Chung kết bóng rổ Tiểu học 1: Hấp dẫn đến phút cuối

Ngày 20/3, sân trường MC trở nên sôi động bởi tiếng hò reo cổ vũ của khán giả cho loạt trận Chung kết của giải bóng mùa xuân khối Tiểu học 1.

Mở đầu là trận tranh tài giữa tuyển nữ 2P1 và 2P2. Để lọt vào vòng Chung kết, các bạn đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký. Do đó, hai đội thi đấu khá cân sức, cân tài. Kết thúc hiệp một, hai bên hòa nhau với tỉ số 0 - 0. Sang hiệp hai, các cô gái 2P1 dâng cao, áp sát rổ. Trong khi đó, các cầu thủ 2P2 che chắn, phòng thủ rất vững vàng. Khi trận đấu chỉ còn hai phút, 2P1 mở đợt tấn công chớp nhoáng và ghi điểm chính xác, mang về hai điểm quý giá.

Tiếp sau đó là các trận Chung kết của 5M2 - 5P1, 3P2 - 3P1. Những trận đấu giữa các cô nàng diễn ra gay cấn không thua kém gì các tuyển thủ nam. Các cầu thủ liên tục trình diễn những pha qua người khéo léo, những cú dứt điểm ngoạn mục. Chung cuộc, 5M2 giành chiến thắng trước 5P1 với tỉ số 6 - 0; 3P2 để thua 3P1 với tỉ số 1 - 2.

Khánh Ngọc, Minh Anh (3P1) reo lên sung sướng khi tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu kết thúc trận đấu. Các bạn đã chơi hết sức và nỗ lực hết mình. Cả hai vho biết: “Trước khi vào trận, chúng mình rất hồi hộp, lo lắng và sợ không ghi được điểm. Nhưng khi ra sân, nhìn thấy bạn bè, bố mẹ, thầy cô cổ vũ nhiệt tình, chúng mình như được tiếp thêm sức mạnh. Cả đội chơi hết sức và đạt được kết quả như mong muốn”.

Giải bóng mùa xuân 2019 có thể coi là mùa bội thu của tập thể 3P1 khi cả đội nam và nữ đều vào Chung kết. Không chịu kém cạnh các bạn nữ, đội nam 3P1 thi đấu ăn ý và kỹ thuật trước 3G. Các bạn tranh bóng quyết liệt và triển khai tấn công đầy mãn nhãn. Tuy tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng “thần may mắn” đã không mỉm cười với các tuyển thủ 3G. Kết thúc trận đấu, 3P1 giành chức Vô địch với tỉ số 6 - 2. Ông Lê Độ (ông nội của Đức Kiên, 3G) chia sẻ: “Các cháu đã thi đấu rất tốt. Đội bạn chiến thắng xứng đáng vì dứt điểm xuất sắc hơn. Dù lớp chưa đoạt giải cao nhất nhưng nhìn thấy cháu chơi hết mình, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Bà Nguyễn Mùi (bà ngoại của Huy Anh, 5M1) đi xe buýt từ sáng sớm để đến trường xem cháu thi đấu. Bà cho biết: “Từ ngày cháu tham gia các giải đấu, hầu như trận nào, tôi cũng tới cổ vũ. Xem các cháu thi đấu, tôi rất hồi hộp và hào hứng. Tôi rất vui khi nhà trường duy trì được phong trào này. Nhờ đó, các cháu vừa được rèn luyện thể chất vừa học được tinh thần thể thao đẹp”.

Kết quả:

Giải

Nhất

Nhì

Quả bóng Vàng

 Bóng rổ nam

Khối 1

 1P2

1G

Hải Phong (1P2, 20 điểm) 

Khối 2

2M2

2M1

Trần Lâm (2M1, 9 điểm)

Khối 3

3P1

3G

Đăng Khoa (3P1, 18 điểm)

Khối 4

4M2

4G

Tuấn Minh (4M2, 23 điểm)

Khối 5

5M1

5P1

Huy Anh (5M1, 45 điểm)

 Bóng rổ nữ

Khối 1

 1M1

1P2

Khánh Nhi (1P2, 18 điểm)

Khối 2

2P1

2P2

Thảo Hương (2P2, 11 điểm)

Khối 3

3P1

3P2

Khánh Ngọc (3P1, 20 điểm)

Khối 4

4M2

4P2

Bảo Ngân (4M2, 42 điểm)

Khối 5

5M2

5P1

Khánh Linh (5P2, 18 điểm)

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm