Xúc động những lá thư MCer gửi chiến sĩ Trường Sa

Cuối năm học 2021 - 2022, tập thể lớp 2P1 (nay là 3P1) tổ chức hoạt động viết thư gửi các chiến sĩ hải quân Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Mới đây, các chú bộ đội đã nhận được thư và hồi âm. 

Tình yêu quê hương đất nước, từ trang sách đến thực tiễn

Ý tưởng viết thư gửi Trường Sa bắt nguồn từ chính tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, yêu con người Việt Nam của cô trò P1. Cô Thu Nhung (GVCN 2P1, năm học 2021 - 2022) tâm sự: “Vì rất yêu quê nên khi dạy học sinh về chủ đề quê hương, tôi thường sẽ nghiên cứu sâu về bài dạy và mở rộng liên hệ thực tế. Hơn nữa, khởi nguồn cho ý tưởng đó còn đến từ mái trường MC - nơi có hai cổng mang tên Hoàng Sa và Trường Sa. Do vậy, trong tiết dạy Tiếng Việt (Luyện tập) – tuần 30: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân”, tôi đã lên ý tưởng mở rộng cho các con viết thư cảm ơn chú bộ đội và sẽ gửi tới tận tay các chiến sĩ ngoài Trường Sa. Bởi tôi nghĩ, có như vậy bài học mới trở nên ý nghĩa, giáo dục cho học sinh hiểu rõ hơn về công việc cũng như sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Học sinh biết thể hiện lòng biết ơn các chiến sĩ, tự hào là người con của dân tộc Việt Nam”.

Để các học trò viết được những bức thư hoàn chỉnh, cô Thu Nhung đã dành thời gian 1 tuần hướng dẫn nội dung cũng như cách trình bày một bức thư. Học sinh viết theo ý hiểu của mình và cô giúp sửa lỗi chính tả, diễn đạt câu cho mạch lạc hơn. Cuối cùng, các bạn nắn nót viết từng dòng thư với niềm phấn khởi, đầy hãnh diện. Không ít bạn khéo tay còn thể hiện khả năng vẽ, trang trí bức thư của mình thật đẹp, sinh động. Khánh Linh (A), Việt Linh rất vui khi được tham gia hoạt động này. Các bạn cho biết: “Qua sự giới thiệu của cô giáo, chúng mình biết được phần nào công việc đầy gian lao vất vả của các chú hải quân. Qua những lá thư, chúng mình mong các chú luôn thật mạnh mẽ, vui vẻ để vững chắc tay súng bảo vệ biển trời của đất nước”.

An Phương có bố là bộ đội nên khi viết thư, cô bạn rất xúc động. An Phương nói: “Tớ rất tự hào khi có bố là bộ đội. Tớ được nghe bố kể rất nhiều chuyện khi đi làm nhiệm vụ. Tớ thương bố lắm! Vì thế, tớ mong qua thư, các chú nơi đảo xa cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương của tớ”.

Không chỉ cô trò hào hứng mà các bố mẹ cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Theo cô Nhung, khi có ý tưởng cho bài dạy, cô đã trao đổi với bố mẹ để họ hiểu công việc các con sẽ làm. Và cô đã rất vui mừng khi được 100% phụ huynh nhất trí đồng hành. Vì vậy, ngoài thời gian được cô hướng dẫn trên lớp, các MCer còn được bố mẹ chỉ bảo thêm ở nhà để có thêm thông tin, hình ảnh, video về các chiến sĩ nơi hải đảo. Nhờ đó, các bạn hiểu sâu sắc hơn nhiệm vụ cao cả, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trên đảo cũng như sự hy sinh to lớn mà các chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện.

 

Cảm nhận của các chiến sĩ hải quân sau khi nhận được thư

Khi nhận được những lá thư của MCer, các chú hải quân đã vô cùng xúc động. Chú Đào Xuân Nam (Tham mưu trưởng) bày tỏ: “Tôi vô cùng cảm kích trước tình cảm và những lá thư tràn đầy cảm xúc của cô giáo Thu Nhung và các cháu học sinh lớp 2P1. Chúc cô trò luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và kỷ niệm dưới mái trường Marie Curie yêu dấu. Chúc các cháu học giỏi, đạt được ước mơ của riêng mình”.

Chú Phan Văn Đào (Trung úy) cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc khi nhận được những cánh thư mang hơi ấm và tình cảm từ đất liền đến nơi đảo xa. Chú hứa sẽ luôn vững chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và bình yên cho đất nước.

Chú Nguyễn Huy Hiệu (Binh nhất), thay mặt các chiến sĩ đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie, một người thầy giản dị nhưng giàu tình yêu thương học trò; cô giáo Thu Nhung và các cháu học sinh lớp 2P1. Chúc toàn thể các thầy cô giáo và các cháu học sinh bước sang năm học 2022 - 2023 đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

18

Tháng 7/2025

TRANG BỊ CHO MCER KỸ NĂNG XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

TRANG BỊ CHO MCER KỸ NĂNG XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

TRANG BỊ CHO MCER KỸ NĂNG XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Thứ sáu, 18 Tháng 7 2025 15:55 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 18/7, các trạm trải nghiệm về nghề lính cứu hỏa và các thử thách thoát hiểm khỏi đám cháy đã diễn ra sôi nổi tại cơ sở Mỹ Đình với sự tham gia của các MCer khối THCS.
Xem thêm

18

Tháng 7/2025

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM TRÊN XE BUÝT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM TRÊN XE BUÝT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM TRÊN XE BUÝT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thứ sáu, 18 Tháng 7 2025 15:49 Viết bởi TRUONG MARIE
Chiều 17/7, các MCer nhí hăng hái tham gia tập huấn kỹ năng thoát hiểm khi bị mắc kẹt trên xe buýt.
Xem thêm

18

Tháng 7/2025

TỰ HÀO BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA CÁC MCER 12 TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2025

TỰ HÀO BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA CÁC MCER 12 TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2025

TỰ HÀO BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA CÁC MCER 12 TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2025

Thứ sáu, 18 Tháng 7 2025 15:31 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 16/7, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố. Các MCer 12 (24 - 25) đã xuất sắc mang về những kết quả rực rỡ.
Xem thêm

18

Tháng 7/2025

SÂU NẶNG TÌNH MẸ, ẤM ÁP LÒNG CHA

SÂU NẶNG TÌNH MẸ, ẤM ÁP LÒNG CHA

SÂU NẶNG TÌNH MẸ, ẤM ÁP LÒNG CHA

Thứ sáu, 18 Tháng 7 2025 15:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Để cứu lấy đứa con, người mẹ đã sẵn sàng hy sinh thân mình; để con có thể cười vui mỗi ngày, người bố đã phải “nói dối”; để con trưởng thành tử tế, người cha đã lặng thầm cho đi nhiều điều tốt đẹp… - những câu chuyện ấy đã khiến các MCer khối THCS - Mỹ Đình lặng đi trong chuyên đề “Gia đình yêu thương”.
Xem thêm

17

Tháng 7/2025

MCER NHÍ HÁO HỨC TRẢI NGHIỆM LÀM LÍNH CỨU HỎA

MCER NHÍ HÁO HỨC TRẢI NGHIỆM LÀM LÍNH CỨU HỎA

MCER NHÍ HÁO HỨC TRẢI NGHIỆM LÀM LÍNH CỨU HỎA

Thứ năm, 17 Tháng 7 2025 15:00 Viết bởi TRUONG MARIE
Tuần 2 của “Mùa hè diệu kỳ 2025” đã mang tới cho các MCer nhí - Mỹ Đình vô vàn hoạt động bổ ích. Các bạn được “hóa thân” thành “lính cứu hỏa”, tham gia các thử thách: đu dây hạ chậm, thoát khỏi phòng khói khí độc và sử dụng bình chữa cháy dập lửa.
Xem thêm