PROM 9: “MƠ” VÀ KÝ ỨC NGỌT NGÀO

Prom 9 với chủ đề “Mơ” đã tạo nên những ký ức ngọt ngào. Đêm cuối bên thầy cô, bạn bè của các MCer 9 thật đặc biệt. Đã có những niềm vui, những khoảnh khắc “cháy” hết mình trên sân khấu, những nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Vừa háo hức, bâng khuâng, lại vừa hồi hộp, xao xuyến là những cảm xúc của các MCer 9 trong tối 22/5. Bởi sau đêm nay, các bạn đã trở thành cựu học sinh MC2.
Đêm prom thực sự lộng lẫy không chỉ bởi không gian lấp lánh sắc màu bao quanh sân trường mà còn vì sự tỏa sáng của những chàng trai, cô gái khối 9. Khoác trên mình trang phục dạ hội, các bạn ấy khiến cha mẹ, thầy cô bất ngờ nhận ra: “Các con đã trưởng thành thật rồi!”.
Nhìn các học trò trong đêm nay, thầy Khang nói: “Mới ngày nào, các con bé xíu, vừa vào lớp 6. Vậy mà ngay lúc này, các con đã lớn hơn không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn là trưởng thành về tri thức, nhận thức cuộc sống, các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, bố mẹ, mọi người xung quanh… Điều đó thật đáng mừng và khiến thầy hạnh phúc”.  
Thầy kể câu chuyện lễ Bế giảng sáng nay gặp lại 2 học trò cũ cùng lớp từ năm 1992 - những ngày thành lập trường. Và hôm nay, họ trở thành bố mẹ đến dự lễ ra trường của con trai. Thầy chợt nghĩ về 32 năm trước, thầy như cha chú và giờ xưng là “ông nội” với con của học trò năm xưa. Thầy xúc động nói: “Đối với thầy, đó là hạnh phúc của ngôi trường này”.
Dưới sân khấu, cô Minh Hiền và chú Ngọc Anh (cặp đôi lớp M năm 1992) xúc động khi là những nhân vật trong câu chuyện của thầy Khang.
“Thầy Khang có trí nhớ và sức khỏe siêu đỉnh. Gặp lại học trò năm xưa, thầy vẫn nhớ tên. Tối nay, chứng kiến con trai - Nam Khánh (9M4) ra trường, chúng tôi bồi hồi, tự hào khi con có chung một ngôi trường, một thầy Hiệu trưởng với bố mẹ.
Chúng tôi rất hãnh diện về ngôi trường này, đi đâu cũng khoe về thầy Khang. Chúng tôi cảm nhận rằng, tình cảm của thầy với các thế hệ học trò vẫn vẹn nguyên sau hơn 32 năm”.
Trong không gian xúc động chia tay lứa học trò 20 - 24, thầy nghẹn ngào dặn dò: “Chắc chắn các con sẽ cảm thấy bùi ngùi, tiếc nuối. Nhưng đó là tất yếu, đánh dấu sự trưởng thành của các con.
Thầy muốn nói lời cuối cùng với các con rằng, chúc các con thi thật tốt và hãy nhớ thầy cô cùng bố mẹ luôn ở bên các con. Đêm nay, thầy dành tặng các con, các thầy cô và các phụ huynh những que kem mát lành. Để sau này, mỗi lần ăn kem thì nhớ đến thầy và ngôi trường này”.
Dứt lời, thầy nghẹn ngào, rưng rưng xúc động. Sau đó, thầy lặng lẽ đeo trên vai thùng kem và đem tặng cho từng bậc cha mẹ, học trò yêu quý. Điều này khiến chú Vĩ Hoàn (bố của Minh Đức, 9I1) rất cảm động.
Chú nói: “Con đã có 9 năm học ở MC. Nhìn thấy con vui vẻ hôm nay, tôi biết con đã có một ngôi trường hạnh phúc. Môi trường MC đã tạo động lực, hứng thú cho con trong việc học tập, chơi thể thao.
6 năm trước, tôi cũng dự prom ở Marie Curie cùng con gái. Hôm nay, không gian được trang hoàng hoành tráng hơn ngày đó nhưng có điều duy nhất không thay đổi là cảm xúc của bố mẹ, các con và tấm lòng chu đáo, ân cần trong từng cử chỉ của thầy Khang”.
Những tiết mục văn nghệ bùng nổ, khoảnh khắc tri ân đầy xúc động, những điệu nhảy lãng mạn, những thước phim hồi tưởng lại 4 năm với những ký ức in sâu trong trái tim… đã tạo nên một “Mơ” đúng nghĩa.
Hà Phương (9I3) cho biết: “Đây chính là prom trong tưởng tượng, mong muốn của mình. Đây là lần đầu mình đảm nhận vai trò dẫn chương trình, kiêm “Phó ban setup”, thiết kế ở ban Truyền thông, làm visual và tham gia thi “Best couple”, văn nghệ…
Thực sự, prom đã mang lại cho mình nhiều thứ: tình bạn, kỹ năng, trải nghiệm và những bài học đáng quý. Đêm nay, mình trân trọng mọi khoảnh khắc bên thầy cô, bạn bè. Mình cũng muốn gửi tới bố mẹ rằng: “Con đã trưởng thành rồi ạ!”. Mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc các bạn chạy đến ôm chúc mừng. Lúc đó, mình đã nở nụ cười hạnh phúc”.
Vào prom, các MCer 9 dường như muốn nán lại lâu hơn nữa để ngắm nhìn ngôi trường lần cuối; để được ngồi bên nhau cùng khóc, cùng cười, cùng trao nhau cái ôm tình bạn. Thật khó để nói lời chia tay khi “Marie Curie đã hóa tâm hồn từ bao giờ”…

03

Tháng 9/2025

LOẠT SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CÁC MCER CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ CỦA DÂN TỘC

LOẠT SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CÁC MCER CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ CỦA DÂN TỘC

LOẠT SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CÁC MCER CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ CỦA DÂN TỘC

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:56 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong dự án “80 năm - Hồn thiêng Hà Nội” của môn Giáo dục địa phương nhân kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), các MCer 8, 9 - Văn Phú đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm sáng tạo, ý nghĩa.
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

MCER GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN HỌC SINH VÙNG LŨ NGHỆ AN

MCER GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN HỌC SINH VÙNG LŨ NGHỆ AN

MCER GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN HỌC SINH VÙNG LŨ NGHỆ AN

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:41 Viết bởi TRUONG MARIE
Vừa qua, các MCer 8P4 đã có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khi tích cực cứu trợ các học sinh vùng lũ.
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

TỌA ĐÀM VỀ BÁC HỒ TRUYỀN CẢM HỨNG LỚN CHO CÁC MCER

TỌA ĐÀM VỀ BÁC HỒ TRUYỀN CẢM HỨNG LỚN CHO CÁC MCER

TỌA ĐÀM VỀ BÁC HỒ TRUYỀN CẢM HỨNG LỚN CHO CÁC MCER

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:31 Viết bởi TRUONG MARIE
Chiều 28/8, các MCer THPT - Văn Phú hào hứng tham dự tọa đàm “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời” do NXB Kim Đồng tổ chức trong khuôn khổ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của đất nước tại Trung tâm triển lãm Quốc gia.
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

MCER TỰ HÀO LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC

MCER TỰ HÀO LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC

MCER TỰ HÀO LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 12:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, cộng đồng MC đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động như: trang trí lớp học rực rỡ sắc màu cờ đỏ thắm, say sưa tìm hiểu về ngày lịch sử của đất nước qua những thước phim quý hay những câu đố vui, cùng lưu lại những nụ cười rạng rỡ bên quốc kỳ hay hình bản đồ thiêng liêng của dân tộc…
Xem thêm

03

Tháng 9/2025

Thực đơn tháng 9/2025

Thực đơn tháng 9/2025

Thực đơn tháng 9/2025

Thứ tư, 03 Tháng 9 2025 08:23 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 9/2025 của khối MG, TH và THCS.
Xem thêm