PROM 9-MĐ: VELVET NIGHT - DẠ KHÚC THANH XUÂN

Lặng lẽ dõi theo thước phim về hành trình 4 năm ở MC, xúc động với những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của thầy cô trước lúc chia tay, hào hứng hòa mình vào những phần văn nghệ sôi động cùng bạn bè…; tất cả cung bậc cảm xúc ấy đã tạo nên một đêm hội trưởng thành của K9-2125, cơ sở Mỹ Đình đầy ấn tượng và không thể nào quên.

Khoác lên mình những “bộ cánh” lộng lẫy, lịch lãm, các MCer 9 giống như những vì sao thắp sáng khoảng trời Marie Curie trong đêm dạ tiệc đáng nhớ.

Theo Hà Vy (9I2), chủ đề prom năm nay mà các bạn lựa chọn là “Velvet Night” - đêm hội rực rỡ, ấm áp với “tone” màu đỏ nhung. Các bạn đã lựa chọn tên gọi đó cùng biểu tượng “clapperboard” để gợi nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ trong 4 năm bên nhau.

“Là thành viên của BTC prom, mình thực sự cảm thấy xúc động và tự hào. Từ những ngày đầu lên ý tưởng cho đến khoảnh khắc cuối của đêm hội, từng bước đều là sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả tập thể. Dù đôi lúc có tranh luận, áp lực nhưng cuối cùng, tất cả đã được đền đáp xứng đáng bằng nụ cười và sự hào hứng của mọi người. Prom không chỉ là một buổi tiệc mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong thanh xuân của chúng mình. Mình rất hạnh phúc khi được góp phần tạo nên điều đó cùng các bạn và thầy cô. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hỗ trợ và tin tưởng chúng mình để tạo nên một prom lung linh và đầy cảm xúc”, cô bạn chia sẻ.

Sau khi “check in” ở những không gian lung linh, các bạn nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc dạ khúc thanh xuân đầy sôi động. Ai nấy đều nhún nhảy theo giai điệu của ca khúc “Nụ cười 18 - 20” và “Như ngày hôm qua”.

Để có được ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của các bạn còn là sự đồng hành âm thầm của các bậc cha mẹ, sự kiên nhẫn đầy yêu thương của các thầy cô giáo. Đặc biệt, là sự ủng hộ lặng lẽ nhưng nhiệt thành của thầy Nguyễn Xuân Khang. Dù tuổi đã cao, nhưng thầy luôn có mặt trong hầu hết mọi hoạt động, sự kiện của học trò. 4 năm qua, các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh của thầy dưới sân trường theo dõi giải bóng, hội diễn văn nghệ hay lễ hội Bánh chưng... Và trong đêm hội thanh xuân của học trò hôm nay, thầy cũng tham dự và có những lời tâm sự với các MCer 9. Thầy kể, đầu tháng 5 này, các thầy cô MC đã vượt muôn trùng sóng gió mang yêu thương tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Đặc biệt, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà các giáo viên và học sinh đang sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa tháng 5, cũng các thầy cô MC đã băng rừng vượt núi đến với Mèo Vạc tổng kết dự án dạy Tiếng Anh trực tuyến cho trẻ vùng cao và tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Mã Pí Lèng” - một sân chơi vô cùng bổ ích và hấp dẫn dành cho học trò vùng núi với nhiều giải thưởng hấp dẫn nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các em.

“Các thầy cô MC đã có những năm tháng sống tử tế với tất cả học sinh của mình. Không những vậy, thầy cô còn mang sự tử tế đó lan tỏa đến những nơi xa xôi, nhiều khó khăn như vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Trong buổi hôm nay, trước khi chia tay các con, thầy muốn dặn các con rằng: Dù có đi đâu, làm gì thì cũng phải nghĩ đến những việc làm mà các thầy các cô đã làm gương trong những năm qua, đó là làm những việc tử tế, giúp ích cho đời. Các thầy, các cô từng là “lá rách”. Ví như thầy năm nay đã U80 nhưng nhớ lại thuở bằng tuổi các con, thầy gặp nhiều khó khăn, như chiếc “lá rách”. Nhưng sự nỗ lực qua từng năm tháng rồi đến lúc nào đó cũng vượt qua được khó khăn và trở thành “lá lành”. Khi đã trở thành “lá lành” thì có thể tự lo được cho mình, cho gia đình và cho những mảnh đời khó khăn khác. Vì vậy, các con hãy cố gắng phấn đấu để vượt qua hoàn cảnh gian khó của mình để trở thành “lá lành”, thầy Khang tâm sự.

Ngay sau những lời căn dặn học trò, thầy Khang lặng lẽ xuống sân khấu, khoác thùng nhỏ, mang kem tặng từng người đến tham dự chương trình. Thầy chia sẻ: “Những que kem nặng nghĩa tình này là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của thầy và trong những năm tháng gắn bó với các học trò tại mái trường Marie Curie”.

“Velvet Night” còn ấn tượng với giây phút đăng quang của cặp đôi Đình Nguyên - Ngân Hà (9M1) ở hạng mục “The Best Couple”. Vượt qua các vòng bình chọn gắt gao, cùng màn biểu diễn độc đáo, các bạn xứng đáng trở thành Quán quân của cuộc thi năm nay. Cả hai hào hứng nói: “Chúng tớ rất hồi hộp khi nghe kết quả của buổi bình chọn, nhưng chính sự hồi hộp đó đã khiến cho chúng tớ vỡ oà và bất ngờ khi biết mình đoạt giải Nhất. Chúng tớ xin lời cảm ơn đến ban tổ chức cùng các quý vị khán giả đã tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa”.

Cô Hồng Nhung (GVCN 9M1) cho hay: “Từ khi lựa chọn hai bạn đại diện cho lớp đi thi, cô đã có linh cảm lớp mình sẽ đạt danh hiệu “Best couple”. Hai con đã rất chỉn chu, nghiêm túc ngay từ vòng sơ loại. Cả lớp đã rất hào hứng bình chọn cho hai bạn ngay từ khi ban tổ chức kêu gọi bình chọn. Chúc mừng Đình Nguyên và Ngân Hà, hai con rất xứng đáng với danh hiệu này. Đây sẽ là kỷ niệm tuyệt đẹp của không chỉ hai bạn mà còn của tập thể 9M1 trong buổi tối cuối cùng dưới mái trường Marie Curie”.

“Velvet Night” kết thúc với màn “Slow dance” dâng trào cảm xúc và những tiết mục văn nghệ ngẫu hứng đầy sôi động. Tấm màn nhung đã khép lại, chỉ còn lại khoảng trời đêm MC lung linh huyền ảo. Tay trong tay, cô trò K9-2125 trao cho nhau những cái ôm thật chặt. Những giọt nước mắt đã rơi. Ngày mai, các bạn đã là cựu MCer. Ngày mai, các bạn đã mỗi người một nơi, nhưng tin rằng dạ khúc đêm nay, cùng những ký ức của tháng năm ở MC sẽ luôn mãi vẹn nguyên trong trái tim mỗi người.

04

Tháng 9/2025

MCER GÓP MẶT BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ, DIỄU HÀNH TRONG ĐẠI LỄ A80

MCER GÓP MẶT BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ, DIỄU HÀNH TRONG ĐẠI LỄ A80

MCER GÓP MẶT BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ, DIỄU HÀNH TRONG ĐẠI LỄ A80

Thứ năm, 04 Tháng 9 2025 16:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Phan Thuần Anh (8G2) vô cùng hạnh phúc khi được góp mặt trong 5 tiết mục văn nghệ tại concert đặc biệt của Quốc gia vào tối 1/9 và tham gia diễu hành, biểu diễn trong tiết mục nghệ thuật “Khí phách Việt Nam” tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Xem thêm

04

Tháng 9/2025

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026

Thứ năm, 04 Tháng 9 2025 08:45 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, trong niềm vui, niềm tự hào cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động công tác trong ngành Giáo dục qua các thời kỳ, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh tình cảm ấm áp, thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất.
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

LOẠT SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CÁC MCER CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ CỦA DÂN TỘC

LOẠT SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CÁC MCER CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ CỦA DÂN TỘC

LOẠT SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CÁC MCER CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ CỦA DÂN TỘC

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:56 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong dự án “80 năm - Hồn thiêng Hà Nội” của môn Giáo dục địa phương nhân kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), các MCer 8, 9 - Văn Phú đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm sáng tạo, ý nghĩa.
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

MCER GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN HỌC SINH VÙNG LŨ NGHỆ AN

MCER GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN HỌC SINH VÙNG LŨ NGHỆ AN

MCER GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN HỌC SINH VÙNG LŨ NGHỆ AN

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:41 Viết bởi TRUONG MARIE
Vừa qua, các MCer 8P4 đã có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khi tích cực cứu trợ các học sinh vùng lũ.
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

TỌA ĐÀM VỀ BÁC HỒ TRUYỀN CẢM HỨNG LỚN CHO CÁC MCER

TỌA ĐÀM VỀ BÁC HỒ TRUYỀN CẢM HỨNG LỚN CHO CÁC MCER

TỌA ĐÀM VỀ BÁC HỒ TRUYỀN CẢM HỨNG LỚN CHO CÁC MCER

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:31 Viết bởi TRUONG MARIE
Chiều 28/8, các MCer THPT - Văn Phú hào hứng tham dự tọa đàm “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời” do NXB Kim Đồng tổ chức trong khuôn khổ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của đất nước tại Trung tâm triển lãm Quốc gia.
Xem thêm