SIÊU CÚP THCS-MĐ: CUỘC CHƠI SIÊU KỊCH TÍNH, SIÊU HẤP DẪN

Những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính, những pha lên rổ đẹp mắt, trận đấu phải phân thắng thua bằng loạt ném rổ hiếm có hay “đàn em” giành chiến thắng ngoạn mục trước “đàn anh”... là những diễn biến nổi bật trong 4 trận siêu cúp của giải bóng “Marie Curie Cup 2024”.

Đúng như dự báo, “cuộc chiến” giữa các nhà Vô địch của mùa giải năm nay diễn ra vô cùng lôi cuốn. Các lớp “đàn anh”, “đàn chị” đã tặng trước các lớp “đàn em” 4 - 12 điểm. Tuy nhiên, không vì thế mà các trận đấu giảm đi sức nóng. Ngược lại, các màn tranh tài đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Ở trận cầu giữa nữ 6G3 và 7G1, được tặng trước 4 điểm nên các em khối 6 chọn lối chơi phòng thủ chặt, tấn công nhanh. Trong khi đó, đội chị ra sân với quyết tâm lật ngược thế cờ. Ngay từ lúc mở màn, các cầu thủ G1 đã ghi điểm. Sau đó là liên tiếp những pha tấn công và lên rổ chính xác, giúp các chị không chỉ gỡ hòa mà còn vươn lên dẫn trước. Với tỉ số 14 - 5, “đàn chị” G1 đã xuất sắc “rinh” về siêu cúp.

Khánh Nhi (7G1) chơi ở vị trí hậu vệ. Cô bạn đã kiến tạo nhiều đường chuyền để đồng đội có cơ hội dứt điểm thành công. Cô bạn chia sẻ: “Tớ rất tự hào về các thành viên trong đội. Chúng tớ rất đoàn kết và chơi bình tĩnh đến phút cuối. Dù một số bạn bị chấn thương, không thể tham gia trận đấu nhưng chúng tớ vẫn giữ vững tinh thần và hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra”.

Tận dụng 4 điểm tặng từ “đàn anh”, các “nam thần” 6G2 không chỉ phát huy hết khả năng phòng thủ mà còn liên tục khuấy đảo khu vực rổ của 7P1. Các anh cũng không chủ quan, thi đấu vô cùng tập trung và quyết liệt.

Càng về những phút cuối, trận đấu càng gay cấn và cuốn hút khi 2 đội liên tiếp rượt đuổi tỉ số. Trong 4 phút còn lại, nếu Nhật Nam (6G2) cùng đồng đội ghi thêm 6 điểm thì “Quả bóng Vàng” Nguyễn Khiên (7P1) cũng cố gắng mang về 4 điểm cho đội. Cuối cùng, bằng tinh thần thi đấu quật cường, các em G2 đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 15 - 12.

Cô Lệ Hằng (mẹ của Nhật Nam, 6G2; Nhật Minh, 12I và Đan Lê, 12E9) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi ở mùa giải này, 2 con trai đều đoạt được cúp Vô địch và danh hiệu “Quả bóng Vàng”.

Cô bày tỏ: “Trước trận siêu cúp, các bố mẹ đã dành thời gian chia sẻ với các con, xác định đây là thử thách lớn; chiến thắng là tốt nhưng thua thì cũng không sao. Không ngờ rằng, các con làm tốt hơn cả mong đợi của các bố mẹ! Chúng tôi thực sự tự hào về các con. Cảm ơn nhà trường rất nhiều vì luôn duy trì sân chơi ý nghĩa và bổ ích cho các con!”.

12 là số điểm mà “đàn chị” 9I1 tặng các em 8M3 trong trận siêu cúp. Trong suốt 20 phút của trận đấu, các “siêu sao” I1 đã chơi rất năng nổ và nhiệt tình. Các bạn tận dụng mọi cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát và luôn thể hiện tinh thần “fair play”. Còn các em M3 cũng “biết người, biết ta” khi phòng thủ chặt chẽ và giữ vững tinh thần. Vì vậy, tuy bị tấn công dồn dập nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về M3 với tỉ số 12 - 11.

Cô Phạm Lan (GVCN 9I1) ôm học trò động viên và xúc động nói: “Các con đã chơi rất tốt, không chỉ giữ sạch rổ mà còn đuổi sát điểm của các em. Với tất cả khán giả trên sân, các con đã là những người chiến thắng. Cô và các bố mẹ rất tự hào về các con”.

Sức nóng từ trận siêu cúp cuối cùng giữa nam 9M2 và 8G3 khiến sân trường MC không hề hạ nhiệt. Tặng các em 8 điểm, các anh M2 phải nỗ lực gấp đôi để không chỉ gỡ hoà mà còn vượt lên dẫn trước.

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Liên tục là những màn tấn công táo bạo từ M2 và những pha phản công mạnh mẽ của G3. Kết thúc cuộc so tài, hai đội hòa nhau 15 - 15. Theo thầy Văn Sự (GV Thể dục), đây là điều hiếm có trong bóng rổ.

Để phân thắng - thua, hai đội phải bước vào loạt ném phạt luân lưu. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về các “chiến thần” 9M2.

KẾT QUẢ:

* Bóng rổ nam:

- Giải Nhất: 6G2, 9M2

- Giải Nhì: 7P1, 8G3

* Bóng rổ nữ:

- Giải Nhất: 7G1, 8M1

- Giải Nhì: 6G3, 9I1

01

Tháng 4/2026

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP MẪU GIÁO, LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2026 - 2027

Thứ tư, 01 Tháng 4 2026 10:38 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp Mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 và lớp 10, năm học 2026 - 2027 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

01

Tháng 4/2026

TH-VH | NHỮNG “CHIẾN BINH ĂN NGOAN” XUẤT SẮC

TH-VH | NHỮNG “CHIẾN BINH ĂN NGOAN” XUẤT SẮC

TH-VH | NHỮNG “CHIẾN BINH ĂN NGOAN” XUẤT SẮC

Thứ tư, 01 Tháng 4 2026 10:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong ngày 1 - 2/4, các MCer 1, 2 - Việt Hưng vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được tham gia hội thi Ăn ngoan. Các bạn nhỏ đã rất nỗ lực để trở thành những “chiến binh ăn ngoan” theo lời khuyên trong bài vè của “ông nội” Khang.
Xem thêm

01

Tháng 4/2026

TH-VH | ỨNG DỤNG AI VÀO TIẾT MỸ THUẬT

TH-VH | ỨNG DỤNG AI VÀO TIẾT MỸ THUẬT

TH-VH | ỨNG DỤNG AI VÀO TIẾT MỸ THUẬT

Thứ tư, 01 Tháng 4 2026 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
 Các MCer 1I6, 2P6 đã được tiếp cận công nghệ AI trong tiết Mỹ thuật. Điều này giúp bài học trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn với các học sinh trong thời đại số.
Xem thêm

01

Tháng 4/2026

THPT | KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ, CHINH PHỤC NGOẠN MỤC NEW YORK UNIVERSITY

THPT | KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ, CHINH PHỤC NGOẠN MỤC NEW YORK UNIVERSITY

THPT | KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ, CHINH PHỤC NGOẠN MỤC NEW YORK UNIVERSITY

Thứ tư, 01 Tháng 4 2026 09:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Với câu chuyện về sự kiên trì theo đuổi đam mê trượt băng cùng những hoạt động ngoại khóa nghệ thuật vì cộng đồng, Nguyễn Linh Chi (12E1) đã xuất sắc giành “tấm vé vàng” đến với ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất xứ Cờ hoa - New York University và Đại học công lập số 1 nước Mỹ - trường UC Berkeley.
Xem thêm

31

Tháng 3/2026

THCS-VP | HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN NHẤT

THCS-VP | HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN NHẤT

THCS-VP | HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN NHẤT

Thứ ba, 31 Tháng 3 2026 22:29 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 6I4 đã có tuần lễ ngập tràn những rung động ngọt ngào qua chuỗi hoạt động “Kết nối yêu thương - Lan tỏa biết ơn” nhân ngày quốc tế Hạnh phúc.
Xem thêm