Các “bóng hồng” Tiểu học 2 giành cúp Vàng bóng rổ

Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các cô giáo Tiểu học 1 và 2 (GV1 - GV2) đã cống hiến hết mình trên sân cỏ, mang đến một trận Chung kết bóng rổ vô cùng gay cấn, hồi hộp đến những giây cuối cùng.

Giải bóng rổ nữ CBGVNV mở rộng là dịp để các cô, các bậc CMHS rèn luyện sức khỏe, gắn kết và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Với tinh thần thoải mái, các “bóng hồng” đã tham gia giải đấu hết mình, dành thời gian tập luyện và cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, lối chơi thuyết phục.

Trong đó, GV1 và GV2 là hai đội đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để có mặt tại trận Chung kết. Nhập cuộc bằng tinh thần quyết tâm chiến thắng, các cô chơi rất nỗ lực, phòng thủ chắc chắn, phản công nhanh. Các cô GV1 với sở trường tấn công dọc biên đã tạo nhiều tình huống nguy hiểm trước khu vực rổ của đối phương. Nhưng đội GV2 phòng ngự chặt chẽ, gần như không có sơ hở; khiến đối thủ rất khó khăn để biến những cơ hội thành bàn thắng. Sự gay cấn, căng thẳng kéo dài đến hết hiệp 1 và không có bàn thắng nào được ghi.

Sang đầu hiệp 2, sau một pha phạm lỗi, đội GV2 được 2 quả ném phạt trước vòng tròn 2 điểm nhưng may mắn chưa đến với họ. Sau đó, các cô Tiểu học 2 liên tục chớp cơ hội phản công nhanh. Những nỗ lực ấy đã được đền đáp khi ở phút cuối trận đấu, cô Nguyễn Tuyền lên rổ thành công sau pha phối hợp ăn ý, ấn định chiến thắng 2 - 0 trước đội GV1.

Cô Nguyễn Tuyền - người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về cúp Vàng cho đội GV2 chia sẻ: “Khoảnh khắc quả bóng vào rổ, mình vỡ òa hạnh phúc. Mình sung sướng, xúc động vì công lao của cả đội đã được đền đáp. Chiến thắng này là thành quả của tinh thần đoàn kết, cùng nhau tập luyện trước và trong giải đấu. Đó là những hôm ở lại cuối giờ tập cùng nhau, bàn chiến thuật, tập chuyền… Giải đấu này thực sự rất bổ ích không chỉ cho giáo viên mà còn giúp nâng cao tinh thần thể thao cho các con. Nhiều hôm, các con động viên, tham gia tập luyện cùng các cô, khiến cả đội cảm thấy rất hạnh phúc”.

Theo đánh giá của thầy Văn Sự (GV Thể dục), mùa giải năm nay, cầu thủ hai đội có kỹ thuật tốt, chuyên nghiệp hơn và có chiến thuật rõ ràng. Ở trận Chung kết, hai đội có tương quan lực lượng đồng đều, phối hợp chặt chẽ. GV2 triển khai và chuyền bóng tốt hơn, kiểm soát bóng tốt hơn. Từ một pha phối hợp, họ nắm bắt cơ hội nhanh và ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc.

 

Kết quả:

Giải Nhất: GV2

Giải Nhì: GV1

Giải Triển vọng: CMHS1, CMHS2, GV3

Quả bóng Vàng: Cô Anh Đào (đội CMHS1; 11 điểm)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm