CHUNG KHẢO HDVN32 THPT-MĐ: MÓN QUÀ Ý NGHĨA CỦA THỜI GIAN

Trở về quá khứ để trân trọng những giá trị truyền thống của ông cha; hướng tới tương lai để bay cao những khát vọng tuổi trẻ; tỉnh thức ở hiện tại để nâng niu những điều đang có…; tất cả ý niệm sâu xa của thời gian đã được các MCer diễn tả chân thực và sinh động trong đêm Chung khảo HDVN32 diễn ra vào tối 16/11. 

Tự hào trang sử thiêng liêng

Đến hội diễn năm nay, các khán giả không khỏi xúc động và tự hào với nhiều nét đẹp văn hóa cổ truyền, tình yêu quê hương của cha ông được truyền tải trong các tiết mục: Ông đồ, Trái tim hậu chiến, Ký ức Côn Đảo, Hồi ức…Mở đầu đêm diễn, tập thể 11E2 đã đưa người xem về thời xa xưa qua tác phẩm múa “Ông đồ”. Qua đó, lớp muốn nhắn nhủ thông điệp: “Hãy trân quý và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống như một cách bảo tồn bản sắc dân tộc, để dù thời gian trôi đi thì hồn thiêng đất nước vẫn mãi trường tồn cùng năm tháng”.

Trong khi đó, các MCer 10E3 khiến người xem thổn thức với khung cảnh làng biển. Với diễn xuất xuất thần, các bạn đã làm nổi bật được tâm trạng “Chờ” của người phụ nữ khi chồng đi đánh cá ngoài khơi xa. Thảo Linh cho biết: “Sự hiện diện của ngư dân và con tàu trên biển được xem là cột mốc sống, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Đặc biệt, thông qua tác phẩm, chúng mình muốn tôn vinh những phụ nữ vùng biển đảm đang, hiền hậu trong vai trò hậu phương vững chắc cho gia đình”.

Lan Chi (11E5) vô cùng hãnh diện khi được vào vai chị Võ Thị Sáu trong tiết mục “Ký ức Côn Đảo”. Cô bạn xúc động chia sẻ: “Được hóa thân thành chị Sáu, với mình là một vinh dự rất lớn và kỷ niệm đáng nhớ. Chị là tấm gương sáng về lòng yêu nước son sắt. Qua hội diễn, chúng mình cảm nhận sâu sắc hơn những trang sử hào hùng của dân tộc và càng thêm yêu, tự hào về quá khứ kiên trung của Việt Nam”.

 

Trân trọng từng phút giây hiện tại

Đêm diễn của khối THPT còn để lại dấu ấn bởi những màn trình diễn “bùng cháy” của các “diễn viên” MC qua những câu chuyện về sức mạnh của thời gian. Đó là “Dòng!” với thực trạng bố mẹ mải mê chạy theo công việc, đặt quá nhiều áp lực lên con cái mà quên mất việc trân trọng những giây phút bên nhau. Hay “Tỉnh thức”, “Vọng tâm”, “Vòng đời”, “Lời tạm biệt chưa nói”, “Nằm mơ giữa ban ngày”… mang tới cho khán giả biết bao cảm xúc: khi nghẹn ngào giây phút sinh ly, tử biệt; lúc xót xa trước sự lạnh lùng giữa người với người…

Chú Văn Tùng (bố của Vũ Huy, 12E4) chăm chú dõi theo các tiết mục và không khỏi xuýt xoa trước tài năng của các MCer. Chú tâm sự: “Chúng tôi thực sự được “mãn nhãn”. Các con đã mang tới những góc nhìn cuộc sống vô cùng sống động và ý nghĩa. Đây cũng là cách học hiệu quả mà các con có được từ môi trường giáo dục MC: vừa thấm nhuần tình yêu đất nước vừa nâng niu những gì đang có, lại vừa biết định hướng bản thân để sống có ích trong tương lai. Cảm ơn nhà trường luôn duy trì và phát huy những sân chơi lành mạnh và bổ ích như vậy cho các con!”.

Hướng tới tương lai rực rỡ

Tới tham dự hội diễn, còn có đông đảo phụ huynh và cựu học sinh. Ai cũng tấm tắc khen những màn nhảy múa, ca hát, diễn xuất điêu luyện, chuyên nghiệp và thần thái của các “nghệ sĩ” MC. Bà Đào Thanh (bà của Quang Trung, 12G) tâm sự: “Tôi thấy đẹp và hay ngoài sức tưởng tượng. Các cháu như những diễn viên từ trong tivi bước ra vậy”.

Đây là năm cuối đứng trên sân khấu MC nên Huyền Anh, Châu Anh (12G) và các bạn đã cố gắng mang tới tác phẩm ấn tượng nhất. Các bạn nói: “Đêm nay, chúng mình đã làm rất tốt. Sự nỗ lực tập luyện trong suốt thời gian qua đã được tỏa sáng. Với khoảng thời gian trưởng thành dưới mái trường này, chúng mình tin, mỗi MCer sẽ bước đến những chân trời rực rỡ”.

Là thành viên của bộ 3 “cầm cân, nảy mực”, giám khảo Cao Chí Thành (Học viện múa Việt Nam) cho hay: “Quả thực, học sinh Marie Curie quá giỏi! Từng động tác, từng bước di chuyển, từng khung hình, từng nhân vật trên sân khấu đều đậm chất nghệ thuật. Các câu chuyện được truyền tải cũng rất ý nghĩa và sâu sắc. Cảm ơn các bạn đã mang tới cho tôi và mọi người khoảng thời gian đáng nhớ!”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm