Kỷ lục Guinness 9P

Mời bạn sánh bước trên thảm đỏ để đến với Lễ trao giải Guinness 9P!

Giáo viên tuyệt vời nhất

Giải thưởng ấy xin trao tặng hai người mẹ đã ở bên chúng mình trong suốt bốn năm học qua. Những ngày đầu bỡ ngỡ vào lớp 6, mẹ Thu Giang đã tận tình bảo ban, chăm sóc chúng mình. Mẹ còn là “người bạn tuyệt vời”, quan tâm tới chúng mình từ những điều đơn giản nhất. Sau này, chúng con được mẹ Bích Hạnh dạy dỗ, yêu thương hết mực. Mẹ nghiêm khắc uốn nắn từng cử chỉ, lời nói để chúng mình trưởng thành hơn. Tập thể 9P rất may mắn khi có được những cô giáo chủ nhiệm “number one” như vậy.

Giờ học được yêu thích nhất

Giải thưởng quan trọng này thuộc về… giờ tiếng Anh và Ngữ văn.

Khi biết tin phải đối diện với nhiều thử thách trong môn tiếng Anh như: có vô số từ mới, cấu trúc ngữ pháp “khó nhằn”, phải viết luận trong bài kiểm tra 1 tiết, khối mem đã… “khóc nức nở trong lòng”. Rất may, môn học này được cô Hoài Liên giảng dạy, biến nó trở thành tiết học thú vị nhất. Thay vì “học gạo”, cả lớp thi tìm từ, chơi các trò chơi tiếng Anh vô cùng gay cấn và … rộn rã tiếng cười. Sau mỗi lần “học mà chơi, chơi để… học tốt hơn”, các thành viên thấy môn tiếng Anh “dễ thở” hơn hẳn và tự tin giành điểm cao.

Từng bài giảng của môn Ngữ văn cũng trở nên dễ nhớ hơn qua sơ đồ tư duy do cô Thái Lê hệ thống lại. Nhờ hai tuyệt chiêu “bí truyền”: “Trảm phong bút pháp” và “Chia điểm thập bát chưởng”, cô đã mang đến sự hấp dẫn cùng những trận cười “Ô mê ly” cho tiết Ngữ văn. Không chỉ liên tục tạo điều kiện cho học sinh gỡ điểm, cô còn rất thân thiện với học trò. Chính điều đó khiến lớp P vừa yêu quý cô, vừa cảm thấy giờ Văn thú vị vô cùng.

Sự kiện ấn tượng nhất

Giải thưởng này có tới 3 đề cử, khiến các “giám khảo” lớp P khá đau đầu khi chấm điểm.

Đề cử số một thuộc về “Trận chiến gối” tại phòng B12, diễn ra vào ngày tập trung đầu tiên của năm lớp 6. Sau khi thiết lập trận địa, các phe đã dùng gối, chăn để “tấn công” đối phương. “Cuộc chiến” diễn ra vô cùng gay cấn, căng thẳng với đỉnh điểm là… Bản kiểm điểm dành cho cả lớp.

Tiếp theo là màn tắt điện tối om, tất cả chui xuống gầm bàn, gầm ghế để “ẩn nấp”. Khi cô Thu Giang bước vào, chưa hết ngạc nhiên vì lớp “vắng như chùa bà Đanh” thì những cái miệng xinh xinh đã đồng thanh chúc mừng cô ngày 8/3.

Đề cử cuối cùng là Đêm hội bánh chưng. Ai nấy đều bôi kem đầy tay rồi “trang điểm” khuôn mặt cho bạn bè mình. Sau khi được “làm đẹp”, nhiều bạn vừa tạo dáng “pose” ảnh, vừa tranh thủ “măm măm” bánh kem miễn phí để chống đói. Hì hì.

Sau quá trình tranh luận sôi nổi, giải thưởng đã được trao tặng cho… cả ba sự kiện. Bởi chúng đều là những kỉ niệm đáng nhớ, minh chứng cho tình bạn bền chặt của lớp P.

Ngày đáng nhớ nhất

Lớp P đã nhiều lần được thầy cô chiêu đãi món “thịt lừa” trong ngày Cá tháng tư (1/4).

Tiết 4, bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, cô Thái Lê thông báo: “Cô Hạnh dặn lớp ở lại sau 11 giờ để ký hồ-sơ- rất-quan-trọng”. 100% “thần dân” tin sái cổ, trật tự ngồi chờ. Đến khi nhìn thấy ngày tháng ghi trên bảng, mọi người mới giật mình: “Hu hu, chúng ta ăn thịt lừa 7 món rồi!”.

Tiết Công nghệ, có tin cuối giờ kiểm tra vở nên bạn nào cũng vừa nghe cô Hồng Ánh giảng bài vừa chép lia lịa. Thậm chí nhiều bạn không kịp xem mình đang viết gì. 10 phút sau, cô bỗng dừng bài giảng và nói “rất - tự - nhiên”: “Ơ, cô nói thế mà cũng ghi lại à?”. Cả lớp ớ người ra, nhìn vào dòng chữ cuối cùng trên trang vở: “… ngày Cá tháng tư”. Hic hic, các thầy cô “câu cá” siêu ghê!

RIO – REX
(Lớp 9P, 10-14)

24

Tháng 2/2026

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

Thứ ba, 24 Tháng 2 2026 10:20 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 2 về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp Mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

24

Tháng 2/2026

Khi “gen Z” kể chuyện Hà Nội xưa

Khi “gen Z” kể chuyện Hà Nội xưa

Khi “gen Z” kể chuyện Hà Nội xưa

Thứ ba, 24 Tháng 2 2026 10:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Phạm Khánh Linh (CHS M2, 16 - 20) từng được biết đến với vai trò Tổng đạo diễn một vở nhạc kịch “đình đám” khi còn là học sinh phổ thông. Sau gần 2 năm du học, cô bạn được khán giả trong nước biết đến với dự án nghệ thuật “Những thuở xuân vương” - kịch tương tác kể lại chuyện Hà Nội xưa dưới góc nhìn đầy ấn tượng của thế hệ “gen Z”.
Xem thêm

23

Tháng 2/2026

THCS-MĐ | LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

THCS-MĐ | LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

THCS-MĐ | LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TH&THCS | TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TH&THCS | TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TH&THCS | TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm