Chặng đường 25 năm trường Marie Curie

 

Những chặng đường đã qua

Một phần tư thế kỷ, trường Marie Curie xây dựng và trưởng thành

Chặng 1 (1991 - 1997): Dựng trường - Sự khác biệt

Ấp ủ hơn hai năm, đề án thành lập "Trường phổ thông năng khiếu Marie Curie" được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận. Tổ chức Hội thảo giới thiệu đề án thành lập trường. Nhiều người không tin, thậm chí có người gây khó khăn, cản trở. Đó là thách thức! Nhiều người tin, sẵn sàng giúp đỡ. Đó là cơ hội!

Không nhà thì thuê. Không tiền thì vay. Không thầy, không trò thì tuyển. Vào cuộc với hai bàn tay trắng và một quyết tâm rất lớn!

Trường bán trú, nội trú: Học sinh có thể ở trường cả ngày, cả tuần, cả tháng. Trường không chỉ dậy học, còn lo chỗ ăn, chỗ ở của học sinh.

Trường năng khiếu: Học sinh giỏi Quốc gia được tuyển thẳng, miễn học phí, cấp học bổng. Thầy giáo dạy môn năng khiếu được hưởng mức lương đặc biệt.

Hà Nội chưa có loại trường như thế. Lạ lắm! Sự khác biệt tích cực tạo nên sức hút rất lớn.

Hàng chục Học sinh giỏi Quốc gia hội tụ về trường. Hàng trăm học sinh khác dự kỳ thi tuyển sinh đặc biệt - test Raven. Dự kiến tuyển 360 HS/12 lớp, từ 6 đến 10. Chỉ tiêu tuyển sinh bị phá vỡ, phải thành lập đến 17 lớp, gần 600 HS, đặc biệt có 2 lớp 11 ngoài kế hoạch.

Tuyển giáo viên cũng thuận lợi. Nhiều thầy giáo nổi tiếng sẵn sàng tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Các thầy giáo, cô giáo trẻ mong được tuyển về trường. Có những trường hợp đặc biệt, mẹ đưa con là HSG Quốc gia đến nhập học đặc cách, xin được dạy ở trường để tiện thể chăm sóc con. Mẹ con ở lại Thủ đô, vài năm sau bố cũng tìm cách xin chuyển công tác về Hà Nội - Gia đình biến động lớn theo hướng tích cực.

Gần 50 ngày đêm cố gắng rất lớn, tuyển được thầy và trò, chuẩn bị xong chỗ học, chỗ ăn, chổ ở...

Ngày 6/9/1992, Trường Marie Curie tổ chức trọng thể Lễ thành lập trường và khai giảng năm học đầu tiên.

Trường bán trú, nội trú có nhiều mới lạ. Các "cậu ấm, cô chiêu" ở nhà được chiều chuộng nay vào tập thể ăn, ngủ, học hành theo giờ quy định, tự gấp chăn màn, tự giặt quần áo... tự tin và lớn lên một chút. Bố mẹ thấy con được chăm sóc chu đáo thì yên tâm. Buổi trưa không phải vội vàng đón con, lo cơm nước. Nếp sinh hoạt gia đình thay đổi, bố cơm bụi, mẹ cơm bụi, công việc thuận lợi hơn trước nhiều. Sướng!

Học sinh đua nhau học, đam mê thể thao, ham thích nghệ thuật. Thầy và trò gần gũi, quan tâm đến nhau như một gia đình. Nghỉ hè, nghỉ tết là nhớ trường.

Chặng 2 (1997 - 2002): Điều chỉnh - Mở rộng

Qua 5 năm, uy tín của trường ngày càng lớn. Tuyển sinh năm nào cũng đông, "một chọi năm, chọi mười". Tuy vậy, không phải cái gì cũng đúng. Từ thực tế cần điều chỉnh:

- Không thể "làm năng khiếu". Các trường công độc quyền. Trường tư có thể bồi dưỡng năng khiếu học sinh nhưng khó lòng đưa các em đến đích.

- Nội trú nhiều rủi ro, bán trú với học sinh cấp 2 rất thích hợp nhưng với cấp 3 thì không.

Năm 1999, gặp khó khăn, cơ sở vật chất ở Khương Đình bị chủ quản lấy lại một phần. May mắn thuê được cở sở mới ở số 3 Trần Quốc Toản. Tuy không rộng rãi nhưng ở quận Hoàn Kiếm, trung tâm Thủ đô, đưa học sinh cấp 3 về đây là ổn.

Đầu năm 2000, chính thức hình thành 2 cơ sở: Khương Đình - cấp 2; Trần Quốc Toản - cấp 3. Từ đó lưu lượng học sinh hàng năm tăng vọt, từ 1000 HS/năm lên đến 2000 HS/năm.

Chặng 3 (2002 - 2007): Phong ba bão táp

Đầu năm 2007, phải trả cho chủ quản toàn bộ cơ sở Khương Đình. Cấp 2 đi đâu, về đâu? Con thuyền Marie Curie chòng chành, chao đảo trước phong ba bão táp. Lãnh đạo trường chạy đôn chạy đáo tìm bến đỗ. Một vài giáo viên không đủ kiên nhẫn bỏ trường ra đi. Trong khi đó, kỳ lạ thay, không gia đình nào tính chuyện chuyển trường cho con.

Được UBND Thành phố giúp đỡ tích cực, sau 9 ngày nghỉ học, cấp 2 chuyển về Trung Yên. Trời yên biển lặng! Vượt qua khó khăn, con người xích lại gần nhau hơn.

Chặng 4 (2001 - 2012): Xây trường - Miền đất hứa

Tháng 8/2010, Thành phố giao Lô đất TH1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì để xây dựng Trường Marie Curie. Trường giao cho hai kiến trúc sư trẻ thiết kế và tổ chức thi công. Khi đó KTS Lê Duy Khoa 32 tuổi, KTS Nguyễn Việt Nam 30 tuổi.

Ba tháng sau, KTS Lê Duy Khoa trình bản thiết kế, tôi giật mình, lặng đi trong chốc lát. 20 năm trước, hình ảnh ngôi trường Marie Curie tương lai hiện lên trong vô thức của tôi, giống hệt bản thiết kế này. Hình như "Chúa Trời" ban cho tôi một thiên sứ để thực hiện sứ mệnh xây trường.

Kế hoạch xây trường: Tháng 5/2012 khởi công. Tháng 5/2014 hoàn thành. Mỹ Đình - Từ Liêm là miền đất hứa!

Chặng 5 (2012 - 2017): Bay cao, bay xa

Thực hiện đúng kế hoạch, tháng 5/2014 trường xây xong. Nhanh, an toàn, đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi. Tháng 7/2014 đón HS cấp 2 ở Trung Yên về trường mới; tuyển sinh lớp 10; thành lập thêm Tiểu học với 18 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5.

Một năm sau, HS ở Trần Quốc Toản chuyển về trường mới. Từ đó, tất cả HS hội tụ ở Mỹ Đình.

Hết khổ rồi em nhỉ

Em mặc áo xanh, em đi giày ấm

Em nói em cười, môi em đỏ thắm

Em đẹp em thơm như quả táo đầu cành...

Thầy vẫn đứng bên sân trường như những năm trước, dõi theo bước em trong cuộc đời...

Từ Khương Đình đến Mỹ Đình, "con đường" dài 22 năm!

Mỹ Đình là nơi Marie Curie cất cánh, bay cao bay xa.

Cái đẹp và sự tử tế

Trải qua 25 năm Marie Curie, tôi ngẫm ra một điều. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc gần gũi đến việc cao siêu, từ việc riêng đến việc chung, từ công việc đến đời sống... đều hướng đến cái đẹp và sự tử tế.

Chúng ta đã tạo nên cái đẹp, chúng ta đã làm những việc tử tế, chúng ta thành công!

Trường Marie Curie, cộng đồng MCer sẽ tiếp tục hướng đến cái đẹp, tiếp tục làm những việc tử tế, chúng ta sẽ giữ được niềm tin yêu của mọi người.

Một bữa trưa ở nhà ăn THCS, hai bé gái làm phóng viên nhí đến phỏng vấn tôi. Xin kể hai câu ấn tượng nhất:

- Có một người trả cho thầy rất nhiều tiền để mua ngôi trường này, thầy có bán không?

- Thầy có niềm vui và nỗi buồn, thầy chia sẻ với ai?

Tôi trả lời:

- Thầy không bán. Ngôi trường này là vô giá!

- Thầy không có nỗi buồn, chỉ có niềm vui. Niềm vui của thầy thường chia sẻ với đồng nghiệp và học trò.

Nhận được câu trả lời, các thiên thần hồn nhiên bay đi, để mãi trong tôi dư âm ngọt ngào của cuộc đời.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Cùng với anh em tìm đến mọi người

Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát

Để thấy tiếng cười rộn rã bay...

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu đời này bằng trái tim của tôi".

Chúng ta có một ngôi trường để tin, để yêu và để giữ gìn.

Trân trọng cảm ơn!

                                              HIỆU TRƯỞNG

                                          Nguyễn Xuân Khang

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm