Say mê khám phá thủy cung kỳ diệu, cười không ngớt với những trò chơi thử thách, thích thú tham gia lớp học “Cún con” độc đáo…; tất cả trải nghiệm ấy đã mang tới cho các MCer nhí chuyến dã ngoại khó quên.
8h, đoàn xe xuất phát đưa các bạn nhỏ tới khu vui chơi Thiên đường Bảo Sơn. Sau khi qua cổng soát vé, các bạn nhanh chóng hòa mình vào “xứ sở thần tiên”.
Theo sự hướng dẫn của cô giáo cùng các hướng dẫn viên, các “cư dân” MC lần lượt khám phá từng không gian thú vị. Có lớp chăm chú ngắm nghía từng bức tranh thêu tay ở làng nghề Quất Động hay chiếc nón nhỏ xinh của làng Chuông. Có lớp di chuyển vào vườn thú để tận tay cho hươu cao cổ ăn cà rốt, cho voi ăn bí đỏ hay cho thỏ, cừu ăn cỏ.

Trâm Anh, Đại Nam (4P1) say sưa ngắm chú lạc đà to lớn đến từ sa mạc và 3 chú chuột túi Úc vô cùng đáng yêu. Cả 2 nói: “Lần đầu chúng tớ được tận mắt thấy các bạn ấy ở khoảng cách gần như thế. Từ những nơi xa xôi, các bạn đã đến đây. Thật là tuyệt vời!”.
Trong khi đó, Thanh Sơn (2P2) có trải nghiệm khó quên khi tham gia lớp học “Cún con”. Đây là vở xiếc hấp dẫn với sự tham gia của các “học sinh cún”: Cam, Xoài, Nho, Táo, Lê. Dưới sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên, các bạn cún đã trình diễn màn vượt chướng ngại vật, nhảy qua vòng lửa… Đặc biệt, các bạn còn trổ tài “cực đỉnh” khi giải phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10.
Trong vai thầy giáo, Sơn ra đề bài cho cún Cam rằng, 20:2 bằng bao nhiêu. Sau ít phút suy nghĩ, bạn cún trả lời chính xác bằng cách sủa gâu gâu 10 lần. Cả khán phòng ồ lên ngạc nhiên rồi tiếng vỗ tay khen ngợi “học sinh cún” xuất sắc.

11h, các MCer nhí về khu tập kết để nạp năng lượng. Những khay cơm rang Dương Châu đầy đủ chất dinh dưỡng, được nhà trường chuẩn bị chu đáo nhanh chóng hết veo.
Sau khi nghỉ ngơi, 13h30, các bạn tiếp tục hòa mình vào những trò chơi, không gian hấp dẫn khác. Đồng hành với con trong chuyến đi, cô Lan Anh (mẹ của Franklin, 1G) cho hay: “Các con được tham quan khu thủy cung đặc sắc, nông trại vui vẻ. Các con vừa được chơi vừa cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của con trong năm học đầu tiên tại trường”.
15h, các “cư dân” MC kết thúc hành trình. Với bữa chiều là món pizza nóng hổi, các bạn lên xe trong niềm hân hoan. Ai cũng hào hứng kể cho người bạn ngồi bên cạnh về những điều thú vị mà mình đã được trải nghiệm trong ngày dã ngoại.

