MCer nhảy múa tưng bừng cùng “Chúa tể rừng xanh”

Khi bạn Hổ vằn - nhân vật chính trong vở xiếc đọc lời Rap vui nhộn, tất cả MCer và thầy cô đã đứng dậy cùng nhún nhảy theo một cách hào hứng.

Sáng 13/7, tại Rạp xiếc Trung ương, học sinh Tiểu học tham gia hoạt động hè ở cơ sở 1 và 2 có những phút giây tươi cười sảng khoái khi theo dõi tác phẩm sân khấu “Chúa tể rừng xanh”. Vở xiếc dài 75 phút, được NSND Tống Toàn Thắng viết kịch bản dựa trên loài vật, câu chuyện trong sách Tiếng Việt lớp Một.

Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc tranh tài giữa các loài thú để chọn ra thủ lĩnh rừng xanh. Vị chúa tể này có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho khu rừng và công bằng cho muôn loài.

Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, muông thú tụ tập về rừng già. Trâu, Lợn, Dê, Ngựa, Khỉ… ra sức thi thố tài năng. Bỗng nhiên, Hổ vằn xuất hiện khiến các loài vật hoảng sợ. Thấy vậy, bác rừng già liền ra điều kiện với Hổ vằn rằng, từ nay sẽ không được bắt nạt và ăn thịt các loài khác; đồng thời cũng phải thi tài năng cùng các bạn. Hổ vằn chấp nhận và trổ tài cưỡi trâu, phi ngựa, chăn lợn… Các con vật reo vui thích thú, tỏ ra rất thán phục và cùng nhau phong Hổ vằn làm chúa tể.

Khi một đàn Sư tử hung hãn bất ngờ kéo đến tìm cách ăn thịt các loài thú, Hổ vằn đã dũng mãnh lao đến chiến đấu, đánh cho bọn chúng tơi bời. Trong đại tiệc muôn loài, Hổ vằn oai phong nói rằng, từ nay tất cả phải đoàn kết, kẻ mạnh giúp kẻ yếu, phải bảo vệ rừng già - ngôi nhà chung của chúng ta.

Chăm chú theo dõi vở xiếc từ đầu đến cuối, Bảo Trâm (1P2) chia sẻ: “Mình chưa đi xem xiếc ở đây bao giờ nên cảm thấy hồi hộp trước khi chương trình bắt đầu. Lúc ánh đèn nhiều sắc màu được bật lên, các diễn viên trong trang phục các loài vật nhảy múa, biểu diễn trên sân khấu khiến mình rất háo hức”.

Vừa nhún nhảy theo nhịp điệu bài Rap do Hổ vằn thể hiện, Bảo Châu (5B) tươi cười nói: “Chương trình hôm nay rất thú vị. Mình thích nhất nhân vật Hổ vằn vì bạn ấy không chỉ tài giỏi nhất mà còn biết giúp đỡ mọi loài, hứa không ăn thịt các loài vật khác”.

19

Tháng 9/2024

THÚ VỊ CHUYỆN MCER VẼ TRANH MINH HỌA SÁCH

THÚ VỊ CHUYỆN MCER VẼ TRANH MINH HỌA SÁCH

THÚ VỊ CHUYỆN MCER VẼ TRANH MINH HỌA SÁCH

Thứ năm, 19 Tháng 9 2024 15:48 Viết bởi TRUONG MARIE
Mùa hè vừa qua, Thảo Nguyên (9M2) đã cộng tác với nhà văn Hà Thủy Nguyên (CHS I2, 97 - 01) và cộng đồng học thuật Book Hunter để vẽ minh họa cho sách. Là dự án đầu tiên tham gia nhưng cô bạn đã rất thành công và có được nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Xem thêm

19

Tháng 9/2024

MCER MANG TRUNG THU YÊU THƯƠNG TỚI CÁC EM NHỎ KHUYẾT TẬT

MCER MANG TRUNG THU YÊU THƯƠNG TỚI CÁC EM NHỎ KHUYẾT TẬT

MCER MANG TRUNG THU YÊU THƯƠNG TỚI CÁC EM NHỎ KHUYẾT TẬT

Thứ năm, 19 Tháng 9 2024 11:14 Viết bởi TRUONG MARIE
Vào dịp Trung thu vừa qua, tập thể 8M5 đã có chuyến thiện nguyện vô cùng ý nghĩa tới Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật huyện Chương Mỹ (Hà Nội).
Xem thêm

17

Tháng 9/2024

Thầy Khang nhận nuôi đến năm 18 tuổi các con thoát nạn trong vụ lũ quét Làng Nủ

Thầy Khang nhận nuôi đến năm 18 tuổi các con thoát nạn trong vụ lũ quét Làng Nủ

Thầy Khang nhận nuôi đến năm 18 tuổi các con thoát nạn trong vụ lũ quét Làng Nủ

Thứ ba, 17 Tháng 9 2024 17:09 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie (Hà Nội) quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em, học sinh may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Xem thêm

16

Tháng 9/2024

MCER ĐOẠT HCV GIẢI BÓNG RỔ TRẺ 3X3 U16 QUỐC GIA 2024

MCER ĐOẠT HCV GIẢI BÓNG RỔ TRẺ 3X3 U16 QUỐC GIA 2024

MCER ĐOẠT HCV GIẢI BÓNG RỔ TRẺ 3X3 U16 QUỐC GIA 2024

Thứ hai, 16 Tháng 9 2024 15:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhật Huy (11G5) cùng đồng đội đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để chạm tay vào cúp Vàng danh giá tại giải bóng rổ trẻ 3x3 U16 Quốc gia 2024.
Xem thêm

16

Tháng 9/2024

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG TIẾT NGỮ VĂN SÁNG TẠO 

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG TIẾT NGỮ VĂN SÁNG TẠO 

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG TIẾT NGỮ VĂN SÁNG TẠO 

Thứ hai, 16 Tháng 9 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong tiết Ngữ văn với chủ đề đọc hiểu bài “Ngàn sao làm việc”, các MCer vừa cảm nhận những dòng thơ hay về bầu trời đêm tuyệt đẹp vừa trải nghiệm những hoạt động sáng tạo thú vị.
Xem thêm