MCer say sưa nghe sư thầy giảng về đạo làm con

Trong chuyến đi đến chùa Phúc Sơn (Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội), MCer 7I2 cảm thấy yên bình, được ăn bữa cơm chay và lắng lòng lại để cảm nhận những điều quý giá trong cuộc sống. Đặc biệt, cô Hồng Ánh (GVCN 7I2) cùng các bậc CMHS của lớp hy vọng thông qua chuyến đi này, MCer có thể học được cách chia sẻ, yêu thương và trân trọng những giá trị sống đang có.

Thầy Thích Tịnh Giác (trụ trì chùa Phúc Sơn) cho biết, việc thầy trò Marie Curie tới thăm chùa là một món quà quý giá và đây là lần đầu thầy được giảng cho học trò nhỏ như thế. Thầy nói thêm, chùa là nơi tôn nghiêm, nơi học điều hay lẽ phải, đạo làm người. Đó còn là nơi các bạn có thể trút hết buồn phiền, tĩnh tâm trở lại để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Trước khi nghe giảng pháp, thầy mời cô trò và các bậc CMHS 7I2 dùng bữa cơm chay giản dị nhưng đầy tình nghĩa. Các bạn khen rất ngon và không ai bỏ thừa đồ ăn. Sau đó, mỗi bạn một chân một tay dọn dẹp, rửa bát để chuẩn bị nghe thầy giảng.

Thầy giữ vai trò vừa là thầy vừa là người đồng hành gần gũi. Vì vậy, các bạn có thể thoải mái chia sẻ, đưa ra câu hỏi cho thầy.

Thầy bảo rằng: “Nếu làm điều ngay thẳng thì không phải sợ hãi. Hãy tự tin, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình! Và để đạt được thành công trong cuộc sống thì cần phải nỗ lực hết sức”.

Nhờ câu nói đó mà các bạn đã cởi mở tấm lòng, tĩnh tâm để nghe và cảm nhận những câu chuyện, điều răn dạy của thầy về hiếu nghĩa. Thầy hỏi các bạn có bao giờ lau bàn tay cho mẹ, xếp quần áo cho mẹ, giúp đỡ việc nhà hay chưa. MCer 7I2 dõng dạc trả lời: “Rồi ạ!”. Thầy bảo, mình có đôi tay thì hãy để chúng lao động, học kinh nghiệm sống và giúp đỡ, yêu thương mọi người.

Thầy nhấn mạnh sự hy sinh, vất vả của người mẹ khi mang nặng đẻ đau, chăm sóc nuôi nấng chúng ta nên người. Và các bạn ngồi đây quá may mắn, hạnh phúc khi có gia đình. Thầy lấy ví dụ về những bạn mồ côi đang được thầy nuôi dưỡng; về một cậu bé mất cả hai tay… nhưng luôn nghị lực, lạc quan và nỗ lực trong cuộc sống.

Ơn cha mẹ cả đời các con chẳng trả hết được. Vậy các con phải làm gì để đền đáp công lao ấy?”, thầy trụ trì hỏi. Hoàng Kiên mạnh dạn bày tỏ: “Ở nhà, con muốn mua đồ gì, bố mẹ cũng cho nhưng ít khi con nói cảm ơn. Con nhận ra rằng, không ai thương con bằng bố mẹ. Con sẽ hiếu thảo, ngoan ngoãn và học thật giỏi để không làm bố mẹ buồn”.

Tiến Đạt tâm sự: “Những gì mẹ làm cho con quá lớn, không thể bù đắp. Con sẽ chăm chỉ làm việc nhà giúp mẹ, cố gắng học hành và yêu thương gia đình, bạn bè nhiều hơn”.

Yến Nhi không ngại ngần đặt những câu hỏi về đạo làm người. Cô bạn chia sẻ: “Mình cảm thấy lòng an yên khi bước chân vào chùa. Đặc biệt, mình thấy rất xúc động và chiêm nghiệm ra nhiều bài học bổ ích khi thầy trụ trì giảng về đạo làm con”.

Trước khi ra về, các bạn được thầy Tịnh Giác tặng chiếc vòng may mắn của nhà chùa và đọc bài thơ ghi lại tâm sự của một trẻ mồ côi nhớ mẹ. Điều này khiến thầy trò MC cảm thấy xúc động, nghẹn ngào.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm