Một ngày rời xa lớp học quen thuộc, các MCer khối TH - Kiến Hưng đã có chuyến dã ngoại thú vị, đầy ắp niềm vui tại Thiên đường Bảo Sơn - khu du lịch giải trí tổng hợp nổi tiếng với nhiều loại hình trải nghiệm đa dạng.
Tại đây, các bạn lần lượt khám phá khu vui chơi giải trí rộng lớn. Bạn nào cũng thích thú khi được tận mắt quan sát nhiều chủng loại động vật tại khu tổ hợp Safari; từ loài ăn cỏ, ăn thịt đến chim chóc, bò sát đa dạng. Chú hươu cao cổ thong thả bước đi, đàn ngựa vằn nổi bật với bộ lông sọc độc đáo hay những “chúa sơn lâm” đầy uy nghi… khiến các bạn không khỏi trầm trồ.
Khu thuỷ cung lung linh sắc màu đã mở ra trước mắt các MCer một thế giới đại dương kỳ thú với hàng trăm loài sinh vật biển đa dạng như: cá mập, cá đuổi, hải cẩu, cá heo... và hàng nghìn loại cá nước ngọt, nước mặn. Khu thế giới động vật trưng bày mô hình các loài vật hoang mạc, hoang dã, thủy sinh và động vật đới lạnh; thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. Không chỉ vậy, vương quốc khủng long sở hữu hàng trăm mô hình 7D được thiết kế trong không gian rộng lớn và cảnh quan sinh động đã mang đến cho các MCer những trải nghiệm sống động như “xuyên không” về thời tiền sử.
Ngoài ra, không thể không nhắc tới khu trò chơi giải trí với nhiều hoạt động hấp dẫn như: ếch nhảy, đu quay dây văng, đu quay mặt trời, thuyền cướp biển, khí cầu bay xoay…; đem đến những giây phút vui chơi sôi động, tràn ngập tiếng cười cho các “cư dân” MC.
Các bạn còn được xem phim XD, biểu diễn xiếc chó và hải cẩu vui nhộn; tham quan làng nghề truyền thống tái hiện những nét đẹp văn hoá của dân tộc…
Tường Vy, Bảo Hân (3M4) cho biết: “Chúng tớ đã được khám phá rất nhiều thứ, tham quan sở thú với hươu cao cổ, voi, tê giác, hổ vằn, hổ trắng, lạc đà... Lúc xem xiếc, chúng tớ thấy các “diễn viên” chó và hải cẩu làm theo hiệu lệnh rất giỏi, đặc biệt là các bạn chó rất thông minh khi biết làm toán”.
Lần đầu đến Thiên đường Bảo Sơn, Gia Bách và Anh Khang (4M4) vô cùng háo hức. Các bạn nói: “Chuyến đi chơi thực sự “nhức cái nách”. Chúng mình thích nhất trò “Thuyền cướp biển” và ấn tượng với khu Thuỷ cung vì có đủ thứ trên trời, mặt đất, dưới biển rồi cả mô hình kết hợp âm thanh, ánh sáng sống động”.
Với Bảo Trang (5I3), chuyến đi giúp cô bạn có nhiều thời gian trải nghiệm khu vui chơi nổi tiếng cùng cô giáo, bạn bè trong khi lần trước tới đây cùng gia đình thì chưa kịp khám phá.
Gác lại công việc, cô Lê Huệ (mẹ của Huệ Tâm, 2M3) đồng hành với con trong chuyến dã ngoại. Cô chia sẻ: “Cảm ơn “ông nội” Khang và các thầy cô đã tổ chức chuyến đi chơi rất hay và ý nghĩa! Con gái lần đầu được đến đây nên rất phấn khởi, trò chơi nào cũng muốn tham gia. Chuyến trải nghiệm này không chỉ là hành trang quý giá với các con mà còn là dịp để phụ huynh chia sẻ niềm vui cùng con, có thêm “tấm vé” trở về tuổi thơ, cũng như thấu hiểu hơn sự vất vả của các cô giáo khi chăm lo cho học trò”.
Cô Nguyễn Tuyền (GVCN 1I3) bày tỏ: “Đây thực sự là buổi dã ngoại tuyệt vời. Các con đã hào hứng, mong chờ cả tuần nay. Được tham gia nhiều trải nghiệm thú vị, chơi những trò yêu thích, vào sở thú, thuỷ cung, xem xiếc hải cẩu…; bạn nào cũng vô cùng vui sướng. Không chỉ giúp thư giãn sau giờ học, chuyến dã ngoại còn là động lực cho các con phấn đấu học tập tốt hơn!”.
Chuyến đi khép lại nhưng dư âm vẫn đọng lại trong từng ánh mắt, nụ cười và những câu chuyện không ngớt trên đường trở về của các bạn nhỏ. Những kỷ niệm đẹp sẽ còn mãi trong lòng các MCer như một trang sách tuổi thơ rực rỡ và đáng nhớ.

