Trải khắp các lớp học dịp này là những hoạt động rộn ràng chào đón ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Dù lúc nào cũng biết ơn mẹ, yêu bà trân quý những người phụ nữ xung quanh nhưng không phải ai cũng dễ dàng biểu đạt tình cảm ấy. Vì thế, khi yêu thương có cơ hội được bày tỏ, các MCer đã không ngần ngại thể hiện.
Các “cư dân” 2G chăm chú tô màu hộp giấy in hình bản thân và những bông hoa xinh xắn. Các bạn còn say mê xâu từng hạt vòng để tạo thành món quà đáng yêu tặng mẹ.


Cô Nhã Quyên (mẹ của Tuấn Khôi, 2G) vô cùng xúc động khi nhận được quà từ con trai. Cô kể: “Chiều 5/3, mình đang chuẩn bị bữa tối trong bếp thì nghe con trai gọi: “Mẹ ơi!”. Mình quay lại, thấy con giấu 2 tay ra sau lưng, nở nụ cười rất bí mật. Sau đó, con bước lại gần, đưa cho mình chiếc hộp nhỏ và nói: “Con tặng mẹ nhân ngày 8/3!”. Bên trong là một vòng tay nhỏ xinh nhiều màu sắc, trông rất đáng yêu. Với mình, đó là món quà ý nghĩa nhất”.
Để các học trò có thêm kỷ niệm đẹp với những người phụ nữ thân yêu, cô Hồng Minh (GVCN 6I3) đã tổ chức hoạt động viết thư; làm lọ ngôi sao, thiệp hoa khô. Bạn cũng nào thích thú, say sưa thực hiện để tạo nên món quà hoàn hảo nhất. Trong khi đó, các MCer 1P2 hào hứng cắm hoa để tri ân các cô lao công, nhà bếp. Ai cũng vui khi được nói lời biết ơn tới đội ngũ mang tới cho mình không gian học tập sạch sẽ và những bữa ăn ngon.

Chào mừng ngày 8/3, các bạn nhỏ khối Mầm non cũng tự tay làm thiệp và viết những lời cảm ơn “lịm tim” như: “Con yêu mẹ nhất trên đời. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con!”, “Mẹ là số 1”, “Mẹ tuyệt vời nhất”... rồi treo ngoài hành lang để mang tới sự bất ngờ cho mẹ khi tới trường đón về.
Trong tiết Mỹ thuật, các MCer 2 - Việt Hưng đã cùng nhau trang trí túi canvas và bình hoa để tặng mẹ. Dưới sự hỗ trợ của các cô, các bạn đã trổ tài như những nghệ nhân khéo léo và dành hết tâm huyết, tình cảm vào món quà đặc biệt này.
“Các con rất sáng tạo và khéo tay. Sản phẩm nào cũng rực rỡ màu sắc và tràn đầy tình yêu thương dành cho người phụ nữ mà các con thương yêu”, cô Minh Thu, cô Lưu Yến (GV Mỹ thuật) chia sẻ.

Ngoài ra, cô Thùy Trang (GVCN 2M5) nảy ra ý tưởng cho các học trò vẽ trên chai lọ để tạo nên món quà mới lạ vào ngày 8/3.
“Chúng tôi chuẩn bị trước 2 hôm diễn ra hoạt động. Các con được thỏa sức trang trí lên lọ thủy tinh. Sau khi các cô hỗ trợ sấy, các con cắm hoa tulip lụa vào lọ để mang về tặng mẹ. Các con còn tỉ mẩn, nắn nót viết lời chúc lên thiệp rồi treo lên cành hoa.
Tôi cảm nhận được tình cảm rất lớn của các con dành cho mẹ trong quá trình thực hiện món quà. Bên cạnh lời chúc mừng, các con biết nói lời cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương mình. Tôi rất hạnh phúc vì hoạt động ngoài trời này đã mang tới những trải nghiệm vui vẻ và giúp các con bày tỏ tình cảm với mẹ”, cô Trang nói.
Cầm trên tay những chiếc bập bênh gỗ “Mẹ là siêu nhân” và bình hoa “handmade”, Khánh Vân cùng Anh Vũ (5M3) cho biết: “Khi cắt, dán từng cánh hoa, từng chiếc lá, chúng mình nghĩ đến khoảnh khắc mẹ thường thức khuya lúc chăm chúng mình ốm. Còn chiếc bập bênh giống như việc mẹ luôn nâng đỡ mỗi khi chúng mình buồn hay bị mệt. Mẹ đúng là siêu nhân. Chúng mình mong mỗi lần nhìn thấy món quà, mẹ sẽ nhớ rằng, chúng mình đã rất cố gắng làm vì mẹ”.

Để ngày 8/3 trở nên đặc biệt, các bạn nam 6G5 đã chuẩn bị “gấu bông hoa hồng” để tặng các bạn nữ. Ngoài ra, lớp còn tổ chức màn bình chọn: “Nữ tướng bản lĩnh nhất lớp”, “Cây hài vui tính nhất lớp”, “Nụ cười thương hiệu”... vô cùng vui vẻ và thú vị.

