Vòng Sơ khảo HDVN 33 của khối THPT - Văn Phú đã khép lại nhưng “ngọn lửa” đam mê vẫn “rực cháy” trong ánh mắt từng “nghệ sĩ” MC. Trước thềm Chung khảo, hành trình ấy sẽ được viết tiếp bằng sự nhiệt huyết, sáng tạo và tình yêu nước dâng trào.
Với chủ đề “Đất nước của những người con gái con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”, “cư dân” MC đã sáng tạo, “thổi hồn” nên hàng loạt tác phẩm “đỉnh của chóp”. Từ hát, múa, nhảy cho đến kịch, hoạt cảnh, các MCer đã mang đến “bữa tiệc” âm nhạc đa dạng sắc màu, cảm xúc.

Tập thể 11P5 lựa chọn nhảy hiện đại để thể hiện tinh thần trẻ trung, sôi động nhưng vẫn gửi gắm niềm tự hào dân tộc qua từng giai điệu, động tác. Hiểu Minh cho biết: “Lớp mình muốn tạo sự khác biệt nên chọn thể loại này, thay vì những ca khúc quen thuộc về đất nước. Dù nhạc nhanh và khó bắt nhịp nhưng chúng mình đã luyện tập rất chăm chỉ và nỗ lực. Sau buổi Sơ khảo, chúng mình sẽ tiếp tục tập luyện để có đêm Chung khảo thật “bùng cháy”. Qua những chương trình như thế, chúng mình mới thấy lớp đoàn kết ra sao”.

Tiết mục “Người ở lại” của 12A6 mang đến những phút lắng đọng, gợi nhắc tình yêu tuổi trẻ trong thời chiến khi những chàng trai ra trận, để lại sau lưng những cô gái hậu phương đầy thương nhớ. Mai Anh tâm sự: “Mình thấy khó nhất là làm sao để khán giả cảm nhận được tình yêu thời ấy - nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng sâu nặng. Khi đảm nhận vai chính, mình đã xem rất nhiều phim và tư liệu lịch sử như: Mưa đỏ, Mùi cỏ cháy... để có thể khắc họa trọn vẹn nét duyên của người con gái Hà Nội xưa”.

Chăm chú dõi theo tiết mục của các học trò, cô Nguyễn Nga (GVCN 10G5) chia sẻ: “Tiết mục “Chung nhịp khát vọng, rạng ngời Việt Nam” của lớp không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới thầy cô, mái trường và Tổ quốc. Ẩn sau từng động tác uyển chuyển, từng nhịp trống rộn ràng là hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam tràn đầy niềm tin, khát vọng và lòng tự hào dân tộc. Các con đã kể câu chuyện về tình yêu quê hương và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước; đồng thời thể hiện nét đẹp mềm mại, duyên dáng của người con gái Việt, cũng như khắc họa tinh thần mạnh mẽ, kiên cường “cứng hơn sắt thép” của thế hệ trẻ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của các con khi tiết mục kết thúc, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Tôi tin rằng, dù kết quả ra sao, các con đã thật sự “rạng ngời Việt Nam” trong tâm hồn, đam mê và tình yêu tha thiết với quê hương”.

