CON SẼ LÀM BA MẸ HẠNH PHÚC

Tự làm bánh “waffle”, pha nước chanh mời bố mẹ thưởng thức; đấm lưng, bóp chân, “massage” cho ông bà; tạo ra những bông hoa biết ơn, món quà xinh xắn tặng người thân… là những hoạt động ý nghĩa của các MCer Mẫu giáo trong chương trình “Con sẽ làm ba mẹ hạnh phúc”.
Kết thúc dự án tháng 10, cô trò đã cùng nhau tạo nên không gian ấm áp, hạnh phúc để thể hiện tình cảm với ông bà, cha mẹ. Trước khi bắt đầu chương trình, cô Hoàng Cúc (Hiệu trưởng Mầm non Marie Curie) đã có phần chia sẻ đầy xúc động về định hướng giáo dục nhân cách học sinh với nội dung “Wellbeing” được đưa vào năm học này. Cô bày tỏ: ““Wellbeing” trong giáo dục mầm non không chỉ là việc chăm sóc để trẻ khỏe mạnh mà là nuôi dưỡng cả tâm hồn, cảm xúc và khả năng kết nối với thế giới xung quanh.
“Wellbeing” hiện diện trong tất cả hoạt động. Đó là chăm sóc bản thân khi các cô trao cho các con được tự lập, được tự phục vụ bản thân; là chăm sóc mối quan hệ: con biết yêu thương, lễ phép, giúp đỡ những người xung quanh; là chăm sóc môi trường xung quanh với các giờ trải nghiệm với thiên nhiên; là chăm sóc tâm trí, sức khỏe tinh thân khi các con được trao cơ hội khám phá trong các hoạt động…”.
Từ đầu năm học, cô trò đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án thiết thực như: “Lời chào”, “Gia đình là nơi…” và “Những người hùng quanh em” để gieo vào học trò những “hạt giống” của lòng yêu thương, sự trân trọng, ước mơ và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống… Trong sự kiện “Con sẽ làm ba mẹ hạnh phúc”, các MCer nhí đã gửi lời chào thân thương, lễ phép với cha mẹ ngay đầu chương trình; cùng “hóa thân” vào nhân vật trong vở kịch truyền tải thông điệp về lòng biết ơn và yêu thương cha mẹ và gửi lời nhắn nhủ, tình cảm qua món quà “Ba ngọn nến lung linh”.
Vở kịch của các bạn nhỏ đã khiến cô Bùi Hiền (mẹ của Lam Ngọc, Star 1) cùng nhiều bố mẹ khác rơi nước mắt. Cô chia sẻ: “Hôm trước, con háo hức gửi giấy mời tới ông bà, bố mẹ, chị gái và khoe sẽ tham gia vở kịch, bài múa. Hôm nay, tôi rất bất ngờ khi con vào vai người mẹ và diễn rất đạt từng cử chỉ, động tác, lời nói. Tôi rất xúc động và không nghĩ các con còn nhỏ tuổi nhưng đã nhập tâm vào nhân vật và mang tới một vở kịch về lòng biết ơn, hiếu thảo gần gũi đến thế. Tôi thấy hạnh phúc khi con được sống trong môi trường tràn ngập yêu thương, giúp con tự tin thể hiện cá tính, bộc lộ cảm xúc, được hòa mình cùng các bạn như vậy”.
Sau đó, các bạn nhỏ đã mời ông bà, ba mẹ di chuyển tới các góc trải nghiệm: Góc sáng tạo làm móc khóa, tranh gia đình; Góc ẩm thực làm bánh “waffle”, pha nước chanh; Góc “massage” đầy yêu thương; Góc vận động với nhiều tiếng cười qua trò “Quạt cá”…
Phụ trách góc làm bánh “waffle”, cô Mỹ Hằng (GV Moon 1) vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy các học trò thể hiện tình cảm với ông bà, bố mẹ; cũng như sự trưởng thành của bản thân. “Các con được tự tay làm bánh dưới sự hướng dẫn của các cô rồi đem mời bố mẹ. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động trải nghiệm mà còn là sự tiếp nối những bài học mà các cô đã truyền đạt tới các con trong suốt thời gian qua ở lớp. Khi được thực hành, các con vừa hào hứng vừa tự tin thể hiện khả năng. Nhìn thấy ánh mắt tự hào của con khi mang bánh tặng bố mẹ, tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của việc học thông qua trải nghiệm. Đó là khi kiến thức gắn liền với cảm xúc và tình yêu thương gia đình”, cô nói.
Chú Đoàn Nghĩa (bố của Đoàn Thực, Moon 1) đã có giây phút thú vị khi chơi trò “Quạt cá” cùng con. Chú bảo đây là cơ hội để 2 bố con gắn kết, hiểu nhau hơn. “Đôi khi cuộc sống bận rộn khiến chúng ta vô tình quên đi khoảng thời gian bên cạnh con quý giá tới nhường nào. Hoạt động mà các cô mang tới đã giúp chúng tôi có khoảng lặng để cảm nhận rõ hơn tình cảm của các con dành cho mình. Đây là lần đầu tôi tham gia một sự kiện lớn, ý nghĩa và gắn kết giữa nhà trường và gia đình như vậy. Tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự hào hứng của con trong các trải nghiệm ở đây. Con tự tay pha nước chanh, làm bánh mời bố mẹ và bảo sẽ bóp vai cho tôi. Dù đó là những việc nhỏ thôi nhưng đối với phụ huynh chúng tôi, chúng rất quý, rất đáng trân trọng. Cảm ơn nhà trường và các cô đã đem tới cho con sự thay đổi rất nhiều! Con tự tin hơn, tiến bộ từng ngày và quan trọng là yêu thích, hạnh phúc mỗi buổi sáng thức dậy tới trường. Tôi cũng ấn tượng với bài chia sẻ của cô Hiệu trưởng. Tôi cảm nhận được sự tâm huyết và tình cảm rất lớn mà cô dành cho các con. Tôi mừng vì con được học ở ngôi trường nhân văn để trở thành một học sinh hạnh phúc, một người con ngoan, hiếu thảo”, chú tâm sự.