Chuyện học đường

Khi chúng tớ là 7Per

Chúng tớ luôn tự hào khi là những người bạn thân thiết của nhau, được học chung một lớp đầy… “tiểu quỷ”! Có những điều, dù chỉ nhỏ thôi nhưng đã giúp chúng tớ hiểu nhau hơn và có thêm quyết tâm để trở thành những MCer giỏi giang, ngoan ngoãn.

Tự hào là 9M vô đối

4 năm học ở Marie Curie, tớ đã có những phút giây thật tuyệt vời bên 9M thân yêu. Khoảng thời gian này thật đẹp!

Tự hào lắm, 11G3 của tôi

Đến tận những ngày đầu của năm học lớp 10, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, bốn năm học cấp 2 là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời đi học, nhưng, bây giờ, khi đang ở giữa tuổi 17 và năm lớp 11, thì hình như tôi đã nhầm.

11G2 - Những điều giản dị nhất!

Một năm, 7 tháng và 20 ngày, đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để những thành viên trong tập thể 11G2 chúng tôi sát lại bên nhau. Hơn 1 năm trôi qua, những xúc cảm mới, kỉ niệm đong đầy đã lớn dần tâm hồn chúng tôi, 40 đứa học trò nghịch như “quỷ” dưới sự bảo bọc và chở che của mẹ Thùy Dung.

11I4 - Nơi khởi đầu của những yêu thương

Có thể khi ngồi trên ghế nhà trường, những kỉ niệm giản dị về tình bạn, tình thầy trò vẫn còn quá gần gũi, thân quen với mỗi chúng ta mỗi ngày, nhưng bạn hãy thử nán lại một chút, suy nghĩ về những điều ấy một cách sâu sắc xem sao? Vì mình chắc chắn, khi chúng ta không còn sự bảo bọc của gia đình MC nữa, lúc chúng ta rời mái trường, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối biết bao những năm tháng ấy.

12I4 - Đoàn kết tạo nên sức mạnh

Mỗi kỉ niệm của thời cắp sách đến trường giống như trang giấy trắng, thật đẹp và tinh khôi! Thời gian có thể khiến con người lãng quên nhiều thứ nhưng chẳng thể nào ngăn cách chúng ta luôn nghĩ về nhau. Yêu lắm, 12I4 ơi! <3

Những con số đong đầy cảm xúc của 12G3

Đã hơn hai mùa phượng rực đỏ, bằng lăng tím ngắt một khoảng trời, vậy là sắp phải chia tay với đám bạn quỷ quái, chút "khác thường" trong tập thể gia đình 39 con người 12G3 này rồi. Bắt đầu thật bỡ ngỡ, mới mẻ, nhưng khi chia xa thì thật khó quên đi những thứ đã quá quen thuộc.. 12G3 đầy ắp niềm vui!

12G4 – Gia đình yêu thương

Thật đáng yêu biết bao khi được là những thành viên của gia đình 12G4 bé nhỏ. Cùng gắn bó với nhau trong suốt chặng đường 3 năm là cơ duyên mà ai đó đã mang đến cho chúng tôi. 12G4 đó gồm 38 thành viên, không ai giống ai, nhưng lại làm nên một lớp thật tuyệt.

11G1 - Trên cả những điều tuyệt vời nhất!

“Sân trường giờ không một bóng. Còn hàng ghế và tôi. Một mình lẻ loi. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi. Để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều….” Cứ mỗi lần lắng nghe giai điệu du dương này, trong tôi lại hiện lên viễn cảnh của ngày hè nóng nực, oi ả, cũng là ngày tôi sẽ phải nói lời chia tay với thầy cô, bạn bè, và nhất là phải chia tay với G1 thân yêu.

12G1 - Ở nơi ấy tràn ngập tình yêu

Cứ mỗi năm qua đi, khi hàng phượng vĩ nhẹ nhàng buông những cánh hoa mỏng manh trở về với đất, với gió để được cuốn đi thật xa, thật xa..cũng là lúc từng lứa học sinh lần lượt rời xa mái trường và những bài ca tạm biệt tiếp tục lại được ngân vang lên..Năm nay cũng vậy, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là chúng tôi – tập thể lớp 12G1 sẽ phải rời xa nhau. Biết bao kỉ niệm đang dâng tràn trong giờ phút này đây.