“Câu hát gợi lên những khát khao đại dương”

Thầy trò khối THPT và các bậc cha mẹ học sinh đã có một hội diễn nghệ thuật đặc sắc và sâu lắng, chứa chan tình yêu biển đảo quê hương.

Mở đầu chương trình Hội diễn văn nghệ lần thứ 27 của khối THPT là tiết mục “Biển hát chiều nay” do các thầy cô giáo biểu diễn. Hàng ngày trên bục giảng, thầy cô là những người miệt mài truyền kiến thức. Còn hôm nay, thầy cô đã hóa thân thành các nghệ sĩ duyên dáng, mang tới cho hội diễn một cảm xúc bất ngờ, mới lạ. Khi thấy thầy cô xuất hiện trên sân khấu, các MCer thích thú vô cùng. Kiều Hương (10E3) chia sẻ: “Chúng mình khá bất ngờ với hình ảnh mới mẻ này của các thầy cô. Ai cũng diễn xuất rất đẹp và chuyên nghiệp”.

Đây là lần thứ hai, cô Huyền Trang (GVCN 10E5) biểu diễn trong chương trình Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ở MC. Cô cho hay: “Khi lên sân khấu, tôi run hơn cả lần đầu tiên đứng lớp. Nhưng khi nghe tiếng cổ vũ của học trò, tôi vững tin hơn. Sau những trưa miệt mài tập luyện cùng đồng nghiệp, hôm nay, chúng tôi cũng đã hoàn thành trọn vẹn tiết mục. Đó không chỉ là món quà dành tặng khán giả mà còn là món quà cho chính mình nhân ngày 20 - 11”.

Với nhiệt huyết tuổi thanh xuân, sức sáng tạo của tuổi trẻ, MCer THPT đã tạo nên những bản trường ca hùng tráng về người lính biển, về đại dương xanh thẳm, về tình yêu đất nước. Hình ảnh trận chiến Gạc Ma năm nào được tái hiện trên sân khấu MC làm nhiều trái tim MCer thổn thức. Tiếng kêu cứu da diết của đại dương trước thảm họa ô nhiễm khiến khán giả ớn lạnh, như chính mình đang gặp nguy nan.

Mai Linh, Thanh Ngân (10G) lần đầu tiên lên sân khấu MC không tránh khỏi hồi hộp. Các bạn kể: “Để có 5 phút xuất thần trên sân khấu, chúng tớ đã phải tập luyện gần một tháng. Vì lớp học sáng nên hầu như ngày nào chúng tớ cũng ăn ngủ trưa tại trường. Có lần khi diễn đến phân đoạn xếp chồng lên nhau, có bạn bị ngã đau nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua. Chúng tớ mong muốn mang tới một tiết mục hoàn hảo nhất. Đó là món quà mà tập thể 10G dành tặng các thầy cô nhân ngày 20- 11”.

Đức Cường (12I) lại rưng rưng đôi mắt khi vừa kết thúc tiết mục. Cậu bạn bộc bạch: “Đây là năm cuối được diễn trên sân khấu MC nên cả lớp đều cố gắng hết mình. Bao nhiêu bất đồng khi tập luyện, bao nhiêu vất vả khi thực hiện các động tác múa đều được khắc phục. Mọi người tự động viên nhau, đồng tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bởi đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tớ dành tặng cho chính tuổi thanh xuân của mình”.

Sự công phu đầu tư về ý tưởng, trang phục, đạo cụ cùng với sự diễn xuất độc đáo của diễn viên các lớp đã làm khó bộ ba giám khảo đình đám. Ca sĩ Thái Thùy Linh, Nhà báo Võ Hoàng Anh và Biên đạo múa Chu Quỳnh Trang đều đánh giá rất cao các màn biểu diễn. “Mỗi một tác phẩm là một màn nghệ thuật đặc sắc. Với môi trường không chuyên, làm được như các bạn thực sự là một điều đáng khâm phục. Một số tiết mục để lại trong lòng chúng tôi ấn tượng sâu sắc ngay từ khi tiếng nhạc vang lên cho đến lúc hạ màn sân khấu. Đêm nay thực sự là một ngày hội văn nghệ đặc sắc đậm chất MC!”, ban giám khảo nhận định.

Tới tham gia đêm hội không chỉ có các MCer mà còn có rất đông các bậc cha mẹ học sinh và các cựu học sinh. Hôm nay, cô Thanh Bình (mẹ của Giang Nhi, 12I) đến trường từ sớm. Cô bảo: “Năm nào cũng vậy, cứ tới dịp này, tôi lại bớt thời gian đến trường tham gia cùng con gái. Vẫn sự hoành tráng ấy, vẫn tính hấp dẫn ấy, sân khấu MC là nơi giúp các con tự tin tỏa sáng”.

Huyền Anh (CHS M2, 16 - 19) cảm thấy vô cùng thân thuộc khi trở về trường. Cô bạn bày tỏ: “Vẫn góc sân khoảng trời ấy, vẫn những gương mặt thầy cô thân thương ấy, dù đi đâu về đâu, chúng mình vẫn luôn tự hào khi từng là MCer. Nghe các em hát, xem các em biểu diễn, chúng mình cảm nhận rõ rệt sức sống tươi trẻ của MC ngày nào. Chắc chắn, Hội diễn văn nghệ 20 - 11 sẽ trở thành kỷ niệm không thể nào quên với mỗi MCer”.

17

Tháng 4/2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10, NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ năm, 17 Tháng 4 2025 23:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Thông báo số 3 về tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2025 - 2026 của hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội.
Xem thêm

17

Tháng 4/2025

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường “bức ảnh đặc biệt”

Thứ năm, 17 Tháng 4 2025 16:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie, Hà Nội) đã trân trọng tặng Chủ tịch nước Lương Cường bức ảnh đặc biệt chụp với 22 cháu Làng Nủ - những đứa trẻ sống sót sau trận lũ được ông "nhận nuôi" đến năm 18 tuổi.
Xem thêm

14

Tháng 4/2025

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

MCer kể chuyện đóng phim “đình đám”

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 22:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Việc góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích: “Những chặng đường bụi bặm” và “Hoa sữa về trong gió” đã tiếp thêm động lực cho Đỗ Thế Gia Long (7G3) tự tin theo đuổi đam mê diễn xuất.
Xem thêm

13

Tháng 4/2025

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐỘI BÓNG RỔ NAM MARIE CURIE LÊN NGÔI VƯƠNG Ở GIẢI HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM

Chủ nhật, 13 Tháng 4 2025 15:53 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 13/4, sân trường Marie Curie - Mỹ Đình trở nên sôi động và náo nhiệt khi diễn ra giải bóng rổ học sinh Quận Nam Từ Liêm năm học 2024 - 2025. Tại đây, 23 đội nam - nữ của các trường THCS đã cống hiến cho khán giả những trận cầu "mãn nhãn" và ấn tượng.
Xem thêm

02

Tháng 4/2025

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

MCER 8 TRỔ TÀI VẼ ANIME, LỒNG TIẾNG CHO VIDEO TIẾNG ANH

Thứ tư, 02 Tháng 4 2025 09:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Với chủ đề “Phương tiện giao tiếp trong tương lai”, các MCer 8I5 đã mô tả những công nghệ mà con người có thể sử dụng vào năm 2050 theo cách vô cùng thú vị.
Xem thêm