Lễ trao giải Hội diễn văn nghệ lần thứ 31

Trải qua gần một tháng tập luyện và 7 đêm Chung khảo, sáng 21/11, các tiết mục xuất sắc nhất của Hội diễn văn nghệ lần thứ 31 đã được vinh danh tại 3 cơ sở của nhà trường.

Tại lễ trao giải, các tập thể vui mừng khi nhận được phần thưởng. Gia Bách cùng các thành viên của 11I vô cùng phấn khích khi tên lớp được xướng danh ở hạng mục giải Đặc biệt. Là một trong những diễn viên chính của tiết mục, cậu không giấu nổi sự xúc động: “Chúng tớ hạnh phúc không chỉ vì giải thưởng danh giá mà hơn cả là lớp đã chiến thắng chính mình. Nhờ có những ngày tập luyện bên nhau mà chúng tớ đã tìm được tiếng nói chung và tạo nên tiết mục hoàn thiện. Sau chương trình văn nghệ, điều lớn nhất mà chúng tớ học được là tinh thần đoàn kết. Đúng là chỉ có sự đồng lòng thì mới làm nên tất cả”.

“Chúng mình vỡ oà hạnh phúc khi nghe thông báo được giải Đặc biệt. Những giọt mồ hôi, những buổi trưa không ngủ của cô trò suốt 1 tháng ròng rã tập luyện đã được ghi nhận. Đúng như tên gọi tiết mục “Ánh sáng vùng cao”, chúng mình sẽ luôn quyết tâm biến giấc mơ thành hiện thực để toả sáng theo cách riêng”, Khánh Ngọc, Mai Lê (7P4) mừng rỡ nói.

Cầm trên tay kỷ niệm chương giải Ba, Vy Anh và Quỳnh Trang (12E2) say sưa tạo dáng và chụp hình để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Hai bạn nói: “Đây thực sự là món quà ý nghĩa mà chúng tớ dành tặng thầy cô và mái trường MC thân yêu trong năm học cuối cấp. Cảm ơn Marie Curie vì luôn mang tới cho chúng tớ những cơ hội quý để thể hiện bản thân và gắn kết tình bạn”.

Cô chủ nhiệm Lan Anh (2I3) hạnh phúc bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi lần đầu tham gia hội diễn văn nghệ lớn mà các con đã cố gắng hết sức và đoạt giải Nhì. Không chỉ cô giáo mà các bố mẹ cũng không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào khi biết tin. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức Hội diễn văn nghệ rất hoành tráng để các con được “toả sáng”, khai phá tiềm năng bản thân và có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu. Cô trò chúng mình sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là thế hệ Người trẻ của Marie Curie”.

Các thành viên 4M3 vô cùng tự hào khi lớp đoạt giải Nhất. Cô chủ nhiệm Minh Ngọc chia sẻ: “Các con nhảy lên sung sướng và chạy lại ôm tôi khi biết kết quả. Vừa cầm kỷ niệm chương, các con vừa nói: “Tuyệt vời và tự hào quá cô ơi!”. Các con đã tập luyện và biểu diễn rất tự tin, dũng cảm thực hiện động tác cực khó là đu trên thân tre. Thông qua tiết mục, cô trò 4M3 mong rằng thế hệ măng non - những người trẻ nói chung và MC nói riêng sẽ luôn nhớ lịch sử vẻ vang của dân tộc, cố gắng học tập và mang những điều tốt đẹp đi khắp năm châu, sánh vai với các cường quốc!”.

Cô Lệ Hằng (mẹ của Nhật Minh, 11I) rất tự hào về thành tích mà lớp con đạt được. Cô chia sẻ: “Mỗi mùa giải, mỗi sự kiện ở MC qua đi đều để lại trong lòng các bậc cha mẹ nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu hôm Chung khảo là sự hồi hộp, lo lắng thì ngay lúc này là niềm hạnh phúc vỡ òa… Với chúng tôi, tất cả tiết mục đều rất xuất sắc và tất cả các con là những người chiến thắng”.

 

KẾT QUẢ:

- Giải Đặc biệt: Ánh sáng vùng cao (7P4), Tàu không số (11I).

- Giải Nhất: Giấc mơ của chú bé người gỗ (3M2), Hào khí Việt Nam (4M3), Ước mơ tuổi trẻ (6I2), Ánh sáng tương lai (8M1), Tuổi trẻ lính cứu hỏa (11A5).

- Giải Nhì: Nam quốc sơn hà (1M4), Người trẻ: Từ ấy (2I3), Trạng Tí (3P1), Thắp sáng Marie Curie (3P2), Hừng sáng (7P2), Tuổi trẻ tiếp nối truyền thống (7P5), Khát vọng cánh chim (7G1), Ngũ thường tâm thức Việt (7I6), Giai điệu Tổ quốc (8M3), Ngọn lửa tri thức (9P2), Vang mãi bản hùng ca (10M), Ngọn lửa tuổi 20 (10M5), Lượm (10E3), Rực (12P4).

- Giải Ba: Lớn lên cùng yêu thương (1I), Bài ca tuổi trẻ (2P1), Sống như những đóa hoa (4P4), Tiếng chuông ngày mới (4G4), Ước mơ của bản em (4I3), Vì dân quên mình (5P1), Đường đến trường (6G6), Người miền núi chất - Nấu cơm cho em (6I3), Hồn tre (7G2), Tuổi trẻ giữ nước (7I1), MCer vì một ngày mai (8M4), Vượt lửa (8G1), Tuổi trẻ tự hào những ước mơ (8I4), Tình bạn diệu kỳ (9G1), Ước vọng (9G3), Những ngôi sao xa xôi (10P4), Chuyến tàu ước mơ (10P5), Vũ điệu tuổi trẻ (11M), The Audition (11E6), Một vòng Việt Nam (12A2), Thăng trầm (12E2).

- Giải Triển vọng: Các tiết mục còn lại lọt vào vòng Chung khảo.

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm