Không chỉ là một cuộc tranh tài, siêu cúp giải bóng mùa thu còn là nơi các MCer được “cháy” hết mình với đam mê, dám thử thách giới hạn bản thân để mang về những trải nghiệm đáng giá.
Cuộc đối đầu giữa những nhà đương kim Vô địch đến từ các khối khiến khán giả không thể rời mắt, hồi hộp phỏng đoán liệu các “đàn em” có thể làm nên chuyện trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm. 4 màn so tài giữa các đội nữ: 7I5 - 6I4, 8M4 - 9M6 và các đội nam: 7G5 - 6M6, 9I6 - 8M5 đã mang đến những giây phút đầy hấp dẫn. Mỗi pha “úp rổ” thành công, mỗi nỗ lực chuyền bóng để kiến tạo cơ hội ghi điểm không chỉ đến từ kỹ thuật cá nhân mà còn là kết tinh của tinh thần tập thể, sự nỗ lực và lòng quyết tâm của các MCer.
Một trong những trận đấu kịch tính và giàu cảm xúc nhất là cuộc so tài giữa đội nữ 7I5 và 6I4. Dù chấp 4 điểm nhưng các chị đã nhanh chóng thể hiện kinh nghiệm thi đấu vượt trội khi liên tục dẫn trước trong phần lớn thời gian của 2 hiệp đầu. Tuy nhiên, sự kiên cường của các em lớp 6 đã làm nên điều không tưởng khi rút ngắn tỉ số xuống còn 12 - 10 rồi bất ngờ san bằng 12 - 12 ở cuối hiệp 2, đẩy trận đấu vào hiệp phụ kéo dài 3 phút đầy “nghẹt thở”.
Trong suốt hiệp phụ, 2 đội thi đấu giằng co, liên tục tổ chức tấn công và phòng thủ chặt chẽ, buộc trận đấu phải phân định thắng - thua bằng loạt ném luân lưu. Căng thẳng không chỉ bao trùm lên các cầu thủ trên sân mà còn lan tỏa khắp khán đài khi khán giả nín thở dõi theo từng cú ném. Các chị liên tiếp ném trượt cả 4 quả, trong khi các em lớp 6 tỏa sáng đúng lúc, ghi bàn quyết định và bất ngờ soán ngôi Vô địch từ “đàn chị”. Khán giả đã dành những tràng vỗ tay vang dội cho 2 đội với màn trình diễn xuất sắc; đặc biệt là sự phối hợp ăn ý, tốc độ và tinh thần thi đấu bền bỉ của các MCer 6.
Là một trong những cầu thủ ghi nhiều điểm cho đội, Khánh Chi (6I4) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho giải đấu, chúng tớ đã chăm chỉ tập luyện vào mỗi sáng, chiều tan học và cuối tuần. Vì vậy, cả đội hiểu ý và phối hợp tốt với nhau. Các chị lớn hơn nên chuyền bóng và lên rổ rất tốt, khiến chúng tớ khá áp lực, chỉ biết động viên nhau nỗ lực hết sức. Lúc ném pen, tớ khá hồi hộp và ném cao quá nên chưa thành công. Thật may là cú ném thứ 4 của đồng đội đã mang về chiến thắng cho lớp”.
Chú Hoàng Hiệp (bố của Phương Linh, 6I4) bày tỏ: “Tôi thấy trận đấu của các con rất cảm xúc và kịch tính đến những phút cuối cùng. Dù bị dẫn trước nhưng các con vẫn kiên trì vươn lên gỡ hòa, đưa trận đấu sang hiệp phụ rồi bước vào loạt ném luân lưu đầy căng thẳng. Các con thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ và phối hợp ăn ý. Trong suốt giải đấu, bố mẹ thực sự tự hào khi thấy các con luôn nỗ lực và biết cách lấy lại năng lượng để tiếp tục cố gắng. Những cuộc tranh tài như thế không chỉ giúp các con rèn thể lực mà còn mang lại sự tự tin, tinh thần đoàn kết và những trải nghiệm vô cùng quý giá trên hành trình trưởng thành”.
Không kém phần kịch tính là trận cầu giữa các cầu thủ nam 9I6 và 8M5. Được chấp 4 điểm, các em 8M5 bước vào sân với tinh thần hứng khởi và quyết tâm cao. Ngay trong hiệp đầu, các em đã khiến “đàn anh” bất ngờ khi chiếm thế chủ động và liên tục ghi điểm. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, kinh nghiệm cùng sự phối hợp nhịp nhàng đã giúp các anh lật ngược thế trận và vươn lên dẫn trước. Dù bị dẫn điểm, các cầu thủ 8M5 vẫn thi đấu hết mình, không ngừng tranh bóng và tạo ra những pha phản công nguy hiểm nhằm rút ngắn tỉ số. Chung cuộc, 9I6 giành chiến thắng xứng đáng.
Tuấn Hưng (9I6) cho biết: “Hồi lớp 7, chúng mình giành giải Nhất; còn năm ngoái giành giải Ba nên năm nay, cả đội đã “lên dây cót” và đặt ra mục tiêu quyết thắng. Tuy thua trận đầu ở vòng loại nhưng sau đó, chúng mình đã “xốc” lại tinh thần, vượt qua nhiều đội mạnh, đặc biệt đội Vô địch năm ngoái để bước vào trận siêu cúp cùng các em. Mình thấy các em có thể lực và kỹ thuật khá tốt, thậm chí còn dẫn điểm trước ở hiệp đầu. Cảm ơn nhà trường vì giải đấu ý nghĩa, giúp chúng mình trưởng thành hơn, rèn luyện ý chí, tăng gắn kết và thêm động lực để học tập tốt hơn! Cảm ơn cô chủ nhiệm Hà Ly luôn sát sao, chu đáo và “tiếp lửa” cho đội”.
Kết quả:
- Nhất: 6I4, 7G5, 9M6, 9I6
- Nhì: 6M6, 7I5, 8M4, 8M5