Chương trình tổng kết hoạt động hè của khối Tiểu học đã diễn ra thật ấn tượng tại 3 cơ sở: Mỹ Đình, Kiến Hưng và Việt Hưng. Tại đây, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn, những lời chia sẻ đầy yêu thương đã được nói ra và những món quà ý nghĩa đã được trao tay tới những cá nhân, tập thể xuất sắc…
Trong tiếng nhạc sôi động, các MCer 1 tự tin lên sân khấu khai mạc chương trình. Không còn là những cô bé, cậu bé Mầm non bỡ ngỡ; giờ các bạn đã hòa nhập đầy tự tin và mang phong cách học sinh Marie Curie.
Hoàng Thịnh (1A5-VH), Cát Tường (1A1-VH) là những cựu thành viên của Mầm non Marie Curie - Long Biên. Qua “Mùa hè diệu kỳ”, các bạn đã trưởng thành hơn và có hành trang vững vàng để bước vào năm lớp 1.
Đức Minh (4A-MĐ) cảm thấy vinh dự khi được đại diện các MCer nhí lên sân khấu chia sẻ cảm nhận về tháng hoạt động hè. Cậu nói: “Mình rất vui khi được tham gia nhiều chương trình lý thú. Mình ấn tượng với chuyến đi tham quan bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. Ở đó, mình được thấy những hiện vật như: ống nhòm, bình nước, quần áo bộ đội… để thêm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Mình cũng nhớ buổi học về phòng cháy, chữa cháy. Mình đã được tìm hiểu cách thoát hiểm khi có hỏa hoạn, thực hành đu dây hạ chậm từ nhà cao tầng, sử dụng bình cứu hỏa và tham quan xe chữa cháy… Mình cảm ơn các thầy cô đã mang tới cho mình và các bạn một mùa hè vui vẻ, bổ ích”.
Tuệ Anh (4A1-VH) cũng nhớ mãi chuyến tham quan bảo tàng bởi qua đó, cô bạn được bồi đắp thêm tình yêu và lòng tự hào về đất nước, con người Việt Nam. Cô bạn chia sẻ: “Mình cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn sau khi tham gia hoạt động hè. Mình đã rút ra những bài học quý giá, có thêm nhiều niềm vui bên bạn bè và học thêm nhiều điều mới lạ… Đặc biệt, mình cảm ơn cô chủ nhiệm đã dành nhiều tình yêu thương cho chúng mình. Ngoài ra, tháng hè vừa qua đã giúp mình có thêm 2 người bạn mới là Gia Linh và Thùy Chi”.
Minh Nhật (4A1-VH) vui mừng khi vừa giành giải Nhất bơi và giải Nhất “Summer Reading Warriors”. “Mình rất trân trọng những phần thưởng nhận được trong một tháng qua. Đặc biệt là món quà bim bim từ nhà trường. Mình sẽ lấy đó làm động lực để nỗ lực hơn nữa trong năm học mới”, cậu cho biết.
Yến Nhi (4H1-KH) hào hứng chia sẻ: “Buổi tổng kết hoạt động hè thật vui, chúng tớ còn được biểu diễn văn nghệ nữa. Tớ đã đoạt giải Nhất cuộc thi “Nét cọ sắc màu” với bức tranh “Tàu lượn siêu tốc”. Trong hè, chúng tớ được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như: trải nghiệm làm lính cứu hỏa, tham quan bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chơi nhiều trò chơi vui nhộn... Tớ cũng rất mong chờ nhất những tiết học bơi”.
“Để chuẩn bị cho chương trình tổng kết HĐH, chúng mình và các em khối 4 đã tập tiết mục đồng diễn hoành tráng. Trong tất cả hoạt động, mình thích nhất là buổi tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bạn nào cũng được tham gia những trải nghiệm thực tế rất hữu ích. Trong Ngày hội thể thao, lớp mình đã rất đoàn kết và giành giải Nhất. Mỗi khi đi học về, mình đều kể lại cho bố mẹ nghe các hoạt động thú vị ở trường”, Quang Dương (5H1-KH) cho biết.
“Mùa hè diệu kỳ” còn để lại trong các thầy cô những ấn tượng và kỷ niệm khó phai khi đồng hành với các MCer. Cô Nguyễn Hương (GVCN 1A1-VH) nói: “Đó là khoảng thời gian học mà chơi, chơi mà học rất bổ ích. Các con được phát huy năng khiếu cá nhân, tinh thần làm việc nhóm, sự tự tin, kỷ luật khi tham gia các trò chơi và cuộc thi”.
Hạnh phúc dõi theo các học trò biểu diễn văn nghệ, cô Phương Nhi (GVCN 2A3-VH) cho biết: “Tôi nhận thấy các con rất tự tin và dễ thương trên sân khấu. Khi nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong một tháng hè qua video tổng kết, tôi thực sự xúc động. Đó quả thật là một hành trình sôi nổi, rộn ràng tiếng cười và nhiều cảm xúc. Tôi cảm thấy vui vì đã có một mùa hè ý nghĩa cùng các con”.
Không chỉ là mùa hè kỳ diệu với cô trò MC mà tháng 7 còn đem đến niềm vui ngập tràn cho các phụ huynh. Cô Thùy Dương (mẹ của Cát Tường, 1A1-VH) tâm sự: “Một tháng hè ở MC đã qua đi với những điều diệu kỳ đúng như tên gọi. Ngày đầu đến lớp, con hơi trầm vì có nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng nhờ có sự tận tâm và dịu dàng của cô chủ nhiệm, chỉ sau ít ngày, con đã nhanh chóng hòa nhập với không khí học tập mới. Mỗi ngày đi học về, con đều ríu rít kể những niềm vui trên lớp. Có lẽ những cảm xúc ấy đã tác động tích cực đến con, khiến con có nhiều thay đổi mà chính tôi cũng không ngờ. Con trở nên chủ động, tự lập và trưởng thành hơn chỉ trong một thời gian ngắn. “Mùa hè diệu kỳ” không chỉ là tên gọi nữa mà đã giúp con tôi tìm thấy những điều kỳ diệu trên hành trình khôn lớn và trưởng thành của mình”.
Tới tham dự chương trình, chú Vũ Trung khiến con trai Trung Hiếu (1I3-KH) bất ngờ rồi nhảy lên vui sướng. Chú chia sẻ: “Tôi thấy nhà trường tổ chức các hoạt động hè thực sự sôi nổi, các con rất hào hứng. Về nhà, con thường kể lại một ngày ở trường với vẻ thích thú. Gia đình tôi rất yên tâm khi cho con học ở đây vì con không chỉ được theo học chương trình phù hợp, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích mà còn có những khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình trong nhiều chương trình”.