Đây là cuộc thi đọc sách Tiếng Anh chuyên sâu dành cho khối Tiểu học, hướng các “cư dân” MC tới việc đọc đúng cách, trau dồi kỹ năng đọc - hiểu tiếng Anh và tích lũy kiến thức văn học. Sân chơi này cũng góp phần xây dựng văn hóa đọc, giới thiệu những tác phẩm hay; đồng thời khuyến khích các bạn nhỏ nói lên quan điểm, tự do sáng tạo, đúc kết… từ những kiến thức ấy.
6 lớp lần lượt vượt qua 3 vòng tranh tài đầy sôi động và kịch tính. Ở vòng 1, các bạn cùng thảo luận nhóm để viết ra đáp án cho 10 câu hỏi xoay quanh 4 tác phẩm mà các bạn được tìm hiểu trước đó.
Tại vòng 2, độ khó được tăng lên khi bên cạnh việc phải viết, các bạn còn phải thể hiện sự nhanh tay, nhanh mắt để giành quyền trả lời bằng việc bấm chuông.
Đến với cuộc thi, đội nào cũng vô cùng quyết tâm và nỗ lực. Rất nhiều đáp án đúng đã được các đội đưa ra, thể hiện khả năng ghi nhớ tài tình chi tiết câu chuyện của các bạn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thi đấu bản lĩnh, tự tin, ở khối 2, đội 2M1 và 2I xuất sắc tiến vào vòng 3 để tranh chức Vô địch. Trong khi đó, tại khối 1, 2 tập thể 1P2 và 1G cùng tiến tới vòng cuối “Storytelling”.
Với 5 phút kể chuyện hấp dẫn, các đội đã mang những màn thể hiện đầy ấn tượng và thuyết phục. Kết quả chung cuộc, danh hiệu “Quán quân” đã gọi tên tập thể 1G và 2M1.
Hưng Việt, Thu Hiền, Gia Hân và Viết An (2M1) nhảy lên vui sướng khi lớp được xướng tên. Các bạn nói: “Chúng mình đã rất cố gắng và bàn luận ăn ý. Câu chuyện mà chúng tớ kể cũng được ban giám khảo đánh giá cao. Chúng tớ vui quá luôn!”.
Dù bận rộn công việc nhưng nhiều bố mẹ vẫn dành thời gian tới trường tham gia chương trình cùng con. Cô Lê Phương (mẹ của Phương Anh, 1G) và cô Thúy Quỳnh (mẹ của Ngọc Khuê, 2I) rất vui khi thấy các con có cơ hội được thể hiện bản thân.
Các cô bày tỏ: “Cuộc thi đã giúp các con trau dồi nhiều kỹ năng bổ ích như: đọc sách đúng cách, làm việc nhóm hiệu quả, tự tin trước đám đông, phản xạ nhanh… Chúng tôi cảm ơn nhà trường đã mang tới cho các con chương trình vừa học vừa chơi rất ý nghĩa”.