Lần đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp của “Festival Talent” toàn quốc, Nguyễn Thị Kim Ngân (8G6) đã “rinh” về giải Bạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc.
“Mình chọn tác phẩm “Clair de Lune” của Claude Debussy; mang màu sắc mơ màng, trầm lắng như ánh trăng. Đứng trên một sân khấu lớn, chuyên nghiệp với đông khán giả, mình không khỏi hồi hộp nhưng cũng rất háo hức khi được thể hiện bản thân. Khi những phím đàn đầu tiên vang lên, mình dần lấy lại sự bình tĩnh, tập trung hoàn toàn vào phần trình diễn”, Ngân nhớ lại.

Khi cuộc thi được phát động, cô bạn đã cùng giáo viên lựa chọn tác phẩm phù hợp và chủ động sắp xếp thời gian học để có thể dành nhiều giờ hơn cho piano. Mỗi ngày, cô bạn tập khoảng 1 - 2 tiếng.

Để hoàn thiện bài diễn, cô bạn đã phải vượt qua không ít khó khăn; từ việc những đoạn nhạc có quãng tay rộng, dễ gây mỏi tay đến áp lực tâm lý khi lần đầu đứng trước đông người. Nhưng nhờ có sự động viên của mẹ, cô bạn đã kiên trì luyện tập và giữ vững tinh thần để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn.
Ngân chia sẻ: “Mình rất may mắn vì luôn có thầy cô, gia đình, đặc biệt là mẹ đồng hành và tiếp thêm động lực. Mong rằng những bạn trẻ có cùng sở thích như mình sẽ luôn giữ vững đam mê, không ngừng cố gắng mỗi ngày để được thỏa thích biểu diễn, là chính mình trên các sân khấu lớn”.

Niềm đam mê piano của Ngân bắt đầu từ năm 4 tuổi, khi được chị hàng xóm cho mượn cây đàn để tập. Âm thanh nhẹ nhàng, mê hoặc của nhạc cụ này khiến cô bạn nhanh chóng yêu thích và gắn bó. Khi lên lớp 6, cô bạn được gia đình mua cho một chiếc đàn riêng.
“Lúc được cho mượn đàn để chơi, mình rất xúc động trước sự quan tâm, tạo điều kiện của các chị. Đến khi được mua cây đàn riêng, niềm hạnh phúc như dâng trào trong mình khi được theo đuổi đam mê”, Ngân nói thêm.

Cô bạn đặt mục tiêu thi vào trường nghệ thuật để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Ngân mong tiếp tục học đàn thật tốt và có cơ hội đứng trên các sân khấu lớn, mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả.

