bạn là gì? Hì hì, đó là giành học bổng Marie Curie ngay trong học kì này, được vào bếp trổ tài nấu nướng, chiêu đãi bạn bè ba món “tủ”: Cơm rang, spaghetti và... những bài hát vừa mới tập xong.

... Đến kho báu giải thưởng Belly dance

Năm chiếc cúp danh giá và một số huy chương là cả một kho báu đối với dancer trẻ tuổi Hoàng Thùy Linh (11G5). Đã từng tập qua rất nhiều môn nghệ thuật như ba lê, múa dân gian nhưng cô bạn chỉ tìm thấy đam mê đích thực khi dừng chân với Belly dance. Niềm đam mê cộng với công sức khổ luyện đã đem về cho Thùy Linh những giải thưởng đáng ngưỡng mộ.

Cup Vàng Solo Armature giải Belly dance toàn cầu 2012

Giải đấu do Liên Đoàn Belly dance Châu Á kết hợp cùng Liên Đoàn thể thao Châu Á tổ chức tại thành phố Đài Bắc - Đài Loan. Lần đầu tiên thi đấu tại nước ngoài, Thùy Linh chỉ coi đó là cơ hội để giao lưu, đúc kết kinh nghiệm. Nhưng thật bất ngờ, cô bạn đã giành được cúp Vàng đầy thuyết phục nhờ kỹ thuật chuyên nghiệp và điêu luyện.

Cúp Bạc nội dung Teenage giải Belly dance Châu Á Thái Bình Dương 2012

Tiếp bước thành công tại cuộc thi quốc tế đầu tiên, dancer Thùy Linh lại chinh phục khán giả tại Hồng Kông và giành cúp Bạc. Chuyến du đấu này kéo dài 4 ngày. Chỉ có rất ít thời gian để khám phá Hồng Kông sầm uất, Thùy Linh dành nhiều tâm huyết để ghép sân khấu và hoàn thiện bài thi đấu cùng cô giáo. “Lúc đó, mình rất lo lắng. Nhưng khi âm nhạc nổi lên, mình đã lấy lại được tự tin. Mình thực hiện những động tác mềm dẻo như đã tập luyện trước đó và giành được cúp bạc”, Thùy Linh nhớ lại.

Cup Vàng hạng nhóm Quốc tế 2012 tại Đài Loan

Khi đã có chút kinh nghiệm thi đấu tại nước ngoài, Thùy Linh tỏ rõ bản lĩnh sân khấu và không quá khó khăn để rinh về cúp Vàng hạng nhóm quốc tế tại Đài Loan. Vậy nên cô bạn tự thưởng cho mình vài ngày để thăm thú đất nước Đài Loan.

Mình còn nhớ rất rõ Đài Loan thật đẹp. Nhất là giao thông hiện đại và không bị ùn tắc. Các món ăn cũng rất ngon. Bật mí cho bạn biết mình cũng đã học được vài câu tiếng Đài Loan rất thú vị nhé!”, Thùy Linh nói.

Cup Vô địch Solo Pro và Vô địch nhóm giải Unlimited Belly dance Việt Nam 2012

Khi đi thi giải đấu ở Việt Nam, mình cũng cảm thấy rất hồi hộp. Đứng trong cánh gà quan sát, mình thấy các đối thủ đồng hương cũng điêu luyện không kém các dancer quốc tế. Đến phần thi của mình, mình cố gắng hết sức và cũng đã đạt được kết quả như mong muốn”, Thùy Linh tâm sự.

Giải Bạc Solo Pro giải Bellydance Việt Nam mở rộng Quốc tế 2013

Giải đấu này để lại nhiều tiếc nuối nhất cho Thùy Linh. Đó là một ngày xuất thần với những động tác ngực, bụng phức tạp cùng khả năng làm chủ sân khấu tốt và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, nhưng lại thiếu chút may mắn. Cô bạn 11G5 chỉ giành được giải Bạc ở nội dung thi Solo cá nhân chuyên nghiệp.

Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh đã gặt hái được qua nhiều giải đấu, Thùy Linh dự định sẽ theo đuổi con đường Belly dance chuyên nghiệp. Chúc cho niềm đam mê của cô bạn được bùng cháy và luôn thăng hoa trên sân khấu nước nhà và quốc tế.

HOÀNG TUẤN - HUY NGHĨA
(Thực hiện)

05

Tháng 3/2026

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

Thứ năm, 05 Tháng 3 2026 15:20 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 2 về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp Mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

05

Tháng 3/2026

THCS-VP | TỪ NHỮNG BỊCH PHÔI ĐẾN TAI NẤM TƯƠI NGON

THCS-VP | TỪ NHỮNG BỊCH PHÔI ĐẾN TAI NẤM TƯƠI NGON

THCS-VP | TỪ NHỮNG BỊCH PHÔI ĐẾN TAI NẤM TƯƠI NGON

Thứ năm, 05 Tháng 3 2026 15:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau chuỗi ngày tỉ mỉ và kiên trì chăm sóc, các MCer 6 - Văn Phú đã thu hoạch thành công 2 đợt nấm bào ngư. Cầm trên tay những tai nấm tươi ngon và mập mạp, các bạn hào hứng đóng gói sản phẩm, sẵn sàng tổ chức buổi giới thiệu dự án trồng nấm gây quỹ từ thiện tới Ban giám hiệu, cũng như phụ huynh.
Xem thêm

05

Tháng 3/2026

THPT-MĐ | “ẤM” VÀ “MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH” ĐẦU TIÊN

THPT-MĐ | “ẤM” VÀ “MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH” ĐẦU TIÊN

THPT-MĐ | “ẤM” VÀ “MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH” ĐẦU TIÊN

Thứ năm, 05 Tháng 3 2026 14:35 Viết bởi TRUONG MARIE
Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Vũ Tuệ Lâm (11E0) đã xây dựng dự án “Ấm”. Tại đây, hành trình đầu tiên của dự án đã mang khoảng 1.000 sản phẩm mũ, áo, khăn len được đan và móc thủ công đến với các em nhỏ vùng cao Tuyên Quang, góp phần “sưởi ấm” những ngày đông giá rét.
Xem thêm

04

Tháng 3/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ tư, 04 Tháng 3 2026 17:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

02

Tháng 3/2026

THCS-MĐ | TỰ HÀO MCER 8 THUỘC TỐP 13 MÔN QUẦN VỢT LỨA TUỔI U14 TOÀN CHÂU Á

THCS-MĐ | TỰ HÀO MCER 8 THUỘC TỐP 13 MÔN QUẦN VỢT LỨA TUỔI U14 TOÀN CHÂU Á

THCS-MĐ | TỰ HÀO MCER 8 THUỘC TỐP 13 MÔN QUẦN VỢT LỨA TUỔI U14 TOÀN CHÂU Á

Thứ hai, 02 Tháng 3 2026 09:31 Viết bởi TRUONG MARIE
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Vũ Tuấn Phong (8P1) đã kịp “ẵm” cúp Vô địch đôi nam và ngôi vị Á quân đơn nam tại giải Quần vợt phát triển châu Á. Với thành tích đáng nể ấy, cậu được xếp hạng thứ 13 châu lục ở lứa tuổi U14.
Xem thêm