Trung thu muôn sắc màu ở MC

Náo nhiệt hội thi kéo co, nhộn nhịp trang trí lớp học, hoan hỉ bày mâm cỗ, tỉa hóa quả, vẽ mặt nạ, nặn tò he và trình diễn văn nghệ… là những hoạt động thú vị làm nên bức tranh muôn sắc màu trong lễ hội Trung thu 2018 tại MC.

Náo nhiệt hội thi kéo co

Sáng 24/9, sân trường MC sôi động bởi các trận Chung kết của hội thi kéo co mùa thu. Các khối lớp ra quân với tinh thần quyết tâm cao. Các MCer nhí xúng xính áo quần, găng tay bảo hộ. Ai cũng hớn hở đón đợi tới lượt vào sân thi đấu.

Với sự ngang sức ngang tài, các hiệp đấu kéo co đã diễn ra gay cấn. Hầu hết các trận đều phải phân thua thắng bại đến lượt kéo thứ 3.

Bên cạnh sự nỗ lực hết sức của các vận động viên, là sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ. Họ vừa hò reo vừa chỉ đạo chiến thuật giữ bình tĩnh, ghì chặt chân, nắm vững tay cho các MCer.

Cô Việt Nga (mẹ của Thảo Nguyên, 6G2; Ngọc Diệp, 9P2 và Thảo Ngọc, 1I) vui mừng chia sẻ: “Sau bao cố gắng thì các con cũng đã giành được chiến thắng xứng đáng. Các con đã rất đoàn kết, biết hỗ trợ nhau khi kéo. Mình rất vui vì các con đã học được cách làm việc nhóm và tinh thần đồng đội”.

Minh Thư, Diệu Linh (6G2) hớn hở khoe: “Đây là năm đầu tiên chúng tớ tham gia thi kéo co ở MC. Chúng tớ thực sự rất vui. Mới đầu vào sân có hơi lo lắng, nhưng sau khi thắng hiệp 1 chúng tớ tự tin hơn và cố gắng giành chức Vô địch cho lớp”.

Các MCer 8M3 không giấu nổi niềm sung sướng khi năm thứ 3 liên tiếp lớp soán ngôi Quán quân giải đấu kéo co mùa thu. Các bạn bật mí: “Chiến thuật của chúng tớ chính là… không có bí kíp gì cả. Chỉ cần chơi hết mình, cùng nhau cố gắng hết sức thì sẽ giành được thắng lợi”.

Nhiều hoạt động vui

Các MCer không chỉ vui Trung thu với các hoạt động bổ ích, thú vị như: tự tay làm bánh, vẽ mặt nạ, tỉa hoa quả thành các con vật, mà còn rèn luyện kỹ năng sống.

Những “mem” 7I1 chia thành hai đội “Đèn ông sao” và “Đèn kéo quân” để thử tài kiến thức tìm hiểu về truyền thống ngày lễ Trung thu. Trước đó, các nhóm chuẩn bị câu hỏi, tự lên kế hoạch chuẩn bị, cùng nhau tập kịch hài, văn nghệ.

“Các bạn rất thích thú khi được tự tay lên kế hoạch, cùng bảo ban nhau chuẩn bị. Thông qua hoạt động này, các bạn vừa học vừa chơi, không chỉ mang lại niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là cơ hội để chủ động, tự tin trong mọi hoạt động, biết gắn kết với nhau hơn”, cô Thanh Mai (GVCN 7I1) vui mừng chia sẻ.

Tuấn Hiệp và Hoàng Quân (7I1) tự tin đứng trước lớp làm MC dẫn Gala Trung thu. “Chúng mình xung phong nhận dẫn chương trình với mong muốn mang lại niềm vui, khuấy động không khí cho cả lớp. Lần đầu tiên chúng mình đảm nhận vai trò này, cảm thấy rất hứng khởi nên bắt tay ngay vào chuẩn bị chương trình. Chúng mình tự nói, tự diễn với nhau nhiều lần nên hôm nay mình thấy rất tự tin dẫn trước các bậc CMHS và các bạn”, hai bạn nói.

“Cư dân” MCer nhí được các cô và bố mẹ hỗ trợ chuẩn bị mâm ngũ quả, còn các bạn ấy thỏa thích nặn tò he, làm đèn lồng, bánh Trung thu ngay tại lớp. Cô Đỗ Hòe (GVCN 1M2) cùng các bậc CMHS mang đến một ngày lễ ý nghĩa, nhiều niềm vui cho các con. “Các bạn ấy rất háo hức, ngày nào đến lớp cũng hỏi cô: “Thưa cô! Hôm nay đã đến Trung thu chưa ạ?”, “Bao giờ đến Trung thu ạ?”... hay “Con muốn đến ngày lễ Trung thu quá!”… Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các CMHS nên các con đã hiểu thêm về ngày lễ truyền thống này, cùng nhau làm việc nhóm, đoàn kết và rèn thêm nhiều kỹ năng sống”, cô Đỗ Hòe chia sẻ.

Theo cô Khuất Hảo (GVCN 1P2), các MCer của lớp biểu diễn văn nghệ, tham gia “gameshow” trả lời câu hỏi, nhận được quà và cùng nhau xem ảo thuật và biểu diễn tài năng của các chú chó đến từ đoàn xiếc.

Các MCer 5M2 còn thi kể chuyện để cả lớp có thể cùng tìm hiểu về nguồn gốc ngày tết Trung thu, sự tích chú Cuội, chị Hằng trên cung Trăng. Ngoài ra, các bạn còn được thi làm đèn lồng, thi tỉa trang trí hoa quả thành những con vật, hình ngộ nghĩnh như: con nhím từ những quả nho, con cú từ quả dứa và táo… vô cùng sáng tạo, ngộ nghĩnh và khéo tay.

Khánh Ngọc (5M2) vừa là MC, vừa giành giải cuộc thi làm đèn lồng chia sẻ: “Mình dành 1 ngày để làm đèn lồng, nguyên liệu là ống hút nhựa và dây thép. Mình đã gắn cả chiếc bóng đèn nhỏ xíu để đèn lồng tỏa sáng. Mình rất vui được là một trong 5 bạn giành giải đèn lồng đẹp và nhận được phiếu khen của cô”.

Kết quả chung cuộc hội thi kéo co mùa thu 2018:

THCS

Giải Nhất

Giải Nhì

Khối 9

9P1

9G2

Khối 8

8M3

8I1

Khối 7

7G2

7I1

Khối 6

6G2

6P1

 

Tiểu học

Giải Nhất

Giải Nhì

Khối 5

5G

5M1

Khối 4

4G

4I

Khối 3

3M1

3I

Khối 2

2P2

2I

Khối 1

1M1

1G

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm