12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
 
Cô chủ nhiệm Thùy Dung cho biết, bên cạnh việc quan tâm, hỗ trợ, tạo môi trường tốt nhất để phát triển thể chất, kỹ năng sống, trau dồi tri thức thì cần giáo dục học trò những bài học về tình yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
“3 năm chủ nhiệm, mình thường nói với các con, sống cần có một tấm lòng, cho đi là hạnh phúc. Vì thế, cô trò hãy cùng làm nhiều điều giản đơn mà thiết thực.
Năm vừa qua, với sự đồng hành của phụ huynh, lớp đã tổ chức các hoạt động như: Tết ấm no cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi, Thanh Trì; trao hơn 300 suất cơm chay ở bệnh viện Nhi TƯ”, cô Dung kể.
 
Khi cô trao đổi kế hoạch, cả lớp nhiệt tình hưởng ứng. Các bạn trích một phần tiền tiết kiệm hoặc bữa ăn sáng hàng ngày cho các bệnh nhân cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, cô Dung còn phát động chương trình tới phụ huynh.
Cô Bích Hạnh (mẹ của Thành Đạt), cô Việt Hà (mẹ của Trung Kiên) cho biết, các phụ huynh của lớp đều đặn kết hợp hàng tuần, hàng tháng với nhóm thiện nguyện Sen Hồng. Vào tháng 2 vừa qua, lớp ủng hộ nhóm này 350 suất cơm chay nóng hổi để lan tỏa yêu thương, sự ấm áp tới bệnh nhi cùng người nhà của họ tại BV Nhi TƯ.
Cô Bích Hạnh nói: “Giáp Tết Âm lịch, cả lớp đến trao quà ở xóm chạy thận Ngọc Hồi. Nhiều người chạy thận mấy chục năm; già, trẻ đủ cả; có hoàn cảnh khó khăn, dù bệnh tật nhưng vẫn cố gắng tranh thủ làm việc để mưu sinh.
Mọi người quây quần thành nhóm hơn 20 hộ, sinh sống tại khu trọ khá chật chội. Hôm đó, các học sinh 12M1 rất nhiệt tình trong các hoạt động, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của người bệnh.
Chúng tôi dự định tổ chức một chuyến từ thiện nữa trước khi các con ra trường. Tôi mong các con sẽ thêm gắn kết, hướng thiện, biết yêu thương, chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp tới mọi người qua những hoạt động thiết thực như vậy”.
Hạnh Thục chia sẻ, đây là lần đầu cả lớp đến xóm chạy thận, tuy đường đi khá xa nhưng bạn nào cũng thấy háo hức tới trao quà cho mọi người. “Hôm đó là vào ngày cuối cùng trước khi chúng mình nghỉ Tết. Thế mà khi đến nơi, những người trong xóm vẫn chưa thể về đón Tết cùng gia đình.
Nhìn những gương mặt của bệnh nhân cùng người nhà, chúng mình xúc động nghẹn ngào. Hình ảnh gây ấn tượng với mình là nụ cười của các em nhỏ khoảng 5 - 6 tuổi trong xóm. Ngược lại với suy nghĩ những người đang đối mặt với tử thần, ngày ngày phải vào viện chữa bệnh thì sẽ có tâm trạng buồn đau, u tối nhưng ở đây, mọi người vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi”.
Cô Việt Hà nói thêm: “Chúng tôi hướng các con đến việc giúp đỡ những người bất hạnh, mang căn bệnh nan y. Để từ đó, các con thấy mình may mắn, cần sống tích cực, trách nhiệm hơn với bản thân, xã hội và làm những điều có ích”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm