MCer tưng bừng đón Giáng sinh

Không chỉ có ông già Tuyết xuất hiện mà Noel ở MC còn muôn hình muôn vẻ với các hoạt động ngoại khóa sôi động, thu hút hàng nghìn MCer cùng thầy cô và các bố mẹ tham gia.

Sáng 24/12, MCer Tiểu học CS2 vui mừng chào đón Giáng sinh 2018 với những hoạt động chơi mà học đầy hấp dẫn: nhảy dây, đố vui, đuổi hình bắt chữ… Cũng trong dịp này, Ban Giám hiệu đã trao quà tặng cho những tập thể lớp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học kỳ I.

Tại Tiểu học CS1, MCer nhí vui hết mình trong chương trình “Ngày hội thắp sáng khu vườn Giáng sinh” do Hệ thống giáo dục kỹ năng sống CARA phối hợp với nhà trường tổ chức. Các MCer được tìm hiểu về ngày Noel thông qua các câu hỏi có quà tặng. Sau đó, các lớp chia thành nhóm nhỏ để vui chơi.

Ở trò chơi xây tháp, các MCer nhí học được cách làm việc nhóm hiệu quả. Các bạn cần khéo léo trong việc xếp tháp và phải rất tập trung khi cùng giữ mâm gỗ thăng bằng. Phần chơi mà các bạn mong đợi nhất là làm khu vườn Giáng sinh. MCer được trang bị những vật dụng như súng bắn keo, hồ dán, màu vẽ, các khối gỗ. Các nhóm tập trung làm như những thợ xây thực thụ. Ai nấy đều chăm chú lắp ghép rồi cắt dán. Mỗi nhóm một nhiệm vụ, mỗi bạn một công việc. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, các nhóm đã có những tác phẩm đầu tay vô cùng xinh đẹp.

Thành Nguyên, Hoàng Khôi (1M2) say sưa làm cây thông Noel từ các que kem tái chế. Các bạn vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay, chúng tớ rất vui vì được cùng làm việc với nhau. Chúng tớ tô cây thông Noel màu xanh và điểm thêm các chấm bi đỏ vàng cho đẹp”.

Châu Anh (4M1) thích thú khi tự tay thiết kế khu vườn Giáng sinh. Từng trang trí góc Noel tại nhà nên hôm nay bạn ấy khá thành thạo khi dán các que kem thành hàng rào. Cô Minh Hằng (GVCN 4I) vô cùng hào hứng khi cùng các con tham gia các trò chơi. Cô tâm sự: “Chương trình rất bổ ích. Các con không chỉ hiểu rõ hơn về ngày Giáng sinh mà còn được rèn luyện tính kiên nhẫn, sự kiên trì trong việc thiết kế khu vườn”.

Trong lúc các bạn nhỏ đang mải miết với các trò chơi thì ông già Tuyết bất ngờ xuất hiện mang theo vô số gói quà độc đáo. Các bạn đồng thanh reo lên: “A, ông nội Khang, ông nội là ông già Noel đấy!”. Không chỉ được nhận quà, các bạn còn cùng “ông nội” lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong mùa Giáng sinh 2018.

Với MCer THCS, Giáng sinh năm nay có nhiều mới lạ, đặc biệt bởi sự xuất hiện của các gian hàng trò chơi. 8 nhóm lớp là 8 gian hàng trò chơi khác nhau với rất nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Nào là bịt mắt dán tranh, ném bóng vào rổ, đánh golf, lăn bóng theo hình zích-zắc… Gian hàng trò chơi nào cũng thấy các MCer xếp hàng dài đợi đến lượt. Các trò chơi đòi hỏi sự bình tĩnh, khéo léo và rất tập trung. Nhật Linh, Khánh Ngọc (9G3) hồi hộp đánh bóng vào golf nhưng cả 3 lần trái bóng đều lăn ra ngoài. Tuy không được quà nhưng các bạn rất thích thú.

Háo hức không kém các MCer, nhiều bố mẹ cũng đến tham gia lễ hội mùa đông ở MC. Chú Trung Hiếu (bố của Thái Triệu, 6M2) bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với hoạt động Noel ở Marie Curie. Nhà trường đã tạo cho các con cơ hội làm việc nhóm và chơi hết mình. Triệu ở nhà ít nói nhưng hôm nay thấy con tích cực trong vai trò tích điểm trò chơi cho lớp, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng. Điều đó cho thấy, con đã đang dần trưởng thành hơn”.

Cô Quỳnh Giang (GV Ngữ văn) rất vui khi thấy học sinh cùng nhau tích cực làm việc. Nhóm 3 của cô tổ chức trò ném vòng vào chai. Trong nhóm lại chia thành các tổ nhỏ để vận hành điều khiển trò chơi. Từ việc trang trí chai lọ đến giám sát người chơi đều được các bạn làm rất trách nhiệm và nhiệt huyết.

 

Kết quả các cuộc thi:

* Giải Nhất Rung chuông vàng: Hoàng Hương Thảo (7P1)

* Cây thông tái chế:

- Giải Nhất: nhóm 7

- Giải Nhì: nhóm 5

- Giải Ba: nhóm 1, nhóm 4

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm