CHÀO MỪNG CÁC "TÂN BINH" K10 GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH MARIE CURIE

Chiều 29/7, các MCer 10 của hệ thống Marie Curie, Hà Nội tựu trường với tâm trạng háo hức, xúc động. Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên ở MC - cơ sở Việt Hưng, Long Biên.

12h30, trời đổ mưa rào nhưng không ngăn được niềm háo hức, phấn khởi của các "cư dân" K10 ở 3 cơ sở: Mỹ Đình, Văn Phú và Việt Hưng trong ngày tựu trường đặc biệt này.

Các CBGVNV nhà trường che ô cho học sinh khỏi ướt. Hình ảnh đó đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng học sinh và phụ huynh.

“Đầu giờ chiều nay, trời đổ mưa lớn. Khi mình đang loay hoay tìm cách đi qua sân trường để không bị ướt thì bất ngờ thấy các anh, chị thanh niên tình nguyện chạy ra phía cổng, cầm theo ô lớn để che cho các tân MCer. Mình vô cùng xúc động vì nhờ các anh chị mà mình vào tới trường không bị ướt chút nào”, Quỳnh Chi và Minh Anh (10E4) kể.

Vì yêu thích môi trường giáo dục hiện đại nên đôi bạn đã rủ nhau vào học MC. Hạnh phúc hơn nữa là cả hai được xếp chung lớp. “Mình chọn theo học MC trong 3 năm THPT vì muốn học tốt tiếng Anh để sau này du học. Bởi vậy, mình không đắn đo khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Mình hy vọng sẽ có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường mang tên nhà bác học Marie Curie”, Minh Anh nói thêm.

Chú Quyết Thắng (bố của An Chi, 10M8) cho biết: “Trời đổ mưa rất to trước giờ tập trung nhưng đúng 13h, các học sinh cùng phụ huynh đã “phủ kín” nhà thể chất MC - Việt Hưng.

Tôi ấn tượng với sự thân thiện, chuyên nghiệp của nhà trường. Ngay cả bác bảo vệ cũng rất nhiệt tình hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định dù trời mưa rất to. Buổi lễ chào mừng học sinh lớp 10 và năm học mới diễn ra đơn giản nhưng rất ấm cúng, cởi mở.

Đâu đó có sự ngại ngùng của các học sinh nhưng tôi tin với môi trường mở như MC, các con sẽ nhanh chóng hòa chung cùng văn hóa MC, tham gia các hoạt động một cách tích cực nhất và dĩ nhiên kết quả học tập tốt là mục tiêu hàng đầu…”.

Sau khi làm quen với GVCN và các bạn trên lớp, Phương Mai (10E1) háo hức xuống sảnh piano để hòa mình vào không khí sôi động chương trình chào đón K10 của các câu lạc bộ ngoại khoá ở MC.

Bạn chia sẻ: “Biết nhảy hiphop từ năm lớp 8 nên mình đặt ra tiêu chí chọn trường THPT quy tụ nhiều CLB văn nghệ để có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Và mình đã tìm được MC.

Mình chọn tham gia MCBC vì môi trường rất náo nhiệt, phù hợp với tính cách của bản thân. Ngày 4/8 sẽ tổ chức "casting". Mình hy vọng sẽ vượt qua vòng thử thách để trở thành một thành viên của CLB”.

Ấn tượng với sự nhiệt tình của các anh, chị trong CLB Marie Curie Storyline nên Anh Thư (10G) đã quyết định tham gia sân chơi này. “Khi biết mình có thể viết truyện và học khá môn Văn, các anh, chị liền đồng ý ngay cho mình vào CLB. Hy vọng, nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của các thành viên, mình sẽ viết văn, viết truyện ngày càng hay hơn”, cô bạn tâm sự.

Thùy Dương (10G4) đại diện các MCer 10 phát biểu cảm nhận trong ngày gia nhập “ngôi nhà chung”. Cô bạn bày tỏ: “Dù có chút lo lắng nhưng mình vẫn cảm thấy vui vẻ, phấn khởi khi nghĩ về những cơ hội học tập và phát triển mà ngôi trường mới mang lại.

Mình cùng bạn bè sẽ có những kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò trong 3 năm THPT tại ngôi trường Marie Curie. Mái trường này hứa hẹn sẽ là ngôi nhà chung chứa chan niềm hạnh phúc, là bệ phóng vững chắc cho tương lai cho chúng mình. Bên cạnh đó, thầy cô sẽ là những "người lái đò" cần mẫn và tâm huyết đưa ước mơ của chúng mình đến "bến bờ" thành công”.

Tiến Phi (10I5) ấn tượng với ngôi trường hiện đại, rộng đẹp, đặc biệt lại có nhiều CLB. Cậu nói: “Mình đam mê bóng rổ nên chắc chắn sẽ tham gia để trở nên năng động hơn. Buổi chào đón các “tân binh” rất ý nghĩa, giúp chúng mình dễ dàng hòa nhập với môi trường mới”.

Trở thành MCer không chỉ là mong muốn của các học sinh mà còn là định hướng của gia đình. Cô Thu Hà (mẹ của Đỗ Hoàng, 10G6) chia sẻ: “Ước nguyện của cả gia đình đã thành sự thật khi con chính thức là học sinh MC. Đây là ngôi trường mà chúng tôi đã “nhắm” từ lâu bởi mong muốn con được phát triển cả việc học tập và hoạt động ngoại khóa để trở nên năng động, tự tin hơn”.

Cô Trần Nhung (Hiệu trưởng cơ sở Việt Hưng) hân hoan, hạnh phúc đón các MCer 10. Cô chia sẻ: “Với khối THPT của hệ thống giáo dục Marie Curie trong năm học 2024 - 2025, các em là những thành viên nhỏ tuổi nhất. Còn với Marie Curie - Việt Hưng, các em là “anh cả”, “chị cả” của hôm nay và của nhiều thế hệ sau. “Làm anh, chị khó lắm, đâu phải đâu chuyện đùa!”.

Các thầy cô mong muốn và tin tưởng rằng, các em sẽ học tập tốt, luôn chăm chỉ, không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành con ngoan của gia đình, trò giỏi của thầy cô, những công dân có ích cho xã hội và xứng đáng là những người “anh cả", "chị cả” tuyệt vời, là tấm gương sáng cho các thế hệ đàn em của trường Marie Curie - Việt Hưng”.

Cô Phạm Tâm (Hiệu trưởng cơ sở Văn Phú) gửi lời chúc kèm những lời dặn dò ân cần tới các MCer: “Cô mong các con hãy tự tin vào bản thân, chan hòa với bạn bè, nói những lời hay, làm những việc có ích để không hổ danh là một MCer. Mong các con sẽ có quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò dưới mái trường thân thương này!”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm