CHUNG KẾT “X-FACTOR 2024”: BÙNG NỔ VÀ ẤN TƯỢNG

Sáng 19/12, sân trường Marie Curie trở nên náo nhiệt và sôi động khi diễn ra vòng Chung kết cuộc thi “X-factor 2024”. 10 tiết mục xuất sắc nhất vòng Bán kết đã có màn thể hiện ấn tượng và mang tới cho khán giả nhiều xúc cảm. Cuộc thi đã tìm ra được chủ nhân của giải Quán quân xứng đáng.

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, “X-factor” mùa 3 do trường Marie Curie và Language Link Việt Nam phối hợp tổ chức đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng MCer. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc thi học thuật về tiếng Anh mà còn là sân chơi để học sinh thỏa sức thể hiện cá tính, bộc lộ quan điểm độc đáo và góc nhìn sáng tạo về chủ đề “Treasure the time”. Mỗi tiết mục dù biểu diễn cá nhân hay nhóm, dù diễn thuyết hay diễn kịch thì đều mang nét ấn tượng riêng.

Mở đầu cuộc thi là phần thể hiện thú vị đến từ Bảo Sơn - Thùy Giang - Nhật Minh (6I4). Là những thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng các bạn đã bày tỏ quan điểm về việc sử dụng thời gian một cách rõ ràng và sáng tạo. 

Tiếp đến, thí sinh Trung Kiên (9M3) với lối diễn thuyết dí dỏm, hài hước cùng khả năng tương tác với khán giả đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả.

Bầu không khí náo nhiệt, kịch tính của “X-factor 2024” dường như đã xua tan giá lạnh của mùa đông. Càng về cuối, các thí sinh càng mang tới những phần thi vô cùng hấp dẫn.

Bảo Ngọc (6I4) tự hào về 3 thành viên của lớp có mặt tại Chung kết. Cô bạn nói: “Bạn nào cũng nói tiếng Anh thật hay. Tớ tin sau cuộc thi này, không chỉ các bạn ấy mà chúng tớ cũng thêm yêu ngôn ngữ thứ 2 này”.

Theo dõi cuộc thi, đông đảo phụ huynh không khỏi tấm tắc trước tài hùng biện tiếng Anh của các MCer. Chú Hoàng Anh (bố của Mai Hân, 8I4) bày tỏ: “Mỗi bạn có cách thể hiện thật khác biệt. Con gái tôi cùng bạn đã chuẩn bị rất kỹ để mang tới màn diễn thuyết tốt nhất. Dù kết quả thế nào thì trong lòng bố mẹ, các con vẫn là người chiến thắng”.

Đồng hành với con từ vòng Sơ loại, cô Bích Liên (mẹ của Minh Hà, 9I4) rất vui khi thấy lớp con tự tin lên sân khấu. Cô kể: “Các con chủ động lên ý tưởng, kịch bản rồi hẹn nhau tập luyện; lựa chọn trang phục, đạo cụ… Nhiều hôm xem các con tập, mình thấy vui và xúc động. Bởi thông qua tiết mục, các con đã thể hiện được suy nghĩ về sự quý giá của thời gian. Nhờ đó, tôi cũng hiểu con hơn và có thêm bài học về cách sử dụng thời gian của bản thân”.

Sau 2 tiếng làm việc, Ban giám khảo đã tìm ra nhà Vô địch của cuộc thi “X-factor” mùa 3. Đặc biệt, khán giả cũng rất sôi nổi và nhiệt tình tham gia bình chọn tiết mục ấn tượng nhất.

Kết quả, Trung Kiên (9M3) giành ngôi vị cao nhất ở bảng THCS; còn cặp thí sinh Phương Đông (12A2) và Ngọc Mai (12A7) “rinh” về giải Nhất bảng THPT.

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường) vô cùng phấn khởi khi lên trao thưởng cho các MCer. Thầy khẳng định: “Tất cả thí sinh có mặt tại vòng Chung kết đều rất xuất sắc. Các con đã chứng tỏ được khả năng sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 bên cạnh tiếng mẹ đẻ. Thầy chúc mừng các con”. 

Kết quả:

- Giải Nhất: Nguyễn Trung Kiên (9M3), Nguyễn Phương Đông (12A2) - Nguyễn Ngọc Mai (12A7)

- Giải Nhì: Nguyễn An Nhiên (8I1), Đinh Ngọc Anh Thư (11E1)

- Giải Ba: Nguyễn Minh Hà - Nguyễn Bích Ngân Hà - Lương Phạm Thu Vân - Nguyễn Quang Bách - Đỗ Tiến Anh (9I4), Lê Bảo Vy (12I5)

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Duy Bảo Sơn - Lê Thùy Giang - Nguyễn Đỗ Nhật Minh (6I4), Nguyễn Ngọc Diệp (8I2) - Nguyễn Hoàng Mai Hân (8I4), Thái Hà Anh (10E0), In the blink of 1440 (11A1)

- Giải Ấn tượng: Nguyễn Minh Hà - Nguyễn Bích Ngân Hà - Lương Phạm Thu Vân - Nguyễn Quang Bách - Đỗ Tiến Anh (9I4)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm