HỌC THỂ DỤC ONLINE: TƯỞNG KHÔNG VUI MÀ VUI KHÔNG TƯỞNG

Rất nhiều MCer chia sẻ rằng: “Việc học Thể dục online đan xen giữa những tiết học khác giúp tinh thần của chúng mình thoải mái hơn rất nhiều. Mới đầu, chúng mình cứ ngỡ học trực tuyến môn này sẽ không vui, thế nhưng thực tế lại vui không tưởng luôn!”

Theo thầy Đỗ Sự (GV Thể dục), khi được thông báo triển khai dạy trực tuyến môn Thể dục, các thầy cô trong tổ lập tức họp để lên phương án giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất. Cá nhân thầy đã mất khoảng 2 tuần để chuẩn bị giáo án và quay video mẫu. “Buổi học đầu tiên, học sinh nào cũng tò mò không biết học Thể dục online như thế nào. Nhưng rồi, thầy trò đã giải quyết được vấn đề khi cùng nhau tập các bài giúp phát triển nhóm cơ và tham gia những thử thách thú vị. Các em hưởng ứng rất nhiệt liệt và luyện tập rất chăm chỉ. Tôi rất ấn tượng khi một nhóm học sinh thi nhau thực hiện động tác gập bụng. Các em còn dành thời gian làm video rất hấp dẫn. Nhờ những điều như vậy mà thầy trò đã có khoảng thời gian học tập đáng nhớ”, thầy Đỗ Sự cho biết.

Thầy Đức Hòa (GV Thể dục) cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng giáo án khi được phân công dạy trực tuyến. Thầy kể: “Tôi hăng say tìm tòi tư liệu dạy học từ nhiều nguồn. Sau đó, tôi cùng các đồng nghiệp trong tổ họp giảng thử qua MS Teams rồi lên tiến độ cho bài học, quay video hướng dẫn học sinh làm từng động tác. Tôi luôn nghiêm túc với mỗi tiết dạy, còn học sinh rất hợp tác hoàn thành bài tập được giao. Có thể nói, các giờ học Thể dục trực tuyến như làn gió mới, giúp học trò thư giãn khi ngồi bên máy vi tính và tăng thêm hứng thú học tập”.

Là giáo viên Thể dục phụ trách khối 2 và khối 5, thầy Quang Tú rất vui khi thấy các học sinh tham gia giờ học rất nhiệt tình, hăng hái. Thầy chia sẻ: “Nhiều bạn khối lớn hỏi vui rằng:“Thầy nhìn con tập có giống vận động viên thể hình không ạ?”. Nhiều bạn lớp bé thì khoe: “Ngày nào, con cũng tập thể dục nên giờ cơ thể đã có… 6 múi rồi ạ!”. Nhờ đó, tiết học của thầy trò trôi qua thật thoải mái và tràn đầy niềm vui”.

Quả thật, những tiết học online này không chỉ mang lại cho thầy cô nhiều kỷ niệm mà còn đem đến cho các MCer khoảng thời gian khó quên.

Với Khánh Linh (11E3), Minh Khuê (8G1) và Quốc Anh (9G3), việc học Thể dục online có rất nhiều lợi ích, nhất là khi giãn cách xã hội. Các bạn bảo: “Ở trường, chúng mình thường dành nhiều thời gian học các môn bóng. Nhưng lúc học online, chúng mình được tìm hiểu kỹ hơn những động tác phát triển cơ nên cảm thấy rất thú vị và mới lạ”.

Đức Minh (12E1) là thành viên của “Marie Curie Gym Community”. Khi học Thể dục trực tuyến, cậu cảm thấy rất hào hứng. Bởi trong những bài tập, thầy giáo đã khéo léo lồng ghép những thử thách cùng những mẩu truyện, câu nói hài hước khiến cả lớp thích thú. Hơn nữa, những tiết học tràn ngập tiếng cười sảng khoái này không chỉ giúp cậu và bạn bè được thư giãn mà còn khiến cơ thể trở nên khỏe khoắn, rắn rỏi hơn.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm