Ngày 24 - 25/3, các MCer 3, 4 của cơ sở Việt Hưng, Mỹ Đình, Kiến Hưng đã tham dự lễ Kết nạp Đội viên. Bạn nào cũng cảm thấy vinh dự khi được thắt khăn quàng đỏ trên vai và nhận “món quà” đặc biệt.
Trong không khí trang nghiêm, thầy trò nhà trường trang trọng làm lễ chào cờ. Cả hội trường cùng đặt tay lên ngực trái, tự hào hát vang Quốc ca và Đội ca. Sau khi tìm hiểu về Đội TNTP HCM thông qua video, lắng nghe đơn xin vào Đội và quyết định kết nạp Đội năm học 2025 - 2026, các MCer lần lượt lên sân khấu nhận khăn quàng đỏ.

Đắc Quyền (3M5) và chị gái Bảo Trân (4P5) cho biết: “Chúng mình sẽ chăm chỉ rèn luyện, nỗ lực học tập hơn nữa để trở thành những Đội viên gương mẫu, xứng đáng với niềm tin yêu của các thầy cô và cha mẹ”.
Các MCer nhí còn reo lên đầy hân hoan khi bất ngờ nhận những món quà đáng yêu. “Tớ rất vui bởi những nỗ lực trong năm học qua đã được ghi nhận. Không chỉ học tập, rèn luyện tốt, tớ còn thường xuyên giúp đỡ các bạn và tích cực bảo vệ môi trường. Phần thưởng gấu bông vào ngày đặc biệt này sẽ là động lực cho tớ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện”, Ngọc Lan (3P5) bày tỏ..
Đại diện các MCer lên đọc lời hứa, Khánh Vân (5M3) dõng dạc nói: “Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đội, chân dung Bác Hồ kính yêu, chúng em xin hứa: thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tuân theo điều lệ Đội TNTP HCM; giữ gìn danh dự Đội TNTP HCM. Xin hứa!”. Ngay sau đó, toàn thể tân Đội viên cùng hô to: “Xin hứa!”.

Xúc động khi các học sinh được kết nạp Đội đeo khăn quàng đỏ trên vai, cô Lưu Linh (TPT Đội - Việt Hưng) chia sẻ: “Mới ngày nào chập chững bước vào lớp 1, giờ các bạn đã trưởng thành hơn, được đứng trong hàng ngũ của Đội. Nhân dịp này, cô đã chuẩn bị những món quà nhỏ xinh tặng các bạn. Đó là những cuốn sổ để các bạn vẽ lại kỷ niệm, những cây bút như lời nhắn nhủ luôn chăm chỉ học tập và những gấu bông dễ thương mà các bạn có thể mang theo bên mình. Mỗi món quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và niềm tin mà cô dành cho các Đội viên mới. Cô hy vọng các bạn sẽ được tiếp thêm động lực để rèn luyện, phấn đấu trở thành những Đội viên gương mẫu và xứng đáng với sự tin yêu của mọi người”.

